Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em Phạm Thị Hậu, học sinh lớp 12/11, Trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Đà Nẵng, làm nhiều người xúc động bởi câu chuyện vượt khó, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ khi em xuất sắc giành 29 điểm khối C00.
Trong đó, môn văn được 9,5 điểm, địa lý được 9,75 điểm và lịch sử được 9,75 điểm. Em là thủ khoa khối C00 của trường, chỉ kém một thí sinh khác cũng ở Đà Nẵng 0,5 điểm.

Em Hậu với góc học tập đơn sơ của mình tại nhà cậu ruột (Ảnh: Công Bính).
Với số điểm đạt được, Hậu nộp hồ sơ vào Đại học Sư phạm Huế, với ước mơ làm giáo viên dạy môn văn. Hậu chia sẻ, năm lớp 10 và 11, em đạt học sinh xuất sắc, năm lớp 12 em là học sinh giỏi của trường.
Kể về hoàn cảnh gia đình, với khuôn mặt không giấu được nỗi buồn, Hậu cho biết năm 2017, mẹ mất vì tai nạn giao thông. Năm 2024, bố em cũng mất vì bạo bệnh. Mồ côi cả bố lẫn mẹ, Hậu được cậu mợ đưa về nhà nuôi.
Sống cùng cậu mợ và ông ngoại ở làng chài nhỏ ven biển xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng, nhiều người đều biết đến cô bé Hậu nhỏ bé nhưng rất giàu nghị lực, luôn biết vượt khó vươn lên.
Nói về việc học, Hậu cho biết, với môn văn em sẽ dành nhiều thời gian hơn. “Một tuần có 7 ngày, 4 ngày con dành cho môn văn, 3 ngày còn lại con dành cho lịch sử và địa lý. Con học chắc kiến thức nền các môn và học thêm các từ khóa”, Hậu chia sẻ.

Hậu và ông ngoại tại nhà (Ảnh: Công Bính).
Trước khi kỳ thi diễn ra, Hậu cũng cảm thấy một chút áp lực vì sợ những gì mình học kỹ rồi, nhưng không thể làm được bài thi. Sau kì thi, Hậu thấy cũng xứng đáng với công sức bỏ ra, vì em đã dành rất nhiều thời gian học tập, ôn luyện với thầy cô, bạn bè và trên mạng.
Đặc biệt, Hậu xem như mình đã đền đáp công ơn sinh thành của bố mẹ, công nuôi dưỡng của cậu mợ, tình cảm của người thân, thầy cô và bạn bè dành cho em.
“Dù bố mẹ không còn, nhưng con tin ở nơi suối vàng, bố mẹ cũng rất vui với kết quả học tập của con”, Hậu tâm sự.
Hậu cũng hiểu rằng, con đường duy nhất để thoát khỏi khó khăn, để đền đáp công ơn sinh thành của bố mẹ chính là thông qua con đường học hành.
Em luôn tự nhủ mình phải học thật giỏi, thật nỗ lực để xứng đáng với tình yêu thương mà bố mẹ đã dành cho em, cũng như sự bao bọc, chở che, nuôi dưỡng từ người cậu ruột.

Em Hậu (thứ 5 từ trái sang) được UBND phường Hương Trà (Đà Nẵng) tuyên dương, khen thưởng học sinh vượt khó, đạt thành tích tốt trong học tập (Ảnh: Trung Hậu).
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, thành quả đạt được tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã mở ra cánh cửa đến giảng đường đại học cho Hậu.
Dù có thể chọn lựa nhiều ngành nghề khác nhau với điểm số của mình, nhưng ước mơ của Hậu lại vô cùng giản dị và cao đẹp đó là trở thành cô giáo dạy văn.
“Đây là con đường mà con tin rằng sẽ giúp mình thực hiện được ước mơ cháy bỏng, mang tri thức và nhiệt huyết đến với các em học sinh, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người”, Hậu chia sẻ.
Nhận xét về học trò của mình, thầy Đinh Gia Thiện, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu, cho biết em Hậu mồ côi mẹ từ nhỏ. Năm học lớp 10 và 11, em thuộc đối tượng học sinh nghèo, vượt khó, được thầy cô và nhà trường quan tâm.
Thầy Thiện cũng bày tỏ, Hậu là cô học trò nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền hậu, cặp mắt sáng và ẩn chứa nhiều tâm sự, em học giỏi và rất có ý chí. Năm 2024, em bước vào năm học cuối cấp, bố em bị bệnh và qua đời, em phải sống cùng gia đình cậu mợ.
Theo thầy Thiện, dù hoàn cảnh quá đỗi khó khăn nhưng em chưa từng nản lòng, vẫn đều đặn đến lớp. Biết được hoàn cảnh đó, cô chủ nhiệm và thầy cô bộ môn, nhà trường quan tâm và động viên em nhiều hơn.
Nhà trường luôn ưu ái cho em nhiều suất học bổng. Kết quả, Hậu đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử, đạt 29 điểm khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
“Đó là kết quả rất xứng đáng dành cho em và thầy cô tự hào về em. Chúng tôi mong em sẽ tiếp tục đồng hành khi em bước vào giảng đường đại học, để giúp em đạt được ước mơ của mình và sau này trở thành công dân có ích cho xã hội”, thầy Thiện cho biết.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nu-sinh-mo-coi-dat-diem-cao-khoi-c00-uoc-mo-tro-thanh-co-giao-day-van-20250724161841364.htm
Bình luận (0)