Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Auckland City: Nhân viên bán hàng, tài xế xe nâng dự FIFA Club World Cup

CLB Auckland City là đội bóng đặc biệt tại FIFA Club World Cup 2025, khi họ là đội bóng tập hợp những cầu thủ là nhân viên bán hàng, tài xế...

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ15/06/2025

Auckland City - Ảnh 1.

Auckland City là một trong những đội bóng đặc biệt nhất FIFA Club World Cup 2025 - Ảnh: AFP

FIFA Club World Cup 2025 đã khởi tranh vào hôm nay 15-6 tại Mỹ. 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào những siêu sao hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland... Nhưng ngoài các siêu sao đỉnh cao đó, vẫn có những cái tên khiến người hâm mộ sửng sốt. Không khác gì một bộ phim Hollywood, đó là hành trình của đội bóng bán chuyên nghiệp Auckland City FC (New Zealand) đến FIFA Club World Cup 2025.

CLB Auckland City không có những khu tập luyện hiện đại, cầu thủ của họ không phải là những triệu phú. Phần đa họ có công việc hàng ngày là: tài xế xe nâng, nhân viên kinh doanh, chuyên viên bất động sản...

Nhưng bằng niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn, họ đã giành được tấm vé duy nhất của châu Đại Dương để bước vào sân khấu lớn nhất của bóng đá cấp câu lạc bộ. Nơi Auckland sẽ đối đầu với những gã khổng lồ như Bayern Munich, Benfica và Boca Juniors ở bảng C.

Ngày làm ở nhà máy, công sở, tối đi tập bóng

Để hiểu được sự phi thường của Auckland City, hãy nhìn vào cuộc sống của đội trưởng Mario Ilich. Anh không dành cả ngày ở sân tập, thay vào đó anh là một nhân viên kinh doanh cho hãng Coca-Cola. Chia sẻ với CNN Sports, Ilich mô tả “tình yêu với trái bóng tròn” chính là động lực lớn nhất của toàn đội.

Auckland City - Ảnh 2.

Công việc hàng ngày của Ilich là nhân viên bán hàng cho Coca-Cola - Ảnh: Mario Ilich

“Mọi người thường nói rằng các cầu thủ chuyên nghiệp rất nỗ lực, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng chúng tôi còn phải cố gắng hơn nhiều lần. Chúng tôi đang cố gắng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất trong khi vẫn phải làm hai hoặc ba công việc cùng lúc”, Ilich nói.

Lịch trình hàng ngày của anh và các đồng đội là một minh chứng cho sự nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ. 

Mario Ilich chia sẻ: “Một ngày của tôi bắt đầu vào khoảng 5 giờ sáng. Tôi thức dậy, đến phòng gym tập trong một giờ rồi trở về nhà ăn sáng và phải có mặt tại văn phòng lúc 8 giờ. Tôi cố gắng kết thúc công việc trước 5 giờ chiều để kịp di chuyển đến sân tập, bắt đầu lúc 6 giờ. Chúng tôi tập luyện khoảng 2 tiếng và về đến nhà vào khoảng 9 giờ tối. Sau đó đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày y hệt vào hôm sau”.

Với 4 buổi tập mỗi tuần và các trận đấu vào ngày thứ bảy, cuộc sống của các cầu thủ Auckland gần như chỉ xoay quanh công việc và sân cỏ. Điều này không chỉ gây áp lực lên các cầu thủ mà còn ảnh hưởng đến gia đình và bạn bè họ. 

"Tôi thực sự chỉ có thể gặp bạn gái vào tối thứ sáu hoặc chủ nhật hiếm hoi. Nhưng may mắn là cô ấy rất thấu hiểu rằng sự nghiệp cầu thủ và luôn ủng hộ tôi theo đuổi ước mơ”, Ilich thừa nhận.

Auckland City - Ảnh 3.

Auckland City đã tập luyện rất kỹ để chuẩn bị cho FIFA Club World Cup 2025 - Ảnh: AFP

Câu chuyện của đội phó Adam Mitchell lại mang một màu sắc khác, phản ánh sự khắc nghiệt của thế giới bóng đá chuyên nghiệp. Mitchell từng chạm đến giấc mơ khi ký hợp đồng với đội bóng từng vô địch Cúp C1 châu Âu, Red Star Belgrade. Tuy nhiên, sự nghiệp không như ý muốn đã đưa anh phiêu bạt qua Slovenia rồi đến các giải hạng dưới của Anh với Bolton Wanderers.

Cuối cùng, Mitchell đứng trước một quyết định khó khăn: tiếp tục theo đuổi giấc mơ chuyên nghiệp bấp bênh hay trở về New Zealand để có một cuộc sống ổn định hơn với nghề môi giới bất động sản. Và anh đã chọn con đường thứ hai.

Giờ đây, việc khoác áo Auckland City đã cho anh một cơ hội khác để sống với đam mê. Anh hy vọng hành trình của đội có thể khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giống như cách đội tuyển New Zealand đã làm tại World Cup 2010. “Đó là một cơ hội lớn để đại diện cho đất nước và khu vực của chúng tôi một cách tự hào”, anh nói.

Giấc mơ được đối mặt với những gã khổng lồ

Thủ môn Conor Tracey vẫn nhớ như in khoảnh khắc định mệnh khi toàn đội tập trung tại trụ sở CLB lúc 6 giờ sáng để xem lễ bốc thăm FIFA Club World Cup 2025. "Bạn sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc như vậy. Mỗi khi một cái tên được xướng lên: Bayern Munich, Benfica, Boca Juniors… Mỗi đội đều có một lịch sử phi thường. Đó thực sự là một bảng đấu điên rồ”, Tracey kể.

Đối với Tracey, người dành cả ngày làm việc trong kho của một công ty dược phẩm thú y, thì giải đấu này là đỉnh cao sự nghiệp.

Auckland City - Ảnh 4.

Tracey đang làm việc tại kho của một công ty dược phẩm thú y - Ảnh: Conor Tracey

"Công việc của tôi đòi hỏi rất nhiều thể chất và có thể gây tổn hại cho cơ thể. Tôi dễ bị chấn thương hơn nhiều vì chúng tôi không có đủ thời gian để phục hồi đúng cách. Đã có vài lần tôi nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng Club World Cup là một mục tiêu xứng đáng để nỗ lực”, anh nói.

Giờ đây, họ đang đứng trước những thử thách vĩ đại nhất. Đội trưởng Ilich háo hức được đối đầu với thần tượng Joshua Kimmich của Bayern Munich. Thủ môn Tracey sẽ đứng trong khung gỗ đối mặt với Manuel Neuer.

“Họ kiếm hàng triệu triệu đô la, còn chúng tôi chỉ là những cầu thủ bán chuyên chơi bóng vì tình yêu. Nhưng chúng tôi là những người bạn thân thiết cả trong và ngoài sân cỏ, chiến đấu hết mình vì nhau”, Ilich nói.

Auckland City sẽ đụng độ