Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

"Việt Nam sẽ mãi trong tim tôi"

“Trước đây, tôi được biết đến Việt Nam qua các bài phát biểu của Tổng Tư lệnh Fidel Castro, người thường nói rằng ‘Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!’. Và tôi đã tự hỏi: Làm sao hai quốc gia cách xa nhau về mặt địa lý như vậy, với nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, lại có thể yêu thương nhau nhiều đến thế?...”, bà Liurka chia sẻ.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân28/04/2025

Dù đã gần chục năm kể từ khi rời xa Việt Nam, nhưng những kỷ niệm và hình ảnh thân thương về đất nước, con người nơi đây vẫn luôn in dấu trong tâm trí của bà Liurka Rodríguez Barrios, nguyên Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam, nhất là trong những ngày tháng Tư lịch sử này, khi cả Việt Nam đang hân hoan chào đón ngày lễ lớn của dân tộc, kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, ngày ghi dấu Đại thắng mùa Xuân năm 1975, mà theo bà cũng là ngày mà “nhân dân Cuba vô cùng trân trọng”.


Đặt chân tới Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2003 khi cùng đoàn cán bộ Bộ Ngoại giao Cuba sang học tập ngôn ngữ và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, với bà, đây chính là một giấc mơ được biến thành hiện thực. Niềm háo hức dâng trào ngay khi bà biết tin sẽ được sang học tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội, vì từ khi còn rất nhỏ, bà đã mang một tình cảm đặc biệt và sự thôi thúc được đến với với mảnh đất anh hùng, đất nước đầu tiên ngoài Cuba khi bà nghĩ về thế giới rộng lớn ngoài kia.

“Từ khi còn là học sinh tiểu học, tôi đã nghe mọi người nói về lòng dũng cảm, sự kiên cường, tinh thần đấu tranh bất khuất và tình yêu dành cho hòa bình của người dân Việt Nam. Những chiến thắng oanh liệt trước kẻ thù hùng mạnh chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Một trong những cuốn sách tôi yêu thích nhất thời thơ ấu là cuốn ‘Nhật ký về Việt Nam’ của nhà thơ nổi tiếng Félix Pita Rodríguez, cũng là tác giả của các tập thơ về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: ‘Hồ Chí Minh, tên Người là cả một niềm thơ’, ‘Thủ đô Hà Nội nhớ Bác Hồ’,…”, bà Liurka kể lại.

Vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc mỗi khi nhớ về giây phút đầu tiên đặt chân đến thủ đô Hà Nội, bà cho biết: “Những cánh đồng lúa xanh mướt trải dọc hai bên đường từ sân bay vào thành phố, hình ảnh những người nông dân giản dị đội chiếc nón lá, hay khoảnh khắc băng qua cây cầu nối đôi bờ sông Hồng… tất cả hiện lên đầy sống động, gần như trùng khớp với những gì tôi từng hình dung khi còn ở nhà. Tuy nhiên, khi vào đến trung tâm Hà Nội, tôi thực sự bất ngờ về sự phát triển ở nơi đây: phố xá nhộn nhịp, khang trang với những hàng cây xanh mát, những tòa nhà cao tầng cùng dòng người tấp nập, mọi thứ đều vượt xa những điều tôi tự vẽ ra trong tâm trí của mình. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến một đất nước phát triển và tươi đẹp, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mong ước”.

"Tình cảm trìu mến của bạn bè Việt Nam ở mọi nơi tôi đến"

“Ở mọi nơi tôi đến, tôi luôn cảm nhận được tình cảm trìu mến của những người bạn Việt Nam dành cho tôi cũng như các cán bộ Cuba. Mỗi khi có người hỏi tôi đến từ đâu, tôi trả lời rằng tôi đến từ Cuba. Ngay lập tức, nhiều anh chị nở nụ cười rạng rỡ, ôm lấy tôi và nói: “Cuba và Việt Nam là anh em, đoàn kết chúng ta cùng chiến thắng!”, bà Liurka xúc động kể lại.

Trong thời gian công tác tại Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội, bà đã có cơ hội tham gia rất nhiều sự kiện và cuộc gặp quan trọng giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước, cũng như các buổi giao lưu hữu nghị giữa các địa phương. Với bà, đó là những trải nghiệm thực tế quý báu để bản thân thêm hiểu rằng sự tin cậy lẫn nhau, tình hữu nghị, sự tôn trọng và đoàn kết tuyệt vời luôn hiển hiện rõ nét trong mối quan hệ mẫu mực Việt Nam-Cuba trong suốt 65 năm chiều dài lịch sử.

Ngay từ rất sớm, nhân dân hai nước đã đồng cảm với cuộc đấu tranh chung vì mục tiêu hòa bình, độc lập, tự do và thịnh vượng. Tuy cách nhau nửa vòng trái đất nhưng trái tim của hai dân tộc luôn gần nhau và cùng chung nhịp đập.

