Thời gian qua, các nhóm thiện nguyện Đà Nẵng có nhiều hoạt động sáng tạo, mang tính giáo dục sâu sắc. Thay vì chỉ “cho đi”, người trẻ cũng nhận lại rất nhiều bài học quý giá, đó là tinh thần sẻ chia và trách nhiệm công dân đối với cộng đồng.
Người trẻ và trách nhiệm cộng đồng
Mới đây, Câu lạc bộ Những người bạn Đà Nẵng tổ chức chương trình mang tên “La Dêê - Biên cương ngày về” để lại nhiều xúc cảm mạnh mẽ cho các tình nguyện viên tham gia. Theo đó, chương trình đã trao tặng hơn 100 phần quà gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, thuốc men cho học sinh và các hộ gia đình khó khăn. Bên cạnh đó, đoàn thiện nguyện còn tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ với bà con địa phương, chiến sĩ biên phòng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới.
Một trong những điểm nhấn xúc động nhất của chuyến đi là lễ chào cờ, hát Quốc ca được tổ chức trang nghiêm ngay tại Cột mốc biên giới 717 - nơi đánh dấu đường biên giữa Việt Nam và Lào.
Trong khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay giữa núi rừng Trường Sơn, các bạn trẻ nhóm tình nguyện Đà Nẵng đã cùng nhau dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do dân tộc. Không gian thiêng liêng nơi biên cương cùng giai điệu hùng tráng của Quốc ca vang lên để lại trong lòng người tham gia những cảm xúc khó quên, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Dịp này, chiến sĩ Đồn Biên phòng chia sẻ về công việc thầm lặng đầy gian khó trong nhiệm vụ bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương Tổ quốc. Qua đó giúp các tình nguyện viên hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình và thêm trân trọng những gì mình đang có.
Tình nguyện viên Lê Trung Anh, một bạn trẻ đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi sống ở Đà Nẵng 5 năm nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân đến cột mốc biên giới, nơi cách nước bạn Lào chỉ một bước chân. Đến đây, tôi mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của hai từ Tổ quốc. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng và lắng nghe những câu chuyện của các chú bộ đội biên phòng”.
Ông Châu Văn Ngọ, Bí thư Đảng ủy xã La Dêê chia sẻ: “Cột mốc 717 không chỉ là mốc giới quan trọng để khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục lý tưởng cho thanh thiếu niên. Nhiều đoàn thiện nguyện đã kết hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và thực hiện nghi thức chào cờ, tuyên thệ tại cột mốc, để hun đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ”.
Khơi dậy tình yêu quê hương
Đường lên thôn A Xò, xã biên giới La Êê men theo những ngọn núi quanh năm mây trắng. Giữa miền biên ải xa xôi, thành viên Câu lạc bộ Chung sức trẻ xúc động khi chứng kiến cờ Tổ quốc tung bay trên nóc nhà đồng bào Cơ Tu. Và niềm xúc động ấy càng đang trào khi đến với ngôi làng A Xò bắt gặp hình ảnh lá cờ Tổ quốc cùng bức ảnh chân dung Bác Hồ, hai “báu vật” được đồng bào Cơ Tu đặt trang trọng giữa gian nhà chính.
Trong chuyến tiền trạm, thành viên câu lạc bộ đã được nghe bà con chia sẻ về điều kiện khắc nghiệt nơi biên giới, do gió thổi suốt ngày đêm, lá cờ thường nhanh bạc màu. Chính quyền và Đồn Biên phòng có cấp cờ cho dân làng nhưng theo từng đợt. Thấu hiểu và trân trọng niềm tự hào đó, ngoài những phần quà là nhu yếu phẩm, tiền mặt gửi tặng bà con, Câu lạc bộ Chung sức trẻ còn trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cùng cán cờ bằng sắt cho tất cả hộ dân làng A Xò để giữ vững biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền nơi biên cương.
Chị Plông Thị Nhũ chia sẻ: “Nhà tôi có truyền thống treo cờ Tổ quốc, thật vui khi được các bạn trẻ thành phố tặng cờ và ảnh Bác Hồ, tôi rất hạnh phúc”.
Chị Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chung sức trẻ cho hay, món quà của nhóm tuy nhỏ nhưng bà con rất trân trọng. Dịp này, nhóm còn đến thăm và tặng quà già làng thôn A Xò, một trong những người có uy tín lớn trong cộng đồng dân tộc Cơ Tu tại Chơ Chun. Đồng thời triển khai trồng 200 cây xanh tại khu vực biên giới. Hoạt động không chỉ giúp cải thiện môi trường sinh thái, mà còn là lời nhắn gửi về sự gắn bó lâu dài với vùng đất biên cương nơi luôn cần sự tiếp sức chung tay của những người trẻ.
Ông Trần Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Hội Từ thiện Đà Nẵng chia sẻ: “Chúng tôi luôn đồng hành với các hoạt động kết hợp giữa thiện nguyện và giáo dục lòng yêu nước của thanh niên Đà Nẵng. Đây là cách để tuổi trẻ trưởng thành, gắn bó, sống có trách nhiệm hơn với quê hương”.
Không chỉ dừng chân ở những vùng biên cương xa xôi, các Câu lạc bộ Thiện nguyện Phan Đức, Nụ cười hồng cũng đã lan tỏa yêu thương, đưa hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc đến vùng cao xã Nam Trà My và xã Trà Tập. Các đoàn thiện nguyện đã trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ đến từng thôn, nóc khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc nơi đại ngàn.
Nguồn: https://baodanang.vn/yeu-que-huong-qua-hanh-trinh-thien-nguyen-3303615.html
Bình luận (0)