Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tuyển sinh lớp 10: Gửi ước mơ của ba mẹ vào trang giấy thi

Bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, các sĩ tử ở TP.Đà Nẵng có chút căng thẳng nhưng rất tự tin, kỳ vọng. Với nhiều thí sinh, đây không chỉ là một kỳ thi chuyển cấp mà còn là cột mốc quan trọng, nơi họ gửi gắm những nỗ lực và 'viết' ước mơ của gia đình.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên02/06/2025

Sáng nay (2.6), hơn 11.800 học sinh lớp 9 trên địa bàn TP.Đà Nẵng chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2025 - 2026. Kỳ thi năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ 2 đến 4.6, với 3 môn thi bắt buộc gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ.

Hồi hộp nhưng đầy quyết tâm

Tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, một trong những "điểm nóng" bởi số lượng thí sinh đăng ký đông và mặt bằng học lực cao, từ sáng sớm các thí sinh đã có mặt đầy đủ. Có sự hồi hộp, lo lắng nhưng cũng chất chứa những kỳ vọng, ước mơ của bản thân và gia đình.

Thi tuyển sinh lớp 10: Gửi ước mơ ba mẹ vào trang giấy thi - Ảnh 1.

Các sĩ tử ở TP.Đà Nẵng dò kỹ thông tin trước khi bước vào thi môn đầu tiên ngữ văn

ẢNH: HUY ĐẠT

Dù được mẹ và chị gái "tháp tùng" chặng đường hơn 10 km để đến điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, em Nguyễn Quang Huy (học sinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, Q.Liên Chiểu) tỏ ra khá lo lắng trước khi bước vào phòng thi. Dù là học sinh chuyên văn và từng tham gia nhiều kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố, nhưng Huy cho biết vẫn cảm thấy rất hồi hộp trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bởi mức độ cạnh tranh cao và áp lực từ nguyện vọng đỗ vào một trường tốt.

"Em đã thi nhiều kỳ thi trước đó, nhưng kỳ thi này khác hẳn vì đây là dấu mốc đầu tiên quan trọng trong hành trình học tập. Ước mơ của em là được đặt chân vào Trường THPT Phan Châu Trinh. Em mong bản thân và các bạn đều giữ được tinh thần tốt để làm bài đạt kết quả cao", Huy nói.

Thi tuyển sinh lớp 10: Gửi ước mơ ba mẹ vào trang giấy thi - Ảnh 2.

Em Nguyễn Quang Huy (phải), học sinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, cùng chị gái Phương Uyên chụp ảnh trước khi bước vào môn thi đầu tiên

ẢNH: HUY ĐẠT

Chị Nguyễn Thị Phương Uyên, chị gái của thí sinh Nguyễn Quang Huy, chia sẻ: "Nhà tôi cách điểm thi khá xa nên từ 5 giờ sáng cả nhà đã dậy để chuẩn bị chở Huy đi thi. Tôi còn tự tay làm xôi đậu cho em ăn lấy may. Chỉ mong Huy giữ vững tinh thần và làm bài thi thật tốt".

Chị Uyên cho biết suốt một năm học qua, gia đình luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho em học tập, không gây áp lực mà chỉ động viên để em tự xác định mục tiêu tương lai.

"Là sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng nên tôi đồng hành, học ngày học đêm cùng Huy trong môn thi ngoại ngữ. Bây giờ mọi cố gắng, nỗ lực sẽ được thể hiện qua bài thi, mong rằng các bạn thí sinh và Huy giữ vững tâm lý, tự tin làm bài thi thật tốt", Phương Uyên nói.

Thi tuyển sinh lớp 10: Gửi ước mơ ba mẹ vào trang giấy thi - Ảnh 3.

Lực lượng công an đảm bảo an ninh tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

ẢNH: HUY ĐẠT

"Viết" ước mơ của ba mẹ qua trang giấy thi

Sau khi các sĩ tử bước vào phòng thi, bên ngoài hàng rào trường học vẫn còn đó những ánh mắt dõi theo. Nhiều phụ huynh âm thầm đồng hành suốt hành trình của con, em. Với nhiều thí sinh, khi đi thi là họ đang "viết" giấc mơ của cả gia đình vào trang giấy thi.

Em Quỳnh Anh (học sinh Trường THCS Tây Sơn, Q.Hải Châu) thổ lộ rằng việc đặt mục tiêu thi vào Trường THPT Phan Châu Trinh không phải mới bắt đầu từ đầu năm lớp 9, mà đã được hình thành từ năm lớp 7.

"Em nghĩ đây không chỉ là ước mơ của riêng em, mà còn là ước mơ của ba mẹ. Từ lâu, ba mẹ đã mong muốn em học ở một ngôi trường tốt, có bạn bè giỏi và môi trường học tập năng động như Trường THPT Phan Châu Trinh", Quỳnh Anh nói.

Thi tuyển sinh lớp 10: Gửi ước mơ ba mẹ vào trang giấy thi - Ảnh 4.

Em Quỳnh Anh (giữa) học sinh Trường THCS Tây Sơn, tự tin trước khi bước vào môn thi ngữ văn

ẢNH: HUY ĐẠT

Để hiện thực hóa ước mơ ấy, Quỳnh Anh cho biết bản thân đã ôn luyện liên tục suốt những tháng cuối năm học. Ngoài giờ học chính khóa, Quỳnh Anh còn tham gia các lớp luyện thi ngoài giờ và giải đề liên tục để nắm chắc kiến thức cơ bản lẫn nâng cao.

"Không chỉ học thuộc lòng, bọn em còn được luyện kỹ năng vận dụng kiến thức, giải quyết tình huống, vì đây là yêu cầu mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018", Quỳnh Anh chia sẻ.

Năm nay là năm đầu tiên học sinh lớp 9 dự thi lớp 10 sau theo chương trình giáo dục phổ thông mới, không chỉ đòi hỏi học sinh nắm kiến thức lý thuyết mà còn phải phát triển tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và phẩm chất cá nhân.

Thi tuyển sinh lớp 10: Gửi ước mơ ba mẹ vào trang giấy thi - Ảnh 5.
Thi tuyển sinh lớp 10: Gửi ước mơ ba mẹ vào trang giấy thi - Ảnh 6.
Thi tuyển sinh lớp 10: Gửi ước mơ ba mẹ vào trang giấy thi - Ảnh 7.

Đúng 8 giờ sáng nay (2.6) hơn 11.800 thí sinh ở TP.Đà Nẵng bước vào môn thi ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút

ẢNH: HUY ĐẠT

Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có tổng cộng 11.854 thí sinh đăng ký dự thi vào 21 trường THPT công lập (không tính Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn). Toàn thành phố có 28 điểm thi với 491 phòng thi, cùng với 2 điểm thi riêng cho thí sinh thi vào trường chuyên với 57 phòng thi.

Sáng nay 2.6, thí sinh thi môn ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút), buổi chiều thi môn ngoại ngữ (thời gian làm bài 90 phút). Ngày mai 3.6, buổi sáng thí sinh thi môn toán. Thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thi môn chuyên vào sáng 4.6.


Nguồn: https://thanhnien.vn/tuyen-sinh-lop-10-gui-uoc-mo-cua-ba-me-vao-trang-giay-thi-18525060209020033.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Mãn nhãn pháo hoa đỉnh cao tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025
Ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao
Khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc
Ngắm Đầm Chuồn đỏ rực lúc bình mình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm