Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Theo câu hát về Đất Mũi Cà Mau

Đến với Cà Mau, trong tâm khảm luôn vang vọng câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu mà tuổi học trò từng được đọc trong sách giáo khoa:"Tổ quốc tôi như một con tàu/ Mũi thuyền ta đó - Mũi Cà Mau” (Mũi Cà Mau - 1960). Để rồi, khi chạm vào Đất Mũi sau hành trình hơn 110 km từ thành phố Cà Mau yên bình, càng thấm thía hơn lời bài hát thân thương của nhạc sĩ Hoàng Hiệp "Đất Mũi Cà Mau”: "Anh đến quê em đất biển Cà Mau/ Có thấy xanh tươi đước rừng bát ngát/ Về thăm quê hương Đất Mũi xa xôi…".

Báo Hòa BìnhBáo Hòa Bình03/05/2025


Tượng đài Mũi Cà Mau - điểm check-in của du khách khi đến Cà Mau.

Xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển), nơi tận cùng của đất nước, được bao bọc bởi biển Đông và vịnh Thái Lan là tọa độ duy nhất ở Việt Nam có thể ngắm mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây... Tháng Tư, một ngày nắng hanh vàng như mật chảy tràn trên những con đường, kênh rạch, sông nước, nơi dòng người đông đúc hội tụ về đây. Người công dân đầu tiên chúng tôi được gặp ở đây - anh Võ Thành (Ấp Mũi) cười vui chia sẻ: "Dịp này du khách đông nhất đó anh. Khắp các vùng miền đất nước…”. Gió biển mặn mòi, gió từ các con kênh, rừng mắm, đước thổi không ngớt khiến mỗi bước chân du khách thêm vui, thêm nhanh hơn. Công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau nằm trong khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau được UNESCO công nhận đã hiển hiện trước mắt…

Lá cờ đỏ tung bay trên "Cột cờ Hà Nội”. Đoàn cán bộ, học viên từ một trường ở Hà Nội đang check-in những tấm hình tập thể, cá nhân một cách say mê. Người Hà Nội gặp Cột cờ Hà Nội nơi tận cùng đất nước, còn điều gì thú vị hơn thế. Một rừng cờ khi mấy chục con người đều mặc áo in hình cờ Tổ quốc, sao vàng năm cánh trên ngực. Còn chị Ngọc Phương đến từ miền Tây Bắc xa xôi xúc động: "Tôi từng được đến Cột cờ Lũng Cú (Đồng Văn - Hà Giang), nơi cực Bắc của Tổ quốc… Dưới chân Cột cờ Lũng Cú tôi đã ao ước một lần đến cực Nam Tổ quốc để nhìn thấy lá cờ tung bay trong gió. Hôm nay tôi đã thỏa nguyện ước mong khi được đến Đất Mũi Cà Mau. Đất Mũi Cà Mau thay đổi hơn so với những gì chúng tôi từng biết qua sách báo, phim ảnh…”.

Đoàn du khách khác cũng từ phía Bắc, có người trang phục quân nhân, huân, huy chương lấp lánh ngực áo; có người trong bộ quần áo thanh niên tình nguyện hay áo dài trắng tha thướt… Một chị trong đoàn cho biết: Chúng tôi vừa từ Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) về đây trong hành trình tham quan về nguồn dịp kỷ niệm 30/4 này. Được đứng giữa không gian Đất Mũi thật hạnh phúc, dạt dào niềm vui. Trong đoàn hầu hết đều lần đầu tham quan Đất Mũi…

Mỗi du khách đến đây đều cảm thấy thiêng liêng, tự hào: tận cùng của Tổ quốc là đây - mảnh đất cực Nam của đất mẹ Việt Nam. Mỗi điểm đặt chân đến đều khiến thành viên trong đoàn xúc động. Đây công trình mốc "Đường Hồ Chí Minh, điểm cuối Cà Mau, km 2436” là công trình ở cuối tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng), đi qua 28 tỉnh, thành phố đến Cà Mau. Rồi Đền thờ Lạc Long nơi cực Nam lớp lớp du khách đến dâng hương tưởng niệm.

Tại Mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 - 1 trong 4 điểm cực đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của lãnh thổ Việt Nam trên đất liền và Tượng đài Mũi Cà Mau có hình con thuyền buồm với tọa độ Mũi 8°37'30" vĩ độ Bắc, 104°43' kinh độ Đông, luôn là điểm đến không thể bỏ qua của bất cứ du khách nào. Một du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Đứng ở đây cảm xúc đặc biệt dâng trào. Trước khi đến đây, người nhà nhắc đi nhắc lại: nếu chưa đến các biểu tượng này coi như chưa đi Đất Mũi đâu nhé. Nên khi đến đây, dù đông người cũng phải chờ đợi để check-in tấm ảnh… Đôi mắt vị khách ánh lên niềm vui khó nói hết thành lời…

Đất Mũi Cà Mau với các điểm đến đặc biệt, ấn tượng và ý nghĩa; trong không gian lồng lộng gió biển, bạt ngàn rừng đước xanh tươi… Nhịp sống không quá nhanh, sôi động mà chầm chậm, lắng sâu. Nơi đây có những con người mộc mạc, hào sảng, chân thành. Chính từ sức hút đó, năm 2024, du lịch Đất Mũi đón 480.400 lượt khách du khách đến tham quan, thưởng ngoạn, trong đó có nhiều du khách quốc tế. "Địa chỉ đỏ” này đã góp phần để năm 2024, Cà Mau đón 2,1 lượt triệu du khách, doanh thu đạt 3.080 tỷ đồng…

Chia tay Cà Mau sau những khoảnh khắc đáng nhớ tại Đất Mũi càng thấm thía câu hát: "Nghe nói Cà Mau xa lắm/ Ở cuối cùng bản đồViệt Nam/ Ngại chi đường xa không tới/ Về để nói với nhau mấy lời”. Cà Mau không xa ngay cả khi đã xa Cà Mau, sẽ có một ngày trở lại vì niềm thương mến không bao giờ nguôi…


Bùi Huy


Nguồn: https://baohoabinh.com.vn/276/200764/Theo-cau-hat-ve-Dat-Mui-Ca-Mau.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm