Toàn cảnh thung lũng Hunza nhìn từ pháo đài Baltis
Điểm đến được nhắc tên nhiều nhất ở quốc gia Nam Á này là vùng núi hoang sơ phía Bắc – thung lũng Hunza. Để đến đây, bạn phải vượt qua quãng đường gần 600km đèo núi quanh co từ thủ đô Islamabad men theo cao tốc N15, vượt qua đỉnh đèo Barbusar cao hơn 4.000m, trước khi thả dốc dọc theo cao tốc Karakoram. Trên cung đường là những khúc cua hiểm trở dựng tóc gáy, một bên là vách núi mây vờn, bên kia là vực sâu thăm thẳm; những ngày mưa lũ có thể gây sạt lở, tắc đường nhiều giờ đồng hồ. Chỉ có những tài xế Pakistan mới đủ tỉnh táo và sự nhanh nhạy để điều khiển xe thuần thục, mang lại cho du khách cảm giác hú vía nhưng cũng đầy mê hoặc. Trên đường đi, bạn sẽ gặp rất nhiều xe tải to lớn, trang trí họa tiết đa sắc màu trứ danh, đôi khi cả những đoàn xe quân đội gìn giữ trật tự an ninh ở các cao điểm trọng yếu và khu biên giới; chắc chắn sẽ là trải nghiệm đáng nhớ cho những giờ rong ruổi theo dấu mặt trời.
Hồ Attabad với màu nước trắng xanh yên bình
Một lựa chọn khác cho du khách là bay từ thủ đô tới sân bay Gilgit cách Hunza 100km đường bộ. Tuy nhiên, đường bay nội địa này sử dụng máy bay ATR, nên quá trình cất hạ cánh hoàn toàn tùy thuộc vào thời tiết, phần lớn các chuyến bay này đều bị hủy nếu điều kiện không thuận lợi.
Vượt qua cao tốc Karakoram, ngắm những mảng màu xanh thẫm của rừng cây trên nền đất đồi sỏi đá, nhìn những dòng sông, con suối cuồn cuộn dưới chân đèo, và dõi theo ánh tà dương trong mây lẩn khuất sau bao đỉnh cao tuyết phủ, du khách “rơi” vào lòng thung lũng Hunza vùng Gilgit Baltistan trù phú diệu kỳ. Hunza được bao bọc bởi nhiều đỉnh hùng vĩ như Rakaposhi (7.788m), Diran (7.266m), Ultar II (7.388m), Shispare (7.611m), Passu Sar (7.478m) khiến nơi đây thành điểm đến trứ danh cho những ai yêu thích leo núi và thể thao mạo hiểm. Một trong những hoạt động ưa thích của nhóm du khách Việt chúng tôi là dậy thật sớm rồi leo lên những điểm cao, dựng chân máy và khoan thai ngắm bình minh đầu ngày trải thảm hừng đông lên sườn núi tuyết trùng điệp, và tỏa nắng vào thung lũng yên bình với làng mạc sinh động dưới chân. Khi đêm xuống, trong sự tĩnh lặng bốn bề và núi non quây quần, vòm trời Hunza cao rộng lại quyến rũ người ta bởi hàng nghìn vì sao lấp lánh cùng dải ngân hà vươn dài ngạo nghễ đẹp đến khó tin!
Người dân Hunza thân thiện và mến khách
Sự đặc sắc của Hunza không chỉ nằm ở cảnh vật mà còn trong nét văn hóa và con người xứ này! Là con cháu của tộc Indo Aryan, mang trong mình những giao thoa xưa cũ nhất của Bái hỏa giáo từ Ba Tư, cùng hơi thở Nam Á kết tinh trên con đường tơ lụa nghìn tuổi, pha trộn với tinh hoa Hồi giáo dòng Shia; người dân Hunza khiến cho bất cứ ai chỉ biết đến mảnh đất này qua các phương tiện truyền thông phải bất ngờ. Sự chân thành, hiếu khách của người dân nơi đây là phần thưởng đẹp nhất cho những ai không ngại khám phá.
Trẻ em Pakistan đến trường và học bằng tiếng Anh, vậy nên ở Hunza, ai cũng dễ dàng giao tiếp với du khách ngoại quốc. Họ sẵn sàng mời bạn tới nhà chơi uống trà, ăn mứt, ra vườn hái trái cây tươi để ăn. Khi ra về, bạn nhận những món hoa quả họ tự tay trồng và thu hoạch. Tôi không nhớ đã đi bao nhiêu cây số đồi núi, thăm bao nhiêu ngôi nhà, qua bao nhiêu bờ rào đá, gặp bao nhiêu người bản xứ, nhưng lại nhớ như in cảm giác rung động trước mỗi nụ cười Pakistan duyên dáng. Với họ, dường như ai cũng đến như một kẻ lữ hành xa lạ và khi rời đi đã như một người bạn thân quen.
Trong nhiều năm gần đây, Pakistan đang nỗ lực thu hút khách du lịch bằng việc mở eVisa cho hơn 170 quốc gia trong đó có Việt Nam, thắt chặt an ninh, quảng bá sự thân thiện và an toàn cũng như nâng cấp các dịch vụ và tiện nghi du lịch. Tin rằng mảnh đất này sẽ sớm đón thêm dấu chân của những kẻ bộ hành đam mê xê dịch và yêu thích khám phá.
Nguồn: https://heritagevietnamairlines.com/thung-lung-hunza/
Bình luận (0)