Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Từ hiện trường đến tòa soạn - Chuyện đời, chuyện nghề

Thời kỳ nào báo chí Long An cũng có những gương mặt nổi bật. Những nhà báo này được đồng nghiệp quý mến, người dân tin yêu bởi họ vừa giỏi nghề, vừa tâm huyết.

Báo Long AnBáo Long An21/06/2025

30 năm luôn đượm lửa nghề

Trong ngành Truyền hình ở Long An, ít người có thể vừa quay phim, vừa viết như nhà báo Võ Văn Huy. Trò chuyện với ông trọn một buổi cà phê sớm, chúng tôi hiểu rằng điều đó đến từ đam mê và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Nhà báo Võ Văn Huy có thể vừa quay phim, vừa viết kịch bản, có được điều đó là nhờ niềm đam mê với nghề và sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ

Sau khi xuất ngũ, ông mưu sinh bằng nghề chụp ảnh, quay phim. Năm 1995, ông vào làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Long An (nay là Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An). Dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần học hỏi, sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, ông nhanh chóng thích nghi và có những tác phẩm chất lượng.

Năm 1997, tác phẩm Sống chung với lũ (thực hiện chung soạn giả Diệp Vàm Cỏ) đoạt Huy chương Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc. Năm 2000, 2001, cũng tại Liên hoan phim này, ông tiếp tục đoạt 2 Huy chương Bạc.

Ngay từ khi vào Đài làm việc, nhà báo Võ Văn Huy đã tập tành viết kịch bản. Sau thời gian làm việc với đồng nghiệp tại cơ quan, ông đọc thêm sách, nghiên cứu nhiều tài liệu để trau dồi cách viết. Đối với ông, không có khái niệm ngày nghỉ, lúc người khác nghỉ là lúc ông làm việc. Ông tự nhận mình không giỏi, chỉ cần cù, chăm chỉ mà nên.

Theo ông, người quay phim và người biên tập dù có hiểu nhau đến mức nào cũng không thể đồng điệu về cảm xúc. Chuyện quay thiếu hình hoặc viết thiếu ý cũng từ nguyên nhân này. Do đó, nếu một người có thể tổng hòa được việc quay và viết thì có thể khắc phục nhược điểm trên.

Cũng theo nhà báo Võ Văn Huy, để một đoạn phim chất lượng thì cần có sự kết hợp giữa con người và kỹ thuật hiện đại. Nhà báo dù có giỏi đến đâu nhưng máy móc lạc hậu thì phim không đạt. Máy móc dù có tối tân đến đâu nhưng nhà báo vô tâm, hời hợt, yếu nghề thì cũng bằng thừa. Đối với công việc viết, nhà báo cần đọc nhiều để trau dồi, cải thiện vốn từ, cần nhiều vốn sống để bài viết có chiều sâu.

Đối với nhà báo Võ Văn Huy, ông đọc nhiều nhưng có chọn lọc. Gặp một đề tài, ông nghiên cứu rất kỹ, đọc nhiều tài liệu liên quan. Việc này tốn nhiều thời gian, công sức nhưng tạo cho ông nền tảng vững chắc trong những đề tài sau.

Nếu yêu nghề báo thì hãy đầu tư nghiêm túc, chỉ cần cố gắng và nỗ lực hết mình, nhất định sẽ được đền bồi xứng đáng

Nhà báo Võ Văn huy

60 năm tuổi đời, 30 năm tuổi nghề, nhà báo Võ Văn Huy trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Vui có, buồn có, hân hoan có, hụt hẫng có nhưng ông xem tất cả những điều đó là hương vị của cuộc sống, chất liệu cho tác phẩm. “Nghề báo cho tôi quá nhiều điều. Tôi tự hỏi, nếu không làm báo thì tôi có được như ngày nay hay không” - nhà báo Võ Văn Huy nói.

Nhờ làm báo, ông được đến Trường Sa, một quần đảo xa xôi mà có tiền cũng chưa chắc đi được; gặp nhiều người, chứng kiến nhiều việc để hiểu sâu sắc thêm, yêu thương hơn quê hương, đất nước này.

Đối với đồng nghiệp trẻ, ông nói rằng mình không dám dạy ai nhưng luôn sẵn lòng sẻ chia, trao đổi. “Nếu yêu nghề báo thì hãy đầu tư nghiêm túc, chỉ cần cố gắng và nỗ lực hết mình, nhất định sẽ được đền bồi xứng đáng” - nhà báo Võ Văn Huy nhắn nhủ.

