Phấn khởi rời trường thi
Từ miền xuôi đến miền miền ngược trên địa bàn tỉnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra khá sôi nổi và không quá căng thẳng như mọi năm. Năm 2025 là năm đầu tiên thực hiện thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
Theo đó, kỳ thi tổ chức cho cả học sinh học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và học sinh học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 với 2 đề thi khác nhau. Buổi sáng, thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn đầu tiên trong tiết trời nóng bức của những ngày cuối tháng 6.
Những thí sinh là bộ đội dự thi tại Trường Phổ thông liên cấp Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị - Ảnh: Đ.V
Sau 120 phút thi hồi hộp, tập trung, nhiều thí sinh tại các điểm thi ở huyện Hải Lăng đã rời phòng thi với tinh thần khá thoải mái. Nhiều nhóm học sinh nán lại sôi nổi thảo luận về đề thi môn Ngữ văn. Em Võ Thái Bình, thi tại điểm thi Trường THPT Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng chia sẻ: “Em thi môn Ngữ văn khá tốt, làm hết bài. Theo em, các đề thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm nay đến thời điểm này khá hay, mới mẻ.
Về môn Toán, em nghĩ sẽ khó hơn với nhiều câu thực tế. Với môn này, em đã ôn tập rất kỹ. Trong những ngày qua, ngoài ôn thi ở trường thì em còn lên mạng tìm những đề thi thử của các trường chuyên khác để làm. Em tự tin mình sẽ đạt điểm cao môn Toán”. Bình cũng cho biết dự định thi vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng.
Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Đakrông, huyện Đakrông, nhiều thí sinh cũng rời trường thi với tinh thần phấn khởi. Với ước mơ thi vào ngành mầm non, Trường Đại học Sư phạm Huế, em Hồ Thị Thanh Thúy cho biết mình làm được khoảng 60% môn Ngữ văn. “Phần đọc hiểu em làm khá ổn nhưng phần viết khó nên chỉ làm mức trên trung bình. Em sẽ phải nỗ lực nhiều hơn ở các môn sau để đạt kết quả tốt nhất có thể”, Thúy nói.
Ở điểm thi Trường Phổ thông liên cấp Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị vào buổi thi chiều nay, hầu hết các thí sinh chỉ rời phòng thi sau khi có trống báo hiệu hết giờ. Tâm trạng của các em nhìn chung phấn chấn, vui vẻ. Tại điểm thi này, môn Toán có 140 thí sinh đăng ký dự thi với 6 phòng thi. Đây cũng là địa điểm duy nhất thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006.
Là một trong số 4 thí sinh trên 30 tuổi dự thi năm nay, anh Hồ Văn Đàn, 33 tuổi đến từ thôn Trĩa, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa - một trong những bản làng được xem là xa xôi nhất của tỉnh Quảng Trị - đã tự lái xe máy vượt hàng trăm cây số về điểm thi Trường Phổ thông liên cấp Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị ứng thí.
Sau khi hoàn thành 2 môn thi ngày đầu tiên, anh Đàn thở phào nhẹ nhõm, nói: “Đợt này đi thi tốt nghiệp mình khá tự tin vì đã ôn tập kỹ các môn. Môn Ngữ văn và Toán mình đều làm tốt nên hy vọng đạt kết quả tốt. Sáng mai, mình sẽ cố gắng thi tốt các môn tổ hợp Khoa học xã hội. Mình làm cán bộ ở thôn nên phấn đấu thi đỗ tốt nghiệp để sau này học lên cao hơn nhằm nâng cao trình độ, kiến thức, phục vụ tốt hơn cho bà con dân bản”, anh Đàn chia sẻ. Anh Đàn nói mình cũng cảm thấy tự hào vì là lứa thí sinh cuối cùng thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006.