Những người bạn Việt Nam luôn dành những tình cảm tốt đẹp cho Cuba, các bạn đã và đang tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong rất nhiều lĩnh vực, từ sản xuất lương thực, cung cấp lúa gạo tới triển khai các dự án đầu tư quan trọng. Kết quả tích cực từ hợp tác y tế, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo và nhiều lĩnh vực khác cũng là bằng chứng cho thấy chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ như thế nào trong hơn sáu thập kỷ qua. Quan hệ Việt Nam-Cuba quả thực là một tài sản vô giá của hai dân tộc và cần được gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác”, bà Liurka nhấn mạnh.

Đến với Việt Nam, bà càng cảm nhận được tình đoàn kết, sự tôn trọng và lòng biết ơn của người dân Việt Nam đối với mọi sự ủng hộ mà Cuba dành cho đất nước thân yêu, cũng như tình cảm nghĩa tình của Việt Nam dành cho Cuba, luôn mong muốn chia sẻ, tạo ra các cơ chế hợp tác để cùng nhau tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

“Tình bạn lịch sử đó là lý do tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn hay xa lạ ở một đất nước cách xa quê hương mình đến vậy. Tôi cảm thấy rằng ở quê hương Bác Hồ, tôi đã trưởng thành hơn. Tôi đã học được rất nhiều điều từ Việt Nam, về đức tính cần cù chịu khó, về sự tôn trọng và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, tinh thần yêu nước và lòng tự tôn dân tộc...” Dường như, bà cảm thấy mình giống người Việt Nam nhất là khi nhìn thấy tình yêu dành cho đất nước này mỗi ngày mỗi lớn.

Bà Liurka và các cán bộ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bà Liurka giao lưu cùng các nghệ sĩ Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 63 năm Cuộc tấn công trại lính Moncada tại Hải Phòng năm 2016. (Ảnh: VUFO)

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiếp đoàn cán bộ Đại sứ quán Cuba đến thăm và làm việc. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bà Liurka chụp ảnh cùng các em sinh viên tại Ngày hội văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha tại Hà Nội. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bà Liurka cùng bạn bè Cuba thăm các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của Ninh Bình. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cán bộ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

"Một trong những cuốn sách tôi yêu thích nhất thời thơ ấu là cuốn ‘Nhật ký về Việt Nam’ của nhà thơ nổi tiếng Félix Pita Rodríguez, cũng là tác giả của các tập thơ về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: ‘Hồ Chí Minh, tên Người là cả một niềm thơ’, ‘Thủ đô Hà Nội nhớ Bác Hồ’,…”

- Liurka Rodríguez Barrios -

Trong hành trình tám năm kể từ khi sang học ngôn ngữ đến khi giữ vai trò Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam, bà đã được đi qua hầu khắp các tỉnh, thành phố, tham gia nhiều chương trình văn hóa, lịch sử và có cơ hội gặp gỡ nhiều con người tuyệt vời từ khắp mọi miền đất nước. Bà có thể kể lại chi tiết từng địa danh với từng đặc điểm in dấu: Đó là Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long với hàng nghìn hòn đảo đá vôi lớn nhỏ, trập trùng giữa làn nước xanh ngọc; là phong cảnh núi non hùng vĩ và những dòng sông nhỏ quanh co khi đi thuyền trong khu danh thắng Tràng An; là cố đô Huế với khung cảnh ngược thời gian cùng kiến trúc cung đình yên bình và linh liêng…

Bà Liurka cùng mẹ và con gái tham quan Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đặc biệt, bà cho biết đến bây giờ vẫn nhớ như in chuyến đi về Thành phố Hồ Chí Minh thăm địa đạo Củ Chi, nơi giúp bà hiểu thế nào là “thế trận lòng dân”, lòng dũng cảm, sự táo bạo và kỹ năng chiến đấu ngoan cường của những người lính trong thời kỳ chiến tranh. “Hít đầy lồng ngực không khí ở đó, tôi cảm nhận được tiếng thì thầm của những hàng cây, những chứng nhân lịch sử của cuộc kháng chiến lâu dài, ác liệt suốt 30 năm chống kẻ thù xâm lược của nhân dân Việt Nam để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc”. Mỗi nơi đi qua, lịch sử và bản sắc của từng vùng miền như ngấm vào con người, khiến bà càng hiểu rõ hơn về sức mạnh và sự kiên cường của dân tộc Việt Nam.