“Nghề dạy tôi trưởng thành”

Huỳnh Thị Thúy Phương là nhà báo trẻ, luôn hừng hực lửa nghề. Chị nói từ khi còn học THCS đã thần tượng các anh chị phóng viên dẫn hiện trường trong chương trình thời sự 19 giờ hàng ngày. Tuy nhiên, khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, chị lại tạm gác tình yêu ấy vào một góc khi chọn học một ngành được xem là “hot” vào thời điểm đó. Như một cái duyên với nghề, dù học trái ngành nhưng khi ra trường, chị cộng tác và ứng tuyển vào Báo Long An (nay là Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An), khởi đầu hành trình với nghề báo.

Đối với nhà báo Huỳnh Thị Thúy Phương (bìa phải), nghề báo đã giúp chị trưởng thành

Với chị, quãng thời gian làm báo là một hành trình rực rỡ. Nghề cho chị cơ hội được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và học được rất nhiều bài học. Nhờ làm báo, chị được đi khắp các địa phương trong tỉnh, biết rõ từng nơi có những đặc sản, đặc trưng, văn hóa, di tích gì và lại càng thêm tự hào về quê hương mình.

Được phân công theo dõi mảng văn hóa - xã hội, chị được tạo điều kiện tham gia đưa tin các lễ hội và sự kiện văn hóa, nghệ thuật trong tỉnh, tìm hiểu về các di tích lịch sử, di sản văn hóa, tiếp cận với các nghệ nhân, nghệ sĩ của tỉnh nhà. Từ đó, chị lại càng thêm hiểu và tự hào về quê hương mình.

Nhà báo Huỳnh Thị Thúy Phương

Những năm gần đây, báo chủ trương lan tỏa năng lượng tích cực, từ đó tạo điều kiện cho phóng viên, nhà báo tuyên truyền về những cái hay, cái đẹp, cá nhân tiêu biểu trong xã hội. Mỗi cuộc gặp gỡ, phỏng vấn là một lần chị có cho riêng mình một bài học từ nhân vật. Họ là những tấm gương sáng về tinh thần lạc quan, yêu đời, nỗ lực trong công việc và cuộc sống.

Nói về kỷ niệm đáng nhớ của mình, nhà báo Thúy Phương kể: “Có lần, tôi được gặp Thạc sĩ Nguyễn Hoàng An. Anh là một người trẻ, tài năng, tương lai đang rộng mở nhưng một tai nạn khiến anh không thể đi lại nữa. Vượt qua cú sốc to lớn của đời mình, anh trở thành tác giả sách, người truyền cảm hứng và cộng tác với nhiều báo, đài trên cả nước. Bài viết về anh mang đến cho tôi và đồng nghiệp giải thưởng báo chí. Đó là niềm vui lớn nhưng hơn hết, tôi học được từ anh tinh thần không bao giờ từ bỏ và niềm tin rằng những cánh cửa khác sẽ mở ra khi cánh cửa này đóng lại”.

Không chỉ học từ nhân vật, chị còn nhận được nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ từ đồng nghiệp, cấp trên. Những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm việc được các anh chị tận tình chỉ lại, giúp chị tránh được những vấp ngã, khó khăn trong công việc. Với những nỗ lực của mình, năm 2025, nhà báo Thúy Phương đoạt 2 giải Khuyến khích tại Giải Diên Hồng và Giải Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long.

Làm báo hơn 10 năm, tôi thấy mình là người có lãi! Tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, kỷ luật hơn và quan trọng là biết yêu thương, trân trọng quê hương cũng như những người quanh mình nhiều hơn.

Nhà báo Huỳnh Thị Thúy Phương

Nhà báo Thúy Phương chia sẻ: “Trong loạt bài Cử tri hiến kế - Diễn đàn của nhân dân đoạt giải Khuyến khích tại Giải Diên Hồng, tôi đã nhận được sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình của nhà báo Kiên Định. Không phải là người phụ trách lĩnh vực HĐND nên khi tiếp cận đề tài, tôi gặp nhiều khó khăn, chính nhà báo Kiên Định đã cung cấp cho tôi mọi đầu mối và thông tin cần thiết để việc thực hiện loạt bài được thuận lợi và dễ dàng hơn”. Bên cạnh đó, sự phối hợp của đồng nghiệp cũng giúp chị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mang lại các sản phẩm chất lượng cho tờ báo nơi mình công tác.

Nhà báo Thúy Phương bộc bạch: “Làm báo hơn 10 năm, tôi thấy mình là người có lãi! Tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, kỷ luật hơn và quan trọng là biết yêu thương, trân trọng quê hương cũng như những người quanh mình nhiều hơn”./.

Châu Thanh

Nguồn: https://baolongan.vn/tu-hien-truong-den-toa-soan-chuyen-doi-chuyen-nghe-a197423.html


Bình luận (0)

No data
No data
Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm