Anh Giá Trần Nghiệp (ngoài cùng bên trái), công chức Phòng Công tác dân tộc, Sở Dân tộc và Tôn giáo, đi công tác cơ sở. |
Những ngày đầu khi chị Nghiêm Thu Trang, viên chức Trung tâm Thông tin tỉnh xuống nhận công tác cũng là thời điểm khu vực các phường trung tâm của Thái Nguyên mưa lớn, nhiều nơi ngập lụt. Nơi làm việc mới, nơi ở mới, không quen thuộc đường sá, xa con nhỏ khiến tâm trạng chị Trang rối bời, lo lắng. Nhưng với sự động viên của đồng nghiệp, nhất là lãnh đạo đơn vị đã giúp chị dần vượt qua khó khăn, thích ứng dần với công việc.
Chồng và con vẫn đang ở phường Đức Xuân, mình chị Lục Thị Thúy (Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy) tìm thuê phòng trọ gần nơi công tác. Công việc bận rộn sau quá trình chuyển giao do sáp nhập đơn vị hành chính khiến chị ít có thời gian tự chăm sóc cho bản thân.
Chị Thúy bảo: Gần tuần nay tôi đều tranh thủ ăn uống ngoài quán nên rất thèm bữa cơm gia đình. Công việc nhiều, chưa thuộc đường đi, thời tiết mưa nên có những khó khăn nhất định cho cuộc sống mới. Tình cảm, sự giúp đỡ của đồng nghiệp nơi công tác mới chính là động lực để tôi vượt khó.
Trước đây, mỗi buổi tan làm về nhà, anh Giá Trần Nghiệp, công chức Phòng Công tác dân tộc, Sở Dân tộc và Tôn giáo, có "cơm ngon canh ngọt" vợ nấu cùng ăn. Từ đầu tháng 7 chuyển về làm việc tại trụ sở mới sau hợp nhất tỉnh (phường Quyết Thắng), mọi sinh hoạt thường ngày anh phải tự xoay sở.
Có những buổi hơn 12 giờ trưa mới về, anh Nghiệp vội vàng ghé chợ mua chút đồ tự nấu ăn. Ở quê, vợ anh cũng vất vả không kém khi một mình vừa đi làm, vừa chăm sóc con. Mỗi tối gọi điện về nhà, anh Nghiệp đều động viên vợ, mọi khó khăn chỉ là trước mắt, chuyện tốt đẹp đang chờ phía trước.
Đội ngũ cán bộ, công chức về công tác tại Thái Nguyên đang bắt nhịp dần với công việc chung. |
Dù chưa được phân công nhiệm vụ cụ thể, song với chị Lý Thị Mười và các đồng nghiệp thuộc Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, công việc chung vẫn luôn quan trọng. Để chuẩn bị cho chương trình tọa đàm Ngày Du lịch việt nam (9-7), khi mới “chân ướt chân ráo” về mái nhà chung chị Mười đã tất bật cho nhiệm vụ trọng tâm này.
“Ở đâu mình cũng phải làm việc và cần làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Thay đổi và thích nghi, theo tôi đó là cách thức để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về nơi làm việc mới cần thực hiện để bắt nhịp với công việc” – chị Lý Thị Mười tâm sự.
Được nghỉ 2 ngày cuối tuần, thay vì về nhà thăm gia đình, anh Giá Trần Nghiệp, công chức Phòng Công tác dân tộc, Sở Dân tộc và Tôn giáo, lại theo đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát tại một số địa phương. Đây cũng là mảng công tác mới đối với anh so với thời điểm vẫn làm việc tại Bắc Kạn (cũ).
Khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung chưa từng có kinh nghiệm nên anh Nghiệp cần sự giúp đỡ, chỉ dẫn của lãnh đạo đơn vị và các đồng nghiệp. Công việc tiến triển đem lại niềm vui và sự tự tin cho anh.
Trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại giang sơn lần này, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội vụ đóng vai trò quan trọng trong cả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện.
Khoảng 3 tháng nay, chị Nguyễn Thị Chung, Phó Trưởng Trưởng Phòng Tổ chức biên chế và Công tác thanh niên, không biết đến ngày nghỉ, thậm chí thường xuyên làm việc đến 12 giờ đêm mới rời công sở. Ngày Bắc Kạn - Thái Nguyên chính thức về chung một nhà, chị Chung gấp rút về trung tâm hành chính mới, chưa kịp dọn dẹp phòng đã bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Chị Chung khẳng định: Dù ở đâu, làm gì nếu mình luôn tận tâm với công việc thì mọi khó khăn cũng sẽ vượt qua.
Cùng với cả nước, Thái Nguyên đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, tiến hành sắp xếp lại bộ máy hành chính với tâm thế và niềm tin vào chặng đường phía trước. Dù có những khó khăn, vất vả nhất định về cuộc sống, công việc nhưng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn (cũ) đang nỗ lực thay đổi, thích ứng để chung tay kiến thiết quê hương.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202507/thay-doi-va-thich-ung-nhanh-2251dd6/
Bình luận (0)