Công Phương ghi điểm ở U.23 Việt Nam
Trong cuộc giao lưu trực tuyến với độc giả Báo Thanh Niên, HLV Kim Sang-sik đã kể lại hành trình vô địch giàu cảm xúc của U.23 Việt Nam với nhiều chi tiết thú vị.
Ông cùng học trò đã nghiên cứu kỹ lưỡng cách chơi của từng đối thủ, U.23 Lào, U.23 Campuchia, U.23 Philippines đến U.23 Indonesia để tìm cách khắc chế. Tuy nhiên, chiến thuật nào cũng cần cầu thủ giỏi để vận hành. Ở giải đấu năm nay, HLV Kim Sang-sik đã kết hợp hài hòa giữa các cầu thủ kinh nghiệm như Đình Bắc, Văn Trường, Lý Đức, Trung Kiên, Văn Khang... với những nhân tố mới như Xuân Bắc, Công Phương, Anh Quân để tạo nên công thức chiến thắng.
HLV Kim Sang-sik trả lời độc giả Báo Thanh Niên
ẢNH: TUẤN MINH
Trong đó, Công Phương là cái tên khiến HLV Kim Sang-sik đặc biệt ấn tượng, khi ông hai lần ngợi khen học trò khi trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên. "Công Phương là cầu thủ có tài năng. Cậu ấy có màn trình diễn rất tích cực. Tôi tin Công Phương sẽ phát triển hơn nữa, vì đây là nhân tố rất đáng chờ đợi".
Sau đó, ông lại nhắc đến Công Phương trong số những nhân tố tiềm năng có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam. "U.23 Việt Nam có tuổi đời còn rất trẻ, có cầu thủ vài năm nữa mới 23 tuổi. Các học trò của tôi đều có chất lượng tốt cả. Họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hàng phòng thủ, Nhật Minh và Lý Đức chơi tốt. Các cánh cũng khá ổn. Tác giả bàn thắng duy nhất của trận chung kết, Công Phương, cũng rất chất lượng nhé.
Tất cả đều có sự tiến bộ và trưởng thành. Tương lai sẽ rất sáng nếu họ tiếp tục rèn giũa chuyên môn, tập luyện thể lực. Sự tự tin sẽ đến nếu họ đảm bảo được nhiều thứ về chuyên môn. Tôi cho rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ mở rộng cánh cửa cho những ai xứng đáng", HLV Kim Sang-sik trải lòng với Báo Thanh Niên.
Ngắm dàn nam thần U.23 Việt Nam vừa trở về cùng chức vô địch Đông Nam Á
HLV Kim Sang-sik nói gì khi bị học trò... làm đánh rơi xuống đất
HLV Kim Sang-sik cũng kể lại tình huống khôi hài sau trận chung kết, khi ông được học trò tung lên ăn mừng, nhưng sau đó lại... bị "đánh rơi" xuống đất, khiến lúc ấy ông nhăn mặt đau đớn. Ông Kim nói: "Ồ, tình huống đó rất nhanh và rất vui nên tôi cũng không để ý lắm đâu. Các cầu thủ trêu đùa thầy của họ một chút thôi".
U.23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào giữa tháng 8 để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2026 diễn ra trên sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Ở bảng C, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu U.23 Singapore, U.23 Yemen và U.23 Bangladesh.
Ông Kim được tung lên trời
Ông nhăn mặt vì đau sau cú tiếp đất không mong muốn
HLV Kim Sang-sik cùng học trò chuẩn bị bước vào hành trình mới
ẢNH: TUẤN MINH
Tại vòng loại U.23 châu Á 2024 cách đây 2 năm, U.23 Việt Nam đoạt vé dự vòng chung kết với ngôi nhất bảng. Đội bóng khi ấy được dẫn dắt bởi HLV Philippe Troussier đã thắng U.23 Yemen (1-0) và U.23 Đảo Guam (6-0), hòa U.23 Singapore (2-2). Cả ba trận đấu cũng diễn ra trên sân Việt Trì. Đây cũng là sân bóng có duyên với bóng đá trẻ Việt Nam, khi các cấp độ đội tuyển quốc gia, U.23, U.17 đều từng đá tại đây và có kết quả từ hòa đến thắng.
Báo Thanh Niên đặt câu hỏi cho ông Kim: "Liệu U.23 Việt Nam sẽ giữ nguyên lực lượng vô địch Đông Nam Á, hay có nhân tố mới được bổ sung?". HLV Kim Sang-sik khẳng định ông sẽ họp với ban huấn luyện để tiếp tục tìm kiếm cầu thủ giỏi, trong đó có thể có những gương mặt Việt kiều sẽ được gọi lên chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á và SEA Games.
Tôi rất hài lòng với các cầu thủ vừa qua, cả thể lực và tinh thần. Tới đây, tôi cùng ban huấn luyện sẽ tiếp tục tìm nhân tố mới để tạo làn gió mới cho U.23 Việt Nam. Về các cầu thủ Việt kiều tiềm năng như Thành Chung, Julien Nguyễn, Brandon Ly... tôi chưa được xem trực tiếp, chỉ xem qua băng hình, nên đang trong quá trình nghiên cứu. Về chiến lược, tôi và ban huấn luyện sẽ thông qua các cuộc họp với VFF để tìm ra phương án mới phục vụ cho đội tuyển quốc gia".
Nguồn: https://thanhnien.vn/ong-kim-van-chua-quen-su-co-bi-hoc-tro-danh-roi-tren-khong-oi-toi-qua-vui-185250731130256495.htm
Bình luận (0)