.jpg)
Cuộc thi “Theo dòng địa đạo - Khám phá Bàn Thạch hôm nay” do Đoàn phường Bàn Thạch phối hợp với Trung tâm Sống và Học tập vì môi trường và cộng đồng (Live & Learn) thông qua dự án “Công dân xanh - Thành phố lành mạnh” tổ chức.
Chị Lương Thị Nhẫn, Bí thư Đoàn phường Bàn Thạch (đại diện Ban tổ chức cuộc thi) cho biết, cuộc thi nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đang thu hút sự hưởng ứng và tham gia của nhiều học sinh, đoàn viên thanh niên.
Với những tác phẩm dự thi có sự sáng tạo, sinh động, đầu tư công phu, cuộc thi trở thành hành trình về nguồn ý nghĩa, nơi tuổi trẻ thể hiện niềm tự hào về truyền thống lịch sử và gửi gắm tình yêu quê hương.

Chị Nhẫn cho biết: “Tham gia cuộc thi, các bạn hóa thân thành những “phóng viên” đặc biệt, khám phá địa đạo Kỳ Anh - di tích lịch sử của quê hương, nơi từng che chở bao người trong những năm tháng chiến tranh khói lửa, lắng nghe câu chuyện từ những người từng sống qua chiến tranh. Từ đó, các bạn trẻ kể lại câu chuyện bằng góc nhìn của mình”.
Tham gia dự thi với tác phẩm “Hồi ức trong lòng đất - địa đạo Kỳ Anh”, nhóm học sinh Lê Nhi, Ngọc Nhi, Ngô Nhi, Cường Thịnh (lớp 9/13 Trường THCS Nguyễn Du, phường Bàn Thạch) tìm hiểu về bí mật trong lòng đất quê hương để cảm nhận và kể lại câu chuyện bằng hình ảnh.
“Trong album ảnh dự thi này chúng tôi gửi gắm những khoảnh khắc chân thực cùng những câu chuyện giàu cảm xúc trong chuyến hành trình về nguồn. Chúng tôi tiếp bước cha anh gìn giữ cội nguồn và cùng làm sống lại những hồi ức hào hùng nơi lòng đất Kỳ Anh lịch sử…”, nhóm bạn trẻ chia sẻ.

Ông Huỳnh Kim Ta (cựu chiến binh phường Bàn Thạch), người xuất hiện khá nhiều trong những hình ảnh, video dự thi của học sinh, đoàn viên thanh niên để kể câu chuyện về địa đạo. Qua lời kể của ông trong các clip dự thi, người xem có thể hình dung được lòng quả cảm của người dân địa phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Đưa “phóng viên” Nguyễn Trịnh Hoàng Phước (lớp 7/8 Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Tam Kỳ) cùng nhóm học sinh tham quan hệ thống đường hầm trong lòng địa đạo, ông Ta bộc bạch rằng rất vui khi thế hệ trẻ quan tâm tìm hiểu lịch sử, đặc biệt là tìm hiểu địa đạo của quê hương mình.
Ông cho biết, địa đạo Kỳ Anh được xây dựng trong những năm tháng chống Mỹ, từng mét đất của địa đạo thấm biết bao mồ hôi, xương máu của đồng bào, đồng chí và nhân dân. Đồng thời ông nhắn nhủ, đối với thế hệ trẻ hãy luôn trân trọng, biết ơn những gì mà ông cha ta đã hy sinh để đổi lấy hòa bình hôm nay...
Địa đạo Kỳ Anh, địa đạo trong lòng đất và cũng là địa đạo trong lòng dân ở xã Tam Thăng cũ (nay thuộc phường Bàn Thạch) được đào từ tháng 5/1965 và hoàn thành năm 1967 với chiều dài khoảng 32km. Năm 1997, địa đạo Kỳ Anh được công nhận di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia.
Cuộc thi “Theo dòng địa đạo - Khám phá Bàn Thạch hôm nay” dành cho học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên trên địa bàn các xã, phường và các trường học trên địa bàn thành phố Tam Kỳ (cũ).
Cá nhân/ nhóm dự thi có thể sáng tạo sản phẩm dưới nhiều hình thức như: album ảnh, video, podcast giới thiệu và kể câu chuyện về địa đạo Kỳ Anh.
Ban tổ chức gia hạn bài dự thi đến ngày 10/9/2025 (thay cho ngày 31/8 theo kế hoạch trước đây).
Bài dự thi gửi đến địa chỉ email [email protected]; sau khi gửi về ban tổ chức, bài dự thi sẽ được chọn đăng tải lên fanpage Ky Anh Tunnels, fanpage Tuổi trẻ Bàn Thạch để tham gia vòng bình chọn.
Nguồn: https://baodanang.vn/ve-nguon-cung-cuoc-thi-theo-dong-dia-dao-3301011.html
Bình luận (0)