Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Xã Đông Trạch: Người dân được trâu lạc, mong tìm thấy chủ nuôi để trả

QTO - Ngày 2/10, đại diện lãnh đạo xã Đông Trạch cho biết người dân trên địa bàn xã được một con trâu lạc và đang tìm kiếm người bị mất trâu để trả lại nhưng chưa thấy.

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị02/10/2025

Cụ thể, vào ngày 13/9, ông Mai Văn Niềm ở thôn Bình Thuận (xã Đông Trạch) trong quá trình ra thăm đồng thì phát hiện thấy một con trâu đang ăn lúa của ruộng mình. Sau đó, ông cùng một số người đã lùa trâu ra khỏi ruộng lúa và tìm chủ trâu để trả lại nhưng không thấy.

Con trâu bị lạc được gia đình ông Mai Văn Niềm đưa về nhà chăn nuôi, chờ trả lại cho chủ trâu - Ảnh: NVCC
Con trâu bị lạc được gia đình ông Mai Văn Niềm đưa về nhà chăn nuôi, chờ trả lại cho chủ trâu - Ảnh: NVCC

Bất đắc dĩ, ông Niềm phải dắt trâu về ở tạm trong nhà mình để chờ chủ đến nhận. Ông cũng nhanh chóng báo cáo sự việc lên thôn, xã để nắm tình hình, lập biên bản sự việc; đồng thời, nhờ loa phát thanh xã và người dân thông báo rộng rãi để ai mất trâu biết đến mà nhận. Tuy nhiên, đến nay (ngày 2/10), đã 19 ngày trôi qua vẫn không thấy ai đến nhận trâu.

Ông Niềm cho biết: “Gia đình tôi không có nghề nuôi trâu nên không có chuồng cũng không có cỏ cho trâu ăn. Tuy nhiên, vì lo trâu bị đói, gầy đi, gia đình tôi phải thay nhau giữ trâu, cắt cỏ cho trâu ăn. Rất mong người dân biết ai là chủ trâu thì liên hệ để họ sớm đến nhận trâu về”.

L.M

Nguồn: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202510/xa-dong-trach-nguoi-dan-duoc-trau-lac-mong-tim-thay-chu-nuoi-de-tra-c38398f/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Về làng chài Lộ Diêu ở Gia Lai xem ngư dân ‘vẽ hình’ cỏ ba lá trên biển
Thợ khóa biến vỏ lon bia thành lồng đèn Trung thu sống động
Chi tiền triệu học cắm hoa, tìm trải nghiệm gắn kết dịp Trung thu
Có một đồi hoa Sim tím ngát vùng trời Sơn La

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;