Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Từ khắp địa phương, chung niềm tự hào

BPO - Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), không chỉ những người trực tiếp đến với Thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều người dân tỉnh Bình Phước đều háo hức, dành cả buổi sáng để theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm. Hàng ngàn con tim cùng chung niềm vui, niềm tự hào về trang sử hào hùng của dân tộc, bày tỏ niềm tự hào, tình yêu sâu nặng với quê hương và khát vọng vươn tới tương lai tươi sáng của đất nước.

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước01/05/2025

Tại Nhà văn hóa huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũng như tại một số xã, thị trấn có màn hình led công cộng, từ sáng sớm, hàng trăm người dân thuộc đủ mọi lứa tuổi, thành phần, từ các bác cựu chiến binh, công nhân, nông dân đến các em học sinh, trí thức đã tập trung đông đủ để cùng theo dõi sự kiện trọng đại này qua màn hình lớn. 

Ai nấy đều háo hức, trang phục chỉnh tề, trên tay cầm cờ đỏ sao vàng, tạo nên không khí vô cùng trang trọng và đầy khí thế. Ông Lê Xuân Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bù Đăng phấn khởi nói: “Hôm nay xem diễu binh, tôi vô cùng xúc động. Nhớ lại những năm tháng chiến đấu gian khổ để giành độc lập, tự do cho dân tộc, tôi càng trân trọng những thành quả mà chúng ta đã đạt được ngày hôm nay. Tôi tin rằng, thế hệ trẻ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh”. 

Cán bộ và nhân dân huyện Bù Đăng theo dõi chương trình lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua sóng truyền hình trực tiếp

Còn bà Dương Thị Sen, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Lợi (huyện Bù Đăng), chia sẻ: Tôi rất tự hào khi được chứng kiến sự đổi thay từng ngày của quê hương, đất nước. Lễ diễu binh là minh chứng cho sức mạnh và sự phát triển của Việt Nam. Tôi kỳ vọng trong tương lai, đất nước ta sẽ ngày càng hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu”. 

Trong chiếc áo cờ đỏ sao vàng, em Phạm Gia Khiêm, học sinh Trường THPT Bù Đăng háo hức cho biết: “Xem diễu binh, em cảm thấy vô cùng tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam. Các chú bộ đội thật oai phong, mạnh mẽ. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để góp phần xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn”.

Cùng nhau theo dõi trực tiếp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng hay tập trung trước màn hình tivi trong mỗi gia đình, ai cũng chung niềm tự hào, xúc động khi được hòa vào không khí hào hùng của toàn dân tộc. Cựu chiến binh Phan Ngọc Thai, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành cho biết: Nhà nước tổ chức đại lễ, diễu binh, diễu hành các lực lượng, theo dõi trên truyền hình phải nói rất đầy đủ, công phu. Từ Bắc chí Nam cùng chung một chí hướng vừa xây dựng quân đội lâu dài để củng cố, xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ đất nước độc lập, tự do. Tôi mong muốn Việt Nam xây dựng kinh tế ngày càng mạnh, càng phát triển; lực lượng vũ trang ngày càng mạnh để đủ sức bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Gia đình cựu chiến binh Phan Ngọc Thai (phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành) xem truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Hòa cùng không khí hào hùng, xúc động của cả nước hướng về lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả gia đình bà Mạc Thị Thanh Bình ở phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành có mặt tại thành phố mang tên Bác. Trong lòng dâng trào niềm tự hào về đất nước Việt Nam, bà Bình đã chia sẻ lên trang Facebook cá nhân: “Nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời thành phố, trong lòng ai cũng xốn xang một cảm xúc khó tả. Thật tuyệt vời khi hàng vạn người dân kín các ngả đường nhưng không ai chen lấn xô đẩy, mọi người hòa mình trong tiếng nhạc hùng tráng, mình thấy như sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc - những ngày gian khổ nhưng đầy lý tưởng, những tháng năm không khuất phục vì một mục tiêu cao cả: độc lập - tự do - hạnh phúc. Thật xúc động, nhìn ai cũng rưng rưng khi nhìn lên ngọn cờ Tổ quốc. Mình hiểu, với thế hệ đi trước, ngày hôm nay là sự đền đáp cho bao năm tháng hy sinh. Với thế hệ con cháu, đó là bước khởi đầu của một chặng đường tiếp nối - giữ gìn, xây dựng và phát triển đất nước bằng tình yêu và trách nhiệm. Khi lễ chào cờ, không ai bảo ai cùng đứng lên hát vang bài Quốc ca, trào dâng cảm xúc rồi lại vỡ òa trong tiếng reo vui của đoàn diễu hành. Một ngày đầy cảm xúc - tự hào, biết ơn, và tràn đầy hy vọng. 50 năm - một nửa thế kỷ đã qua, đất nước hồi sinh, phát triển. Và mình hạnh phúc vì được sống, được chứng kiến, được chia sẻ khoảnh khắc ấy bên những người mình yêu thương nhất”.

Gia đình bà Mạc Thị Thanh Bình chụp hình tại khu vực chợ Bến Thành

Những chia sẻ đầy tự hào của bà Mạc Thị Thanh Bình trên trang Facebook cá nhân 

Không có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 30-4, nhưng được sống trong những giờ phút của buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (27-4), và đến tham quan các di tích lịch sử của thành phố trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử, anh Bùi Viết Trung ở thành phố Đồng Xoài không khỏi xúc động: Đi trên những đường phố rực rỡ cờ hoa, tôi cảm thấy tự hào về thành phố anh hùng, cảm nhận rõ sự năng động, phát triển phồn thịnh của thành phố và đặc biệt rất vui khi người dân nơi đây luôn mến khách, nghĩa tình. 

Gia đình anh Bùi Viết Trung tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử

Những hình ảnh thiêng liêng, sống động từ buổi lễ kỷ niệm như khắc họa về cuộc kháng chiến gian khổ, về lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975. Âm vang của các bài hát cách mạng, những lời tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ và sự xuất hiện của các nhân chứng lịch sử, khiến người dân cả nước nói chung, Bình Phước nói riêng càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay. Khoảnh khắc linh thiêng ấy là dịp để mỗi người dân Việt Nam, dù ở nơi đâu, thêm gắn bó với cội nguồn dân tộc, thêm tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/172261/tu-khap-dia-phuong-chung-niem-tu-hao


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Trời đất giao hoà, vui cùng non sông
Pháo hoa rợp trời chào mừng 50 năm thống nhất đất nước
50 năm đất nước thống nhất: Khăn rằn - biểu tượng bất diệt của người Nam bộ
Khoảnh khắc các phi đội trực thăng cất cánh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm