Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thác K50 mộng mơ mùa hoa ngô đồng giữa đại ngàn Kon Chư Răng

Gia Lai - Thác K50 (hay thác Hang Én) được ví như nàng tiên ẩn mình giữa rừng già Kon Chư Răng đang vào mùa hoa ngô đồng đỏ rực rỡ.

Báo Lao ĐộngBáo Lao Động22/07/2025

Thác K50 nằm ở ấp Bình định thuộc xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai, cách trung tâm Pleiku khoảng 150km. Dòng thác thuộc thượng nguồn sông Côn chảy từ địa phận tỉnh Gia Lai qua tỉnh Bình Định cũ. Tên K50 cũng xuất phát từ độ cao của thác là hơn 50m.

Thác K50 nằm ở ấp Bình định thuộc xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai, cách trung tâm Pleiku khoảng 150km. Dòng thác thuộc thượng nguồn sông Côn chảy từ địa phận tỉnh Gia Lai qua tỉnh Bình Định cũ. Tên K50 cũng xuất phát từ độ cao của thác là hơn 50m.

Được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất của vùng đất Tây Nguyên, K50 hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp vừa tráng lệ, hùng vỹ vừa dịu dàng, mềm mại.

Được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất của vùng đất Tây Nguyên, K50 hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp vừa tráng lệ, hùng vỹ vừa dịu dàng, mềm mại.

Thác K50 có tên gọi khác là thác Hang Én vì phía sau thác vốn là một hang đá có hàng ngàn con chim én rừng đang trú ngụ. Tháng 1 tới tháng 6 thời tiết khô ráo dễ chịu thích hợp để trekking, cắm trại, ngắm thác.

Thác K50 có tên gọi khác là thác Hang Én vì phía sau thác vốn là một hang đá có hàng ngàn con chim én rừng đang trú ngụ. Tháng 1 tới tháng 6 thời tiết khô ráo dễ chịu thích hợp để trekking, cắm trại, ngắm thác. Tháng 7 trở đi sẽ bước vào mùa mưa Tây Nguyên.

Cảnh quan của K50 dù vào mùa khô hay mùa mưa cũng đều làm du khách phải ngỡ ngàng. Nhiếp ảnh gia Ngọc Vũ ở Hà Nội đã nhiều lần đến thác K50 thực hiện các bộ ảnh nghệ thuật, anh chia sẻ “Cuối tháng 7 này anh lên đường để chiêm ngưỡng lại mùa hoa ngô đồng cháy đỏ cả vạt rừng“.

Cảnh quan của K50 dù vào mùa khô hay mùa mưa cũng đều làm du khách phải ngỡ ngàng. Nhiếp ảnh gia Ngọc Vũ ở Hà Nội đã nhiều lần đến thác K50 thực hiện các bộ ảnh nghệ thuật, anh chia sẻ “Cuối tháng 7 này anh lên đường để chiêm ngưỡng lại mùa hoa ngô đồng cháy đỏ cả vạt rừng“.

Ngọn thác đổ xuống từ độ cao hơn 50m như cột nước khổng lồ, chân thác bọt tung trắng xóa mờ ảo tạo khung cảnh thiên nhiên choáng ngợp.

Ngọn thác đổ xuống từ độ cao hơn 50m như cột nước khổng lồ, chân thác bọt tung trắng xóa mờ ảo tạo khung cảnh thiên nhiên choáng ngợp.

Nếu trước đây để tới thác du khách phải băng rừng vượt suối đi khoảng 7 - 8 tiếng thì nay con đường đến K50 đã dễ dàng hơn nhiều với các đoạn bê tông hóa, xe máy đi vào gần chân thác. Du khách không cần vất vả trekking mà có thể đi xe và đi bộ thêm 20 là tới nơi.

Nếu trước đây để tới thác du khách phải băng rừng vượt suối đi khoảng 7 - 8 tiếng thì nay con đường đến K50 đã dễ dàng hơn nhiều với các đoạn đường bê tông, xe máy đi vào gần chân thác. Du khách không cần vất vả trekking mà có thể đi xe và đi bộ thêm 20 phút là tới nơi.

Khách đến thác K50 hoặc chọn trekking xuyên rừng khoảng 8km hoặc thuê xe máy và lội bộ 1km, lịch trình hiện phù hợp cho cả người lớn và trẻ em. Tuy nhiên để trải nghiệm cần chuẩn bị trang phục đi rừng phù hợp, thuốc tránh muỗi vắt, đồ chống nước cho các thiết bị điện tử.

Khách đến thác K50 hoặc chọn trekking xuyên rừng khoảng 8km hoặc thuê xe máy và lội bộ 1km, lịch trình hiện phù hợp cho cả người lớn và trẻ em. Tuy nhiên để trải nghiệm cần chuẩn bị trang phục đi rừng phù hợp, thuốc tránh muỗi vắt, đồ chống nước cho các thiết bị điện tử.

Nhìn từ trên cao dòng thác như một dải lụa trắng lấp lánh giữa thăm thẳm màu xanh của núi rừng Kon Chư Răng. Sáng sớm là thời điểm dễ bắt gặp cảnh tượng sương mây bao phủ ngọn thác K50, khi nắng lên du khách may mắn còn có thể nhìn thấy cầu vồng xuất hiện.

Nhìn từ trên cao dòng thác như một dải lụa trắng lấp lánh giữa thăm thẳm màu xanh của núi rừng Kon Chư Răng. Sáng sớm là thời điểm dễ bắt gặp cảnh tượng sương mây bao phủ ngọn thác K50, khi nắng lên du khách may mắn còn có thể nhìn thấy cầu vồng xuất hiện.

Không chỉ có thác K50, Khu bảo tồn Kon Chư Răng còn rất nhiều điều thú vị cho du khách khám phá với hơn 10.000 ha rừng nguyên sinh, hệ động thực vật phong phú và đời sống đậm đà bản sắc của người Ba Na.

Không chỉ có thác K50, Khu bảo tồn Kon Chư Răng còn rất nhiều điều thú vị cho du khách khám phá với hơn 10.000 ha rừng nguyên sinh, hệ động thực vật phong phú và đời sống đậm đà bản sắc của người Ba Na.

Laodong.vn

Nguồn:https://laodong.vn/du-lich/photo/thac-k50-mong-mo-mua-hoa-ngo-dong-giua-dai-ngan-kon-chu-rang-1541280.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hà Nội lạ thường trước giờ bão Wipha đổ bộ
Lạc bước giữa thế giới hoang dã tại vườn chim ở Ninh Bình
Ruộng bậc thang Pù Luông mùa nước đổ đẹp nao lòng
Những thảm nhựa 'nước rút' trên cao tốc Bắc - Nam qua Gia Lai

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm