Bà Chính quét dọn xung quanh
Bà Chính gắn bó với công việc dọn dẹp, chăm sóc phần mộ một cách tình cờ. Bà kể: “Năm 2009, hoàn cảnh của gia đình tôi rất khó khăn, không có đất sản xuất, các con còn đang tuổi ăn học, vợ chồng không có vốn, công việc chưa ổn định. Thời điểm ấy, nhà tôi nằm sát hàng rào nghĩa trang, thấy gần đó còn nhiều đất trống nên tôi xin trồng bông để bán kiếm thêm thu nhập. Thấy tôi thường xuyên đến nghĩa trang, một số gia đình có phần mộ của người thân đặt tại đây nhưng sống ở xa, không thể thường xuyên đến thăm viếng nên nhờ tôi chăm sóc, thắp nhang hằng ngày”.
Hơn 15 năm qua, bà Chính luôn tận tụy với công việc dọn dẹp, chăm sóc các phần mộ. Những gia đình ở xa đến thăm mộ người thân, thấy nơi đây sạch sẽ, ấm cúng, mọi người rất vui mừng và xúc động. Khi mới bắt đầu làm công việc này, gia đình bà Chính đã phản đối. Tuy nhiên, sau nhiều lần giải thích, mọi người dần bị thuyết phục, ngày càng thấu hiểu cho công việc ý nghĩa này.
Bà Chính cẩn thận dọn dẹp
Mỗi ngày, cứ khoảng 6 giờ sáng, bà lại có mặt ở nghĩa trang, lần lượt lau dọn bàn thờ, bát nhang, có lúc lại nhổ cỏ, quét lá xung quanh phần mộ. Ngoài ra, bà còn tranh thủ tưới nước, chăm sóc các chậu hoa.
Bà Nguyễn Thị Chính chia sẻ: “Có lẽ do người thân còn bận bịu chuyện cơm áo gạo tiền hay sống ở xa, một số phần mộ ít được thăm viếng. Tôi cố gắng dọn dẹp, lau chùi phần mộ, mua hoa, thắp nhang cho nơi đây được ấm cúng”.
Bà Chính thắp nhang tại phần mộ
Bà Nguyễn Thị Dàng (69 tuổi) ngụ ấp Bình Long, xã Châu Thành cho biết: “Nhà tôi cách nghĩa trang không xa nên thường xuyên đến viếng. Mỗi lần đến, tôi thấy phần mộ nào cũng sạch sẽ, nhang khói, hương hoa đầy đủ, tôi vô cùng cảm mến tấm lòng của cô Tư”.
Ngày qua ngày, bà Chính vẫn cần mẫn đến từng phần mộ để quét dọn với cả tấm lòng thành kính. Sau một ngày làm công việc dọn dẹp, chăm sóc các phần mộ, bà lại tìm thấy niềm vui, sự thanh thản trong tâm hồn./.
Phương Thảo - Hà Quang
Nguồn: https://baolongan.vn/tan-tuy-voi-cong-viec-cham-soc-phan-mo-a202590.html
Bình luận (0)