1. Nhà vườn Ngọc Sơn Công chúa (Phủ thờ công chúa Ngọc Sơn)
Phủ thờ Công chúa Ngọc Sơn góc an yên lắng đọng nơi xứ Huế mộng mơ (Nguồn hình: Sưu tầm)
Địa chỉ: 31 Nguyễn Chí Thanh, Phú Hiệp, Tp. Huế
Tọa lạc tại trung tâm thành phố Huế, nhà vườn Ngọc Sơn Công chúa không chỉ là một công trình kiến trúc cổ kính mà còn là một phần không thể tách rời của hồn cốt kinh kỳ. Đây là một trong những nhà vườn ở Huế tiêu biểu còn lưu giữ nguyên vẹn dấu tích phủ đệ xưa, từng thuộc sở hữu của các thành viên hoàng tộc triều Nguyễn.
Theo chia sẻ của chủ nhân hiện tại – nhà nghiên cứu Phan Thuận An và phu nhân là bà Nguyễn Thị Sương – ngôi nhà xưa kia là nơi ở của Công chúa Ngọc Sơn, ái nữ của Vua Đồng Khánh. Sau khi hạ giá, công chúa được vua cha ban cho khu đất để dựng phủ, và chính nơi đây đã trở thành mái ấm của bà suốt một thời gian dài. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Sương cũng chính là hậu duệ đời sau của Công chúa Ngọc Sơn, góp phần gìn giữ nguyên trạng giá trị kiến trúc nhà rường Huế kết hợp với nguyên lý phong thủy phương Đông.
Toàn bộ khuôn viên được thiết kế hài hòa theo thế đất long chầu hổ phục, có đầy đủ các yếu tố tiền án – minh đường, với hồ nước trong xanh phía trước, bình phong chắn gió và khu nhà chính mang đậm phong cách nhà gỗ truyền thống Huế. Bước chân vào đây, du khách sẽ như được sống lại trong không gian xưa cũ, nơi thời gian dường như chậm lại giữa mùi hương sen thoảng nhẹ và bóng mát của những tán cây lâu năm.
Không chỉ có giá trị kiến trúc, ngôi nhà còn là nơi lưu giữ nhiều di vật quý giá như sắc phong, bộ đồ chơi truyền thống, chén bát Trung Hoa từ thế kỷ 15 – những minh chứng sống động về đời sống sinh hoạt và văn hóa của công chúa triều Nguyễn. Đây thực sự là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích trải nghiệm văn hóa Huế, tìm hiểu về di tích kiến trúc cổ và đắm mình trong khung cảnh hoài cổ của một phủ đệ xưa giữa lòng cố đô.
2. Nhà vườn An Hiên
Màu ký ức lắng đọng qua sắc xanh (Nguồn hình: Sưu tầm)
Địa chỉ: 58 Nguyễn Phúc Nguyên - Kim Long, tp. Huế
Ẩn mình giữa lòng cố đô, nhà vườn An Hiên là một trong những nhà vườn ở Huế mang đậm dấu ấn văn hóa và kiến trúc cổ kính. Dạo bước qua khuôn viên rộng 500 m², du khách sẽ bắt gặp vẻ đẹp mộc mạc nhưng tinh tế của những loài hoa như sim tím dại, hồng ngoại kiêu sa, hoa nhài thơm ngát hay phong lan buông lơi trong gió. Bên cạnh đó là những cây ăn trái quý hiếm như măng cụt sai trĩu, cây hồng xiêm Tiên Điền có tuổi đời hơn 70 năm – một món quà từ hậu duệ đại thi hào Nguyễn Du gửi tặng chủ nhân khu vườn thuở trước.
Nơi đây từng là phủ đệ của Công chúa thứ 18 triều vua Dục Đức, được xây dựng từ trước năm 1895. Qua nhiều đời chủ, điểm đến này từng thuộc quyền sở hữu của Tuần vũ Nguyễn Đình Chi cùng phu nhân – bà Đào Thị Xuân Yến, một nhân vật nổi bật trong phong trào yêu nước và giáo dục nữ sinh Huế. Không chỉ là một khu vườn cổ ở Huế hấp dẫn du khách, An Hiên còn là biểu tượng sống động của lịch sử, nơi truyền cảm hứng cho nhiều cây bút văn học từng ghé thăm mảnh đất kinh kỳ này.
3. Nhà vườn Lạc Tịnh Viên
Lạc Tịnh Viên giữ hồn xứ Huế (Nguồn hình: Sưu tầm)
Địa chỉ: 65 Phan Đình Phùng, Vĩnh Ninh, TP. Huế
Nằm yên bình bên dòng sông An Cựu, trên con đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây xanh, Lạc Tịnh Viên là một trong những nhà vườn ở Huế mang đậm dấu ấn truyền thống và tinh thần hiếu học của vùng đất cố đô. Bên cạnh việc trò chuyện cùng chủ nhân đầy phong thái nho nhã, du khách sẽ được chiêm ngưỡng không gian kiến trúc nhà rường đặc trưng – nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa Huế cổ xưa.
Khu vườn gồm bốn ngôi nhà rường liền kề, mỗi nhà đều mang một tên gọi riêng, thể hiện triết lý sống và mối quan hệ sâu sắc giữa con người với thiên nhiên, gia đình và cộng đồng: nhà Nhân hậu – nơi tiếp đãi khách, ngắm trăng, thưởng hoa và làm việc thiện; nhà Vấn trai – không gian làm việc và nghỉ ngơi của gia chủ; nhà Di tâm thích thể đường – dành cho việc học tập, sinh hoạt của thế hệ trẻ; và một ngôi nhà linh thiêng dùng để thờ cúng tổ tiên.
(Địa chỉ của các nhà vườn Huế được cập nhật đến thời điểm viết bài, có thể thay đổi sau thời gian diễn ra chủ trương sáp nhập).
Ngoài Lạc Tịnh Viên, Huế còn nổi tiếng với nhiều nhà vườn khác như Ý Thảo, Tịnh Gia Viên, hay cụm nhà vườn Phú Mộng – Kim Long. Đây không chỉ là những địa điểm tham quan đậm chất nghệ thuật kiến trúc và văn hóa dân tộc, mà còn là nơi du khách có thể cảm nhận rõ nét bản sắc cố đô, gợi nhắc về một thời vàng son của vùng đất từng là kinh đô của triều Nguyễn.
Nhà vườn Huế không chỉ đơn thuần là không gian sống, mà còn là nơi hội tụ của lịch sử, kiến trúc và hồn cốt văn hóa dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, những nếp nhà xưa ấy vẫn lặng lẽ kể chuyện quá khứ, lưu giữ nét đẹp thanh tao của một thời vàng son. Nếu bạn đang lên kế hoạch du lịch Huế, đừng quên dành thời gian ghé thăm những nhà vườn – để lắng nghe tiếng thì thầm của đất trời và cảm nhận sự bình yên mà hiếm nơi nào có được.
Nguồn:https://www.vietravel.com/vn/am-thuc-kham-pha/nha-vuon-hue-v17724.aspx
Bình luận (0)