
Hôm qua ở buổi kiểm tra thể lực chuẩn bị cho mùa giải mới, khi các trọng tài đang thực hiện bài chạy thể lực 4km, ông Trần Đình Thịnh đã bất ngờ bị ngất. Các bác sĩ tại đó đã ngay lập tức tiến hành cấp cứu cho ông. Các biện pháp hồi sức tích cực về tuần hoàn hô hấp cũng được áp dụng. Sau đó, trọng tài 43 tuổi được đưa tới bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.
Dù đã được các bác sĩ cùng tận tình cứu chữa, ông Trần Đình Thịnh đã không thể qua khỏi. Ông qua đời lúc 02h00 rạng sáng nay (4/8). Trọng tài Đình Thịnh được gia đình và các ban ngành đưa về Đồng Nai để lo hậu sự.
Sự ra đi đột ngột của vị trọng tài này là cú sốc cho bóng đá nói riêng cũng như thể thao Việt Nam nói chung. Trọng tài Trần Đình Thịnh sinh năm 1982, quê ở Đồng Nai. Ông được đánh giá cao về chuyên môn. Ông Trần Đình Thịnh từng là một trọng tài uy tín, là người giành danh hiệu “Còi bạc” dành cho trọng tài xuất sắc thứ nhì trong năm của bóng đá Việt Nam.
Theo Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú, ông Thịnh qua đời là tổn thất lớn với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với lực lượng trọng tài của các hệ thống bóng đá Việt Nam. "Ông Thịnh chuyên nghiệp, nghiêm túc trong công việc, được tất cả đồng nghiệp quý mến. Sự ra đi của anh để lại khoảng trống lớn và nỗi đau không thể nói thành lời. VFF sẽ phối hợp cùng VPF để tổ chức hậu sự một cách trang trọng, nghĩa tình nhất", ông Nguyễn Văn Phú nói.

Một trọng tài bị ngất khi kiểm tra thể lực trước mùa giải, phải cấp cứu

VFF kiểm tra thể lực trọng tài trước mùa giải mới, 5 người nghỉ theo chế độ

HLV Kim Sang-sik chắp tay vái lạy trọng tài, dùng độc chiêu phá bài ném biên của U23 Indonesia

Trọng tài rút nhầm thẻ đỏ ở trận U23 Việt Nam thắng U23 Philippines
Nguồn: https://tienphong.vn/trong-tai-tung-gianh-coi-bac-vleague-qua-doi-o-tuoi-43-post1766187.tpo
Bình luận (0)