Những ngày qua, rất nhiều học trò, nhà khoa học, cộng sự... đã có mặt tại Nhà Tang lễ phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM) để thắp hương, đưa tiễn GS-TS Đặng Lương Mô về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong sổ tang, nhiều dòng chia buồn đầy sâu sắc, tưởng nhớ một nhà khoa học tài năng, tâm huyết, sống trọn vẹn với lý tưởng nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân tài cho đất nước, người đi tiên phong trong phát triển công nghệ vi mạch tại Việt Nam.
Bà Trần Thị Ánh Xuân, phu nhân GS-TS Đặng Lương Mô, thắp hương tiễn biệt chồng
Linh cữu GS-TS Đặng Lương Mô được an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương.
TS Tống Thanh Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (quận 1), xúc động nhớ lại: "Tôi may mắn được thầy Mô nhận làm học trò để hướng dẫn thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ vào năm 2003. Cùng với tôi còn có 3 người nữa được thầy hướng dẫn. Đến nay, cả nhóm đều theo con đường nghiên cứu, giảng dạy và có học vị tiến sĩ".
Trong suốt quá trình được GS Đặng Lương Mô dìu dắt, TS Nhân không chỉ lĩnh hội được những kiến thức chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực bán dẫn mà còn học hỏi được những bài học vô giá về tầm nhìn và định hướng phát triển.
"Thầy vốn là một nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực bán dẫn. Vì vậy, chúng tôi rất áp lực khi được thầy hướng dẫn và đây cũng là động lực để mỗi người tập trung thực hiện đề tài. Đối với chúng tôi, mỗi buổi được thầy chỉ dẫn đều mang lại những bài học quý, rất giá trị trong học thuật, trong tầm nhìn và định hướng phát triển về sau" - TS Nhân chia sẻ.
GS-TS Đặng Lương Mô là người Việt Nam đầu tiên được Nhật Bản phong hàm giáo sư năm 1983. Ông đã công bố hơn 300 công trình nghiên cứu và sở hữu 13 bằng phát minh sáng chế được công nhận tại các nước phát triển.
Theo TS Nhân, thời điểm năm 2023, trong không khí và quyết tâm của cả nước theo định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng rất mong muốn tham gia đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng trong lĩnh vực bán dẫn. Song, đây là lĩnh vực rất mới đối với Việt Nam và cũng rất mới đối với nhà trường.
"Lúc đó, TS Lê Đình Kha, hiệu trưởng nhà trường và tôi tìm đến gặp thầy Mô. Chúng tôi được thầy chia sẻ những kinh nghiệm trong đào tạo, sản xuất, những lời khuyên quý báu về hướng đi, cách đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng trong lĩnh vực bán dẫn" - TS Nhân nhớ lại.
Lãnh đạo, giảng viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đến viếng GS Đặng Lương Mô vào chiều 8-5. Ảnh: Hoàng Hùng
Những ngày cuối đời, GS Đặng Lương Mô vẫn cặm cụi làm việc bên laptop
GS Đặng Lương Mô là nhà khoa học làm việc không mỏi mệt. Dù đã lớn tuổi nhưng ông vẫn rất minh mẫn và luôn cập nhật rất sát khoa học - công nghệ trên thế giới.
"Tôi không chỉ cảm ơn, khâm phục thầy Đặng Lương Mô mà còn đặc biệt trân trọng cô Trần Thị Ánh Xuân - phu nhân của thầy. Suốt 22 năm biết thầy, lúc nào tôi cũng thấy cô ở bên cạnh đồng hành với thầy. Những đóng góp thầm lặng của cô rất đáng trân quý" - TS Nhân bày tỏ.
Sau thời gian dài điều trị bệnh tại Bệnh viện Quân y 175, GS-TS Đặng Lương Mô đã qua đời vào chiều 6-5, thượng thọ 90 tuổi.
Ông là giáo sư danh dự Đại học Hosei (Nhật Bản), cố vấn cao cấp tại Đại học Quốc gia TP HCM và là Chủ tịch Danh dự Hội Vi mạch bán dẫn TP HCM.
Nguồn: https://nld.com.vn/vinh-biet-gs-ts-dang-luong-mo-nguoi-thay-soi-duong-cho-bao-the-he-196250509112442566.htm
Bình luận (0)