Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Về thăm Bến Dược

Nắng vàng nhuộm dải mây bay Cánh cò mải miết cõng đầy hoàng hôn

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng27/04/2025

Nắng vàng nhuộm dải mây bay
Cánh cò mải miết cõng đầy hoàng hôn
Sông sâu xanh biếc sóng dồn
Về thăm Bến Dược linh hồn Củ Chi

Đất sâu địa đạo thầm thì
Nghe trong thổn thức quân đi trùng trùng
Đền thiêng bia tạc anh hùng
Thành đồng đất thép lẫy lừng năm xưa

Gió chiều xào xạc lá thưa
Quyện trong nhang khói người vừa đâu đây
Chuyện xưa vương ngấn lệ đầy
Xót đau bom xới đạn cày rền vang
Đất nâu ruột sắt gan vàng
Làng trong lòng đất, đất trong lòng làng

Bây giờ hoa đã thắm vàng
Đường thôn trải nhựa thênh thang nẻo về
Điện đèn thắp sáng đường quê
Bước chân Mẹ đón con về tạnh mưa
Nói sao cho hết cho vừa
Công ơn bia tạc vẫn chưa đủ đầy
Tâm nhang con thắp hôm nay
Kính dâng một chút lòng đầy tri ân
Tìm về Bến Dược trong ngần
Mãi trong nỗi nhớ những lần con xa

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/ve-tham-ben-duoc-post792755.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Góc nhìn đặc biệt từ tiêm kích Su30-MK2 nhào lộn thả bẫy nhiệt
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP.HCM trong tiếng reo hò của người dân, du khách
Người dân chờ đợi 5 tiếng để chiêm ngưỡng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TPHCM
Trực tiếp: Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm