Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến và đại diện các cơ quan báo chí, sở ngành đến thăm nhà báo lão thành Lê Chí Nhân.
Tôn trọng sự thật
Nhà báo lão thành Lê Chí Nhân - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh, năm nay, ông đã bước sang tuổi 96, nhưng vẫn hay nói với mọi người rằng mình chỉ vừa 69 mà thôi. Tuổi già là vậy nhưng khi được hỏi về những ký ức thời làm báo, ông vẫn nhớ rõ như vừa mới đây. Đó là những năm tháng làm báo kháng chiến dưới thời mưa bom bão đạn, ông và các đồng nghiệp của mình đối diện với lằn ranh sống và chết hàng ngày, người làm báo khi ấy vẫn vững tay bút, bám sát chiến trường. Đó là khi ông vượt qua trận rải chất độc hóa học của giặc, dùng ngòi bút của mình viết lại những tàn phá nặng nề mà nhân dân ta phải chịu - là bằng chứng tố giác tội ác của giặc. Đó còn là những năm tháng sau giải phóng, người làm báo chung tay xây dựng quê hương. Họ vẫn dùng ngòi bút của mình để đấu tranh cho sự thật lịch sử cuộc đấu tranh cách mạng của quê hương không bao giờ có thể khác được.
Riêng với nhà báo lão thành Lê Chí Nhân, ông như cánh chim không mỏi, miệt mài viết báo, viết sách, ghi lại 14 phôi sách gần 7 ngàn trang viết làm tư liệu. Nhất là cuốn sách “Huyền thoại quê hương Đồng Khởi” gần 600 trang đã khẳng định và làm rõ thêm những giá trị lịch sử cuộc Đồng khởi tại Bến Tre.
Nhắn nhủ với thế hệ người làm báo hiện tại, ông Lê Chí Nhân tâm huyết: “Quan trọng nhất của người làm báo là sự thật. Cho dù có mất lòng ai thì cũng phải tôn trọng và nói cho ra sự thật thì người dân mới tôn trọng “cây bút” đó. Hành trình làm báo luôn nhiều gian nan mà người làm báo phải vượt qua. Nghề báo là như thế, phải bảo đảm cho được: Sự thật! Sự thật! Sự thật!”.
Dũng khí để làm nghề
Trong những năm tháng làm báo kháng chiến đầy gian khổ đã trui rèn nên những thế hệ người làm báo chí cách mạng Bến Tre đầy nhiệt huyết. Nhà báo Trần Quốc Việt - nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre đã gắn bó với nghề từ những năm tháng kháng chiến. Ông được cùng các anh em đồng nghiệp của mình đi qua những năm tháng gian lao mà anh dũng. Đây là điều mà bản thân ông vô cùng tự hào. Ông nói: Một bài báo, một tấm hình, thông tin trong thời chiến để đến được với bạn đọc phải đánh đổi rất nhiều. Nhà báo ra chiến trường thì hy sinh là chuyện trước mắt. Nhưng người làm báo Bến Tre thời đó đã đầy nhiệt huyết để làm nghề. Đó chính là điều mà bản thân ông cảm thấy vô cùng tự hào.
“Ngày xưa thế hệ chúng tôi trong chiến tranh bom đạn thiếu phương tiện tác nghiệp thì ngày nay, các bạn trẻ cũng không phải dễ dàng, dù có phương tiện hiện đại, được học hành đến nơi đến chốn nhưng xã hội càng phức tạp, đa dạng và cạm bẫy nhiều hơn. Một bộ phận nhà báo đã bỏ nghề, hoặc vi phạm pháp luật vì không vượt qua được cạm bẫy đó. Tôi muốn nhắn nhủ người làm báo hiện nay cần nên lưu ý, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tác nghiệp. Chống tiêu cực đối với nhà báo là trách nhiệm cần làm và phải làm đến nơi đến chốn. Để như vậy, người làm báo cần phải có dũng khí, đặt để vào trong bài viết của mình, phải làm sao để giúp Đảng và Nhà nước mạnh hơn; các cơ quan pháp luật có cơ sở để xử lý rõ ràng và giúp nhân dân phấn khởi hơn, càng tin tưởng vào Đảng, vào sự thật thì mới là làm báo chí cách mạng”, nhà báo Trần Quốc Việt mong muốn.
Tận dụng dư địa mới để vươn mình
Các thế hệ người làm báo tỉnh đã luôn phấn đấu để xứng đáng với các thế hệ làm báo của tỉnh nhà trong suốt chặng đường báo chí cách mạng Việt Nam cũng như báo chí tại địa phương. Từ những gian khó cho đến ngày nay khi các loại hình báo chí từ báo in, báo nói, báo hình đến báo điện tử đều phát triển mạnh mẽ, người làm báo đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào kỷ nguyên mới.
Nhận xét về tình hình này, nhà báo Lê Minh Trí (Minh Trấn) - nguyên Tổng Biên tập Báo Đồng Khởi chia sẻ: Trong thời đại báo chí hiện đại đa nền tảng, đa lĩnh vực và khoa học công nghệ hiện đại, người làm báo tỉnh càng có thêm dư địa lớn hơn trước. Vì vậy, người làm báo cần tác nghiệp linh hoạt trên đa nền tảng, có trách nhiệm định hướng dư luận để thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Nhất là khi mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, báo chí chính thống càng có trách nhiệm dẫn dắt dư luận xã hội theo hướng đúng đắn. Vì vậy, nhà báo hiện nay càng có nhiệm vụ quan trọng hơn, gắn với nghĩa vụ công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm nghề nghiệp. Nhà báo trẻ càng cần có khát vọng, nâng tầm trí thức, tiếp tục phát huy truyền thống và tận dụng khoa học công nghệ hiện đại để làm tốt nhiệm vụ của mình.
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cùng đoàn công tác vừa đến thăm các nhà báo lão thành nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025). Đoàn đã đến thăm nhà báo lão thành Lê Chí Nhân - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhà báo Đặng Quốc Tuấn - nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, nhà báo Lê Minh Trí - nguyên Tổng Biên tập Báo Đồng Khởi và nhà báo Trần Quốc Việt - nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đại diện lãnh đạo tỉnh tri ân sự đóng góp của các nhà báo lão thành đối với hoạt động báo chí của tỉnh. Đồng chí đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các nhà báo lão thành. Đồng thời, chúc các nhà báo mạnh khỏe, giữ lòng tâm huyết, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp báo chí. |
Bài, ảnh: Thanh Đồng
Nguồn: https://baodongkhoi.vn/tiep-noi-truyen-thong-bao-chi-cach-mang-tinh-nha-04062025-a147637.html
Bình luận (0)