Một năm học sắp kết thúc, chị N.T.T., phụ huynh của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN), nhà ở Nhà Bè không khỏi bồn chồn, lo lắng.
Đã hơn một năm trường ngưng hoạt động sau biến cố vỡ nợ gây xôn xao, chị và nhiều phụ huynh vẫn mong trường có thể sớm hoạt động lại để con có chỗ học sau khi họ đã đóng vào đây hàng nghìn tỷ đồng.
Chị N.T.T. cho biết, chị đóng hơn 4 tỷ đồng vào trường AISVN theo gói đầu tư giáo dục không hoàn lại cho 2 con. Đây như là cách chị mua bảo hiểm học tập cho con, lỡ gia đình có sự cố gì thì vẫn đảm bảo cho các con được học hết lớp 12.

Chị N.T.T. đóng vào trường AISVN hơn 4 tỷ đồng cho hai con, trong đó một bé chưa kịp đi học ngày nào (Ảnh: H.N).
Vậy nhưng, bé lớn mới chỉ kịp học một năm lớp 1, bé nhỏ sau chưa kịp học ngày nào thì trường vỡ nợ và đóng cửa. Sau đó, chị cũng như nhiều phụ huynh tại trường rơi vào thế bị động, nháo nhác đi tìm trường cho con.
"Tôi chuyển bé lớn sang một trường tiểu học khác, bé nhỏ đang phải gửi tạm một cơ sở mầm non gần nhà. Tiền đã đóng, tôi chỉ mong đến ngày trường mở cửa hoạt động lại để các con có chỗ học, không phải học trong tâm thế tạm bợ thế này", chị T. bày tỏ.
Dù đóng tiền tỷ, con chưa kịp học ngày nào nhưng chị T. thấy mình vẫn còn may mắn hơn so với nhiều phụ huynh. Con chị còn nhỏ nên chưa bị ảnh hưởng quá lớn trong việc chuyển sang môi trường khác học tập.
Chị T. biết nhiều trường hợp, các con ở độ tuổi cấp 2, cấp 3 chuyển sang trường mới quá đột ngột, gấp gáp nên không kịp thích nghi cũng như không đáp ứng được. Lại thêm tâm lý của các con bị ảnh hưởng nặng nề sau biến cố của trường.
Nhiều học sinh phải nghỉ học ở nhà để chờ tìm phương án phù hợp cũng như có gia đình gặp biến cố, bố mẹ cạn kiệt tài chính, con phải nghỉ học ở nhà cả năm qua.
Chồng mất, vợ bệnh, con dang dở việc học
Phía sau một ngôi trường có khoảng 1.400 học sinh theo học đột ngột đóng cửa không đơn thuần là việc chuyển đến trường khác mà còn cả những hoàn cảnh, số phận...
Chị Lê Ngọc Hân (tên nhân vật đã được thay đổi), phụ huynh tại trường AISVN, có con gái học lớp 8 không kìm được nước mắt khi nói về hoàn cảnh của mình.
Nhiều năm trước, sau khi cân nhắc và đặt ra tình huống "lỡ gia đình có biến cố gì thì việc học của con vẫn được đảm bảo", chị Hân đã đóng vào trường AISVN số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng để con học hết lớp 12 theo hợp đồng đầu tư giáo dục có hoàn lại.
Sau khi trường vỡ nợ và đóng cửa cũng là lúc biến cố gia đình ập đến. Chồng qua đời, chị đổ bệnh nằm liệt giường một thời gian dài, có thời điểm người chỉ còn 38kg.
Kinh tế gia đình khó khăn, một mình chị trong tình trạng bệnh tật phải gồng gánh chăm lo cho mẹ già và con gái đang dang dở việc học.

Nhiều học sinh Trường Quốc tế Mỹ bị ảnh hưởng con đường học tập sau khi trường ngưng hoạt động vào giữa tháng 3/2024 vì vỡ nợ (Ảnh: AISVN).
Con chị cũng như nhiều học sinh của trường, việc chuyển sang trường công lập học rất khó khăn khi chương trình học khác nhau, nhiều trường không thể tiếp nhận. Có nơi nhận thì môi trường học và chương trình khác nhau, các cháu không bắt nhịp được.
Chị Hân cũng không còn tiền để tìm cho con một trường song ngữ hay quốc tế khác nên lâu nay cháu chỉ tự mày mò học trên mạng.
Không chỉ con gái chị Hân, không ít học sinh trường AISVN sau biến cố của trường cũng đang trong cảnh phải nghỉ học hoặc theo học tại nhà (Homeschooling) một cách bị động.
Thông tin bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ bị khởi tố, bắt tạm giam mới đây càng làm nhiều phụ huynh lo lắng không biết việc mở lại trường sắp tới sẽ như thế nào.
Mới đây, nhiều phụ huynh và học sinh trường AISVN gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng mong muốn có phương án để trường có thể hoạt động lại sau thời hạn đình chỉ; học sinh có thể tiếp tục học theo chương trình, giáo trình đã được học.
Phụ huynh cũng đề nghị trường phải có trách nhiệm thực hiện đúng hợp đồng đã ký, tiếp tục tổ chức giảng dạy, đào tạo để đảm bảo việc học của học sinh đến khi tốt nghiệp THPT như đã cam kết trong hợp đồng.
Trường AISVN ngưng hoạt động vào giữa tháng 3/2024 do vỡ nợ, hết kinh phí hoạt động sau khi huy động của phụ huynh ít nhất 3.600 tỷ đồng.
Sau đó, với sự vào cuộc của tổ công tác liên ngành (gồm Sở GD&ĐT TPHCM, Công an TPHCM, Hội đồng trường Quốc tế Mỹ và phụ huynh), nhà trường tiếp tục kêu gọi phụ huynh đóng 125 tỷ đồng để trả nợ lương giáo viên và vận hành hết tháng 6 để kết thúc năm học.
Phụ huynh đóng thêm được hơn 32 tỷ đồng, trường kết thúc năm học vào ngày 26/4/2024 thay cho cuối tháng 5 như thông thường.
Tháng 7/2024, Sở GD&ĐT TPHCM ra quyết định đình chỉ hoạt động 12 tháng với Trường Quốc tế Mỹ.
Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư mong muốn tiếp quản trường AISVN. Tuy nhiên vì nhiều lý do liên quan đến vấn đề tài chính trước đó khiến việc mở lại trường học AISVN càng khó khăn.
Theo công bố trước khi đóng cửa, mức học phí của trường AISVN dao động từ 280 triệu đồng đến mức cao nhất là 725 triệu đồng.
Mức học phí này chưa tính hàng loạt các khoản phí khác như hồ sơ đầu vào, phí ghi danh, phí chương trình phát triển tiếng Anh, phí đưa đón… Tổng chi phí vào trường mức cao nhất có thể lên đến gần 1 tỷ đồng/năm.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nuoc-mat-nguoi-me-dong-tien-ty-con-chua-duoc-hoc-ngay-nao-20250525064016617.htm
Bình luận (0)