“Trái tim tôi luôn hướng về Việt Nam…”

Quyết định mang theo con gái bảy tháng tuổi khi sang Việt Nam, bà có niềm tin vững chắc rằng, ở đó con sẽ hòa nhập thật nhanh và ký ức tuổi thơ của con sẽ được dệt nên bởi những kỷ niệm thật đáng nhớ khi được bắt đầu ở một đất nước yêu chuộng hòa bình, luôn chọn lẽ phải và đứng về chính nghĩa.

Arleen và các bạn trường tiểu học Việt Nam-Cuba trong Lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ở vùng đất xinh đẹp đó, con đã học những bước đi đầu tiên, tập nói những từ đầu tiên, học nhảy múa, ca hát, vẽ tranh và chơi đùa cùng những em nhỏ Việt Nam khác. Và đó cũng là nơi con thực sự cảm nhận được những giá trị đầu tiên của tình bạn.

Arleen con gái tôi vẫn thường lục lại những bức ảnh chụp khi còn ở Việt Nam, con bé có thể đọc vanh vách từng địa danh của Hà Nội và say sưa kể với các bạn Cuba như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ... Ai nấy đều yêu Việt Nam và mong một ngày được đặt chân đến đây.”

Còn nhớ, khi tham gia một cuộc thi vẽ tranh mang tên “Em yêu Hà Nội, Thành phố hòa bình”, Arleen đã xuất sắc giành được giải đặc biệt của cuộc thi. Đó là một bức tranh đầy màu sắc vẽ hồ Hoàn Kiếm, một địa điểm mà theo em nói, thật yên bình, có mặt hồ xanh biếc và những “cụ rùa” trong truyền thuyết.

Cô bé Arleen thông minh, nhí nhảnh ngày nào nay đã tròn 13 tuổi. “Con vẫn luôn nâng niu từng kỷ niệm của mình ở ‘vùng đất An Nam’. Con nói về Việt Nam một cách trìu mến với biết bao câu chuyện tuổi thơ bằng một sự tôn trọng và ngưỡng mộ lớn lao. Tôi hi vọng đó sẽ mãi là những kí ức đẹp và sẽ là hành trang đầy tự hào để Arleen bước vào thế giới rộng lớn mai sau”, bà Liurka bày tỏ.

Hai từ “Việt Nam” thân thương vẫn thường được nhắc đến trong những câu chuyện của hai mẹ con bà Liurka từ quốc đảo phía bên kia bán cầu. Bà vẫn luôn ghi nhớ những ngày lễ lớn của Việt Nam và cập nhật tin tức về đất nước nơi mà trái tim vẫn luôn hướng về.

Bà hào hứng: “Chúng ta đang đến gần với một dấu mốc lịch sử trọng đại: tròn 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng khi nhớ về niềm vui đó trong những năm tháng được ở cùng với những người anh em Việt Nam. Đường phố tràn ngập sắc cờ đỏ, những tà áo dài tung bay trên phố, các gia đình đổ ra đường hòa chung với niềm vui của dân tộc, bất chấp cái nóng đầu hè. Và với nhân dân Cuba chúng tôi, tháng Tư này cũng thật đặc biệt vì trùng với thời gian chúng tôi kỷ niệm chiến thắng Girón. Việt Nam và Cuba vẫn luôn có những sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thiêng liêng như vậy…”.

Dừng lại vài giây trước khi tiếp lời, bà chậm rãi hô vang từng từ bằng chính ngôn ngữ tiếng Việt: “Tinh thần chiến thắng 30/4 bất diệt!”, bà cho biết: “Tôi vẫn nhớ khẩu hiệu này trên khắp các con phố của Hà Nội mỗi dịp tháng Tư về. Từ Cuba, xin được gửi lời chúc mừng ngày hội non sông của Việt Nam! Hãy luôn tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc, và tiếp tục viết nên những câu chuyện tươi đẹp trong kỷ nguyên vươn mình. Và chắc chắc rằng, tôi, cũng như biết bao người dân Cuba, sẽ luôn yêu và ủng hộ từng bước đường của nhân dân Việt Nam. Những ký ức về Việt Nam sẽ luôn ở bên tôi và tôi sẽ mãi là một ‘sứ giả hữu nghị’ không biết mệt mỏi để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai dân tộc anh em Việt Nam-Cuba".

Arleen tại cuộc thi vẽ tranh "Em yêu Hà Nội - Thành phố hòa bình". (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Arleen chụp ảnh bên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Arleen tại đường Kim Mã theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nguồn:https://special.nhandan.vn/viet-nam-se-mai-trong-tim-toi/index.html




Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

"Đường quê" trong tâm thức người Việt
Ngắm Su-30MK2 bay vút qua bầu trời TP.HCM
Góc nhìn đặc biệt từ tiêm kích Su30-MK2 nhào lộn thả bẫy nhiệt
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP.HCM trong tiếng reo hò của người dân, du khách

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm