Phú Quý – hòn đảo nhỏ ngoài khơi tỉnh Bình Thuận, cách đất liền hơn 56 hải lý, là một trong những tiền tiêu vững chãi của Tổ quốc giữa trùng khơi. Giữa không gian bát ngát mênh mông sóng nước, cột cờ Tổ quốc đứng sừng sững, đây không chỉ là mốc giới thiêng liêng, mà còn là biểu tượng của ý chí, lòng kiên trung và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.
Dưới ánh bình minh, nghiêng mình trước cột cờ chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng, trong không khí trang nghiêm, một tiếng hô nghiêm dõng dạc, dứt khoát vang lên: “Nhìn cờ... Chào!”, “Quốc ca!”.
Động lệnh của cán bộ chỉ huy vừa dứt, tất cả chúng tôi mắt hướng nhìn cờ Tổ quốc và cùng cất tiếng hát trầm hùng: “Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc/Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa/Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước/Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca/Đường vinh quang xây xác quân thù/Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu/Vì nhân dân chiến đấu không ngừng/Tiến mau ra sa trường/Tiến lên! Cùng tiến lên!/Nước non Việt Nam ta vững bền...”.
Vẫn là lá cờ Tổ quốc đỏ thắm, bài Quốc thiều in sâu trong tâm thức mỗi con dân Việt nhưng khi vang lên hùng tráng, hoà vào tiếng sóng giữa biển khơi, khiến đoàn công tác và lực lượng vũ trang, nhân dân trên đảo đều trào dâng niềm xúc động, cảm nhận rõ hơn bao giờ hết giá trị của độc lập, tự do; thấy rõ hơn trách nhiệm gìn giữ chủ quyền thiêng liêng và niềm tự hào khi được góp phần nhỏ bé trong hành trình ấy.
Bà Đỗ Thị Thu Thảo– Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi đến với đảo không chỉ để gửi trao tình cảm của phụ nữ cả nước, mà còn để lắng nghe, chia sẻ và đồng hành với quân dân nơi đảo xa. Lễ chào cờ hôm nay là minh chứng sống động cho tình yêu Tổ quốc luôn cháy bỏng trong trái tim người phụ nữ Việt Nam”.
Nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trong nắng, gió Trường Sa, trong ánh mắt của tất cả mọi người đều toát lên vẻ xúc động, tự hào. Chị Kim Thị Minh– Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh tâm sự: “Khi đoàn công tác chúng tôi, chiến sĩ và người dân trên đảo cất cao lời bài hát Quốc ca, như một lời khẳng định đanh thép về chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Mọi ánh mắt đều hướng về Quốc kỳ, biểu tượng của dân tộc. Nơi có Quốc ca, nơi có Quốc kỳ, nơi đó là hồn thiêng sông núi Việt Nam. Chúng tôi– những người cán bộ Hội quyết tâm góp sức xây quê hương đất nước, giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương”.
Lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo Phú Quý, buổi chào cờ thiêng liêng không chỉ là hình ảnh của một quốc gia độc lập, mà là biểu tượng sống động về ý chí, khát vọng và bản lĩnh của nhân dân Việt Nam trong hành trình giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ.
Là bản hùng ca không lời, được viết nên bởi những con người thầm lặng nhưng quả cảm. Trong từng cơn gió biển, trong ánh mắt của những người con đảo xa, Tổ quốc hiện diện – thiêng liêng, gần gũi và bất diệt.
Dịp này, đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và cụm thi đua Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ đã trao tặng 2 lá cờ Tổ quốc cho huyện đảo Phú Quý. Lá cờ – biểu tượng của niềm tin, của lòng tự hào dân tộc, đây là món quà nhỏ bé nhưng chất chứa nghĩa tình sâu đậm, như một lời khẳng định mạnh mẽ: biển đảo là máu thịt, là một phần thiêng liêng không thể tách rời của đất nước Việt Nam. |
Vân Vũ
Nguồn: https://baotayninh.vn/thieng-lieng-le-chao-co-tren-dao-tien-tieu-a190465.html
Bình luận (0)