Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thổi hồn vào tranh, vào tượng

Với đôi bàn tay tài hoa, những văn nghệ sĩ đã thổi hồn sáng tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật ấn tượng.

Báo An GiangBáo An Giang05/09/2025

Sáng tạo dòng tranh khắc gỗ

Trong đội ngũ văn nghệ sĩ theo đuổi mỹ thuật ở An Giang, số lượng nữ tham gia rất ít. Có thể kể đến chị Phan Mỹ Xuyên, ngụ xã Đông Hưng là một trong những nghệ sĩ nữ đã sáng tạo nhiều tác phẩm mỹ thuật với dòng tranh khắc gỗ. Bằng đôi bàn tay tài hoa của mình, chị đã thổi hồn vào hàng chục tác phẩm tranh khắc gỗ, để lại những ấn tượng đặc biệt đối với công chúng yêu nghệ thuật sắc màu. Nhiều năm sáng tác, chị Xuyên có nhiều tác phẩm được chọn triển lãm và đoạt giải ở tỉnh và khu vực. Gần đây nhất, với tác phẩm tranh khắc gỗ “Sau một ngày vất vả” chị vừa đạt giải khuyến khích cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật ca ngợi vùng đất và con người Kiên Giang, với chủ đề “Tự hào đất biển Kiên Giang”.

Chị Phan Mỹ Xuyên xem ảnh triển lãm tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật tỉnh Kiên Giang. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Chị Xuyên tâm sự: “Cái duyên với bộ môn mỹ thuật đến với tôi có thể nói bắt đầu khi gặp chồng tôi. Được tiếp xúc thường xuyên, nhìn thấy những tác phẩm do chồng sáng tác, niềm đam mê với mỹ thuật thấm vào tôi lúc nào không hay”. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chị Xuyên học liên thông ngành sư phạm mỹ thuật, để có cơ hội tìm hiểu và khám phá mỹ thuật nhiều hơn. Hiện, chị Xuyên đang là giáo viên dạy mỹ thuật tại Trường Tiểu học Đông Hưng A1, xã Đông Hưng. Khi đã về chung một nhà, vợ chồng chị Xuyên cùng tiếp lửa đam mê cho nhau, có thêm động lực cùng nhau sáng tạo ra nhiều tác phẩm. Hiện tại, vợ chồng chị Xuyên là hội viên Phân hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang.

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Miệt Thứ, chị Xuyên tự hào về quê hương mình, yêu mến cảnh sắc và con người nơi đây. Hình ảnh quê hương của chị Xuyên có khi rực rỡ trong những bức tranh sơn dầu, có khi trầm lặng trong những bức tranh khắc gỗ. Qua bàn tay tài hoa của chị Xuyên, bằng những đường nét, hình khối, những hoa văn uyển chuyển, sống động trên nền gỗ vô tri, khô cứng lần lượt hiện ra tạo thành những bức tranh khắc gỗ sống động. Những bức tranh khắc gỗ của chị Xuyên được công chúng yêu mến bởi giàu tính hình tượng mộc mạc và gần gũi, đậm nét vùng quê Miệt Thứ, hình ảnh sinh hoạt đời thường của người dân nơi đây.

Với chị Xuyên, một tác phẩm ý nghĩa phải mang hơi thở cuộc sống và chinh phục công chúng bằng những điều giản dị nhất. Hạnh phúc đối với chị không phải là tác phẩm chị sáng tác đạt giải mà hạnh phúc lớn nhất là khi hoàn thiện xong một tác phẩm do chính tay mình tạo ra, nhìn ngắm nó, lưu giữ lại và chia sẻ để mọi người cùng ngắm. Chị Xuyên chia sẻ: “Để sáng tạo ra một bức tranh khắc gỗ phải trải qua nhiều công đoạn, mất nhiều thời gian, có nhiều tác phẩm mất hơn 1 tháng vẫn chưa hoàn thành. Từ khâu lên ý tưởng, phác thảo trên giấy, dán lên mặt gỗ, khắc gỗ, in giấy dó... Đòi hỏi người làm phải có sự tỉ mỉ, khéo léo, kỳ công, kiên nhẫn và óc sáng tạo nghệ thuật. Người làm phải đặt tâm huyết vào tác phẩm, như vậy mới tạo ra những tác phẩm có ý nghĩa. Những ai thật sự đam mê mới có thể gắn bó với bộ môn nghệ thuật này”.

