>>
>>
14 giờ chiều, nắng như đổ lửa. Tại vị trí cột VT168, thuộc xã Vĩnh Lạc, không khí làm việc vẫn sôi động, khẩn trương. Đội thi công gồm 15 cán bộ kỹ thuật, công nhân của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 miền Bắc chia nhau từng phần việc: người buộc thép, người trộn bê tông, người kiểm tra kỹ thuật, mỗi người là một mắt xích quan trọng trong guồng máy thi công nhịp nhàng.
Chị Hoàng Thị Mẫn - công nhân hợp đồng ngắn hạn vẫn đều tay buộc các sợi thép trên phần móng. Khuôn mặt chị đẫm mồ hôi, áo bảo hộ sẫm màu, đôi tay thoăn thoắt, đôi mắt ánh lên sự kiên trì. "Thời tiết nhiều hôm nắng nóng nhưng chúng tôi vẫn đi làm đầy đủ, kể cả buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật hay kỳ nghỉ lễ. Không ai nề hà gì, ai cũng xác định đây là công trình lớn, phải xong đúng tiến độ” - chị Mẫn chia sẻ.
Cách đó không xa, chị Triệu Thị Điều, 40 tuổi, người dân tộc Dao, đang cùng chồng san đất, vận chuyển vật liệu. Cả hai vợ chồng chị đều xin làm tại công trường gần nhà. "Tìm được việc ở quê với thu nhập khá như thế này là điều không dễ. Chúng tôi làm nghiêm túc, đúng quy định của Công ty, mong hoàn thành tốt để được làm lâu dài” - chị Điều cho biết.
Đối với nhiều lao động địa phương như chị Mẫn, chị Điều, Dự án không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là niềm tự hào, là cơ hội để họ trực tiếp góp sức xây dựng công trình mang tầm vóc quốc gia ngay trên quê hương mình.
Ông Nguyễn Xuân Hùng - đại diện Công ty Cổ phần Sông Đà 11 miền Bắc đơn vị thi công cho biết: "Thi công qua địa hình Lục Yên rất phức tạp, nhiều vị trí cột nằm trên đồi cao, núi đá, mùa mưa xe gần như không thể tiếp cận. Vì vậy, chúng tôi tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực làm xuyên ngày đêm”.
Hiện nay, đơn vị có hơn 200 công nhân, chia làm 8 đội, 24 tổ thi công. Nhiều tổ đã dựng xong móng của 12 vị trí cột, chuẩn bị bước sang giai đoạn dựng cột và kéo dây. Mục tiêu là hoàn thành phần móng, dựng xong cột trước ngày 15/7 và kéo dây xong trước ngày 15/8.
"Chúng tôi đã triển khai "3 ca, 4 kíp”, tức là làm việc liên tục không ngừng nghỉ, kể cả cuối tuần. Có hôm trời mưa, công nhân vẫn mặc áo mưa làm việc, miễn sao bảo đảm an toàn. Không ai kêu ca, vì ai cũng hiểu ý nghĩa công trình” - ông Hùng chia sẻ.
Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của Dự án, huyện Lục Yên đã làm tốt công tác tuyên truyền, giải phóng mặt bằng và phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để xử lý kịp thời các vướng mắc.
Ông Đoàn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết: "Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình thi công, đồng thời hỗ trợ vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đơn vị thi công. Đây là công trình quốc gia, nên địa phương xác định rõ trách nhiệm trong việc đồng hành cùng Dự án”.
Tại các xã Vĩnh Lạc, Phan Thanh, Tân Lĩnh, người dân không chỉ ủng hộ Dự án mà còn trực tiếp góp công, góp sức, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trên toàn tuyến. Buổi chiều muộn, nắng đã nhạt dần, một nhóm công nhân chuẩn bị rút về lán trại sau một ngày làm việc không ngơi tay. Những bóng dáng rắn rỏi, trên vai còn in hằn dấu dây buộc, bụi đường bám đầy trên quần áo, để lại sau lưng từng trụ cột cao vút đã hình thành.
Nhìn theo bóng họ khuất dần sau sườn đồi, chúng tôi chợt nhớ câu nói của chị Mẫn: "Chúng tôi dựng nên cột điện không chỉ bằng sức lực mà bằng niềm tự hào”.
Những con người ấy, trong cái nắng hè cháy da hay những cơn mưa dồn dập trên núi, vẫn miệt mài, bền bỉ, xây nên một phần huyết mạch năng lượng cho đất nước. Họ không chỉ nối liền các địa phương bằng đường dây điện mà còn kết nối niềm tin, hy vọng vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Anh Dũng
Nguồn: https://baoyenbai.com.vn/12/351159/Vuot-nang-thang-mua-tren-cong-truong-duong-day-500kV.aspx
Bình luận (0)