Mặc dù bị ảnh hưởng bởi bão số 10, Trung thu năm 2025 ở Lào Cai vẫn có nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng về trẻ em vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Những món quà, những việc làm nhân ái thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, mang đến niềm vui, khích lệ các em vượt qua khó khăn, học tập tốt, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Báo Lào Cai•05/10/2025
Với trẻ em ở các đô thị, Trung thu là dịp được bố mẹ đưa đi chơi, xem múa sư tử. Còn với trẻ em vùng cao, niềm hạnh phúc giản đơn là khi được nhận chiếc đèn ông sao hay gói bánh, cái kẹo.
Trẻ em vùng cao xã Y Tý vui Trung thu bên những chiếc lồng đèn giấy giản dị. Với các em, đây có lẽ là mùa Trung thu được yêu thương và đủ đầy nhất.
Thiếu nhi xã Ngũ Chỉ Sơn nhận quà và sách trong dịp Trung thu 2025.
Không chỉ được nhận quà, vui diễn văn nghệ, xem múa lân, các em nhỏ dân tộc thiểu số còn được trải nghiệm làm bánh Trung thu truyền thống của người Giáy địa phương – hoạt động góp phần lan tỏa, gìn giữ bản sắc văn hóa.
Trung thu tràn ngập niềm vui với học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Pa Cheo. Các em được phá cỗ, nhận quà và cùng thầy cô, bạn bè đón mùa trăng ý nghĩa.
Trẻ em vùng lũ xã Việt Hồng nhận quà Trung thu.
Bệnh nhi điều trị tại bệnh viện cũng được quan tâm, tặng quà Trung thu.
Cấp ủy, chính quyền địa phương dành sự quan tâm đặc biệt cho thiếu nhi vùng cao, vùng dân tộc thiểu số dịp Tết Trung thu.
Niềm vui của học sinh Trường Mầm non Bản Cầm khi nhận đèn lồng Trung thu.
Trẻ em vùng cao Lào Cai trọn niềm vui với ngày hội trăng rằm.
Trung thu không chỉ là Tết của thiếu nhi, mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương trong cộng đồng. Ở những bản làng vùng cao Lào Cai, ánh trăng rằm năm nay càng thêm rực rỡ bởi niềm vui được quan tâm, được yêu thương. Mỗi nụ cười trẻ thơ là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội trong hành trình chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.
Bình luận (0)