Cảm hứng từ biển, đảo

Anh Lê Xuân Cang, ngụ phường Rạch Giá cũng là một trong số những gương mặt gây ấn tượng với công chúng, bởi những tác phẩm mỹ thuật đầy sự sáng tạo. Từ nhỏ, anh Cang đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, thích học hỏi và khám phá. Niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật điêu khắc luôn thúc đẩy anh tìm tòi, học hỏi từ những người thầy, bạn bè, cũng như tự mày mò qua sách, báo, internet. Năm 2008, anh được kết nạp là hội viên Phân hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang, tại đây anh có cơ hội tìm hiểu về mỹ thuật nhiều hơn từ các tiền bối.

Anh Lê Xuân Cang và tác phẩm “Tĩnh lặng” đạt giải nhất tại cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật ca ngợi vùng đất và con người Kiên Giang, với chủ đề “Tự hào đất biển Kiên Giang”, thể loại mỹ thuật. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Tôi gặp anh Cang khi anh đang giới thiệu tác phẩm “Tĩnh lặng” của mình tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật tỉnh Kiên Giang. Tác phẩm này đạt giải nhất tại cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật ca ngợi vùng đất và con người Kiên Giang với chủ đề “Tự hào đất biển Kiên Giang”, thể loại mỹ thuật. Tác phẩm được làm từ chất liệu sắt, gỗ với hình khối độc đáo, thu hút nhiều khách mời, văn nghệ sĩ đến xem.

Dù không qua trường lớp nhưng nhiều năm qua anh Cang đã sáng tạo ra nhiều tác phẩm mỹ thuật độc đáo. Những chất liệu tưởng chừng vô tri, vô giác từ đồng, sắt, đá, gỗ, nhựa, đất sét và các chất liệu tổng hợp được đôi bàn tay khéo léo của anh Cang sáng tạo trở thành những tác phẩm sống động, có hồn, mang tính nghệ thuật cao và có ý nghĩa. Anh Cang được nhiều người nhận xét có tư duy nghệ thuật, cách chia bố cục sáng tạo, nhiều tác phẩm có chiều sâu với đường nét độc lạ và hình khối phong phú.

Gắn bó với vùng biển Rạch Giá, anh Cang luôn mang trong lòng một tình yêu thiết tha và niềm tự hào về đất biển quê hương, ấn tượng về biển như tràn ngập trong các sáng tác của anh. Một trong những đề tài anh Cang say mê là biển, đảo, nét đẹp văn hóa, vùng đất và con người Kiên Giang. Nhiều năm sáng tác, anh đã cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân, gây ấn tượng với công chúng yêu nghệ thuật. Năm 2023, anh đạt giải nhì tại cuộc thi mỹ thuật Kiên Giang với tác phẩm “Cá”; năm 2024, anh vinh dự nhận giải C tại triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tác phẩm “Bám biển”.

Nói về nghệ thuật, anh Cang chia sẻ: “Dù không có cơ hội được học chuyên sâu, nhưng tôi luôn cố gắng học hỏi và rèn luyện mỗi ngày. Tôi mong có thể sáng tạo ra nhiều tác phẩm mỹ thuật mang ý nghĩa để phục vụ công chúng và thỏa niềm đam mê của mình...”.

TIỂU ĐIỀN

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/thoi-hon-vao-tranh-vao-tuong-a460795.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

2 tỷ lượt xem TikTok gọi tên Lê Hoàng Hiệp: Quân nhân 'hot' nhất từ A50 đến A80
Các chiến sĩ xúc động tạm biệt Hà Nội sau hơn 100 ngày thực hiện nhiệm vụ A80
Ngắm TP Hồ Chí Minh lung linh ánh đèn về đêm
Bịn rịn giờ chia tay, người dân Thủ đô tiễn chân các chiến sĩ A80 rời Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm