Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trao kinh phí hỗ trợ người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Thắm tình quân - dân
Mỗi chuyến thăm là một lần thắt chặt thêm tình quân - dân giữa những người lính biên phòng và người dân vùng biên. Cụ bà Thị Ức (82 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Hà Tiên) sống một mình, không chồng con, không có thu nhập, luôn đón các chiến sĩ như con cháu trong nhà.
Dù không còn minh mẫn, bà vẫn nhớ những “đứa cháu áo lính” thường xuyên ghé thăm, trò chuyện và giúp dọn dẹp nhà cửa. Bà Ức xúc động chia sẻ: “Các cháu đến, tôi mừng lắm. Có tiền thì tôi mua được chút gạo, chút bánh ăn. Quan trọng hơn là có người trò chuyện, tôi thấy ấm lòng”.
Là một trong 11 cụ được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nhận hỗ trợ, ông Danh Thông (71 tuổi, ngụ phường Tô Châu) chia sẻ: “Nhờ các chú bộ đội hỗ trợ mỗi tháng, tôi có tiền mua gạo, mua thuốc uống. Khi tôi đau ốm, các chú đến thăm hỏi. Tôi biết ơn lắm. Mong mô hình này tiếp tục phát triển để thêm nhiều người già neo đơn như tôi được san sẻ phần nào khó khăn”.
Điểm tựa tình thương
Hà Tiên là địa bàn biên giới trọng điểm của tỉnh, với hơn 14km đường biên giới đất liền và hơn 21km đường bờ biển. Nơi đây có đông đồng bào Khmer sinh sống. Một bộ phận người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là người cao tuổi neo đơn, không người thân, không đủ sức lao động.
Xuất phát từ thực tế đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã phối hợp Hội Người cao tuổi địa phương triển khai mô hình “Nhận hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, giai đoạn 2023 - 2028”, chính thức ra mắt vào ngày 14/11/2023.
Theo đó, đơn vị nhận hỗ trợ thường xuyên cho 11 cụ già có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi người 400.000 đồng/tháng. Kinh phí hỗ trợ được trích từ quỹ tăng gia sản xuất và đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Thiếu tá La Minh Nhòa, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết: “Chúng tôi xem đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm, là đạo lý. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ luôn cố gắng sẻ chia, đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn”.
Thượng tá Nguyễn Tấn Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên khẳng định, mô hình không chỉ mang lại giá trị vật chất, mà còn góp phần nhân lên những giá trị đạo đức truyền thống: Kính trọng người cao tuổi, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
“Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, mô hình tiếp tục được triển khai ở các xã, phường sau sáp nhập và lan tỏa rộng hơn nữa để ngày càng nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ” - thượng tá Nguyễn Tấn Dương nói.
Theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đến thăm các cụ, chúng tôi càng thấu hiểu hơn rằng, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi cái nắm tay ấm áp của người lính biên phòng không chỉ mang đến chút quà nhỏ, mà còn truyền đi thông điệp nhân văn sâu sắc: Nơi biên giới xa xôi, tình người vẫn luôn hiện hữu, bền bỉ, chân thành và đầy yêu thương.
HOÀNG THU
Nguồn: https://baoangiang.com.vn/am-long-nguoi-cao-tuoi-vung-bien-a424235.html
Bình luận (0)