Đồng hành với thí sinh
Khi bên trong những cánh cổng trường đóng kín, các sĩ tử tập trung chăm chú làm bài thì bên ngoài, những phụ huynh chờ đợi con cũng lo lắng không kém. Ông Lê Khả, 55 tuổi ở thôn Trà Trì, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, bố của một nam thí sinh thi tại điểm trường THPT thị xã Quảng Trị tỏ ra khá bồn chồn khi trống đánh vào giờ thi. “Đứng đợi con thi ở ngoài này, thật sự tôi cũng như nhiều phụ huynh khác đứng ngồi không yên. Qua 12 năm đèn sách nên chỉ mong con đạt kết quả tốt để vào được các trường đại học theo nguyện vọng”, ông Khả cho hay.
Ông Khả có 3 đứa con, trong đó đã có 2 con đang học ở TP. Hồ Chí Minh, còn con trai út thi tốt nghiệp đợt này. Ông cho hay, đợt này, dù bận bịu khi đang vào vụ gieo lại lúa bị ngập úng do mưa lũ dị thường vừa qua nhưng tôi vẫn tranh thủ đưa đi thi và chăm lo bồi dưỡng, ăn uống để con có tinh thần tốt nhất.
“Mình không giúp gì được về kiến thức nhưng cố gắng nhắc nhở con ôn tập, thức ngủ đúng giờ, giữ gìn sức khỏe. Khi đi thi dặn dò con phải mang theo đầy đủ các giấy tờ, dụng cụ cần thiết...”, ông Khả nói thêm.
Nhà ở thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp - cách điểm thi gần 12 km - nên ông Hồ Văn Xai, bố của thí sinh Hồ Thị Kiều thi tại điểm trường THPT Đakrông dậy từ rất sớm để đưa con đi thi. Không kịp ăn sáng nhưng khi đến điểm trường, bố con ông đã được thanh niên tình nguyện ở điểm thi tiếp sức bằng bữa ăn sáng ấm lòng.
“Nhà xa, đường đi khó nên tôi phải gác lại việc nương rẫy để gắng đưa con đến trường. Thi xong ở lại buổi trưa, bố con tôi đã đăng ký ăn cơm miễn phí để chiều con thi tiếp. Nhờ có đội tiếp sức mùa thi nên bố con tôi cũng như nhiều phụ huynh, thí sinh ở xa đi lại khó khăn khá yên tâm. Thật tâm cảm ơn các cháu rất nhiều”, ông Xai bày tỏ.
Năm nay Đoàn Trường THPT Đakrông đã huy động hàng chục đoàn viên, thanh niên nhà trường, đồng thời vận động các nguồn lực tiếp sức cho thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở xa điểm thi bằng những suất cơm, nước lọc, sữa hộp miễn phí; hỗ trợ máy tính cầm tay, in ấn tài liệu ôn tập trước mùa thi...
Tại điểm thi Trường THPT Hải Lăng, đội hình đoàn viên, thanh niên với hơn 20 thành viên tại đây cũng có mặt từ rất sớm, nhiệt tình động viên, cổ vũ và tiếp sức cho cả thí sinh và phụ huynh. Những bóng áo xanh tình nguyện thoăn thoắt phát miễn phí nước lọc, sữa tươi, quạt giấy, bố trí ghế ngồi cho phụ huynh và xếp hàng xe máy ngay ngắn, vệ sinh sạch sẽ phía trước điểm thi.
Anh Phạm Văn Anh Sang, phụ trách đội hình tiếp sức mùa thi tại điểm trường Trường THPT Hải Lăng vui vẻ nhắn nhủ: “Chúng tôi luôn sẵn sàng, hết sức đồng hành, trợ giúp những gì có thể cho thí sinh và phụ huynh yên tâm. Tôi cũng xin chúc các thí sinh vững tin làm bài tốt để đạt kết quả cao nhất trong đợt thi này”.
Đức Việt
Nguồn: https://baoquangtri.vn/si-tu-tu-tin-vuot-vu-mon-194615.htm
Bình luận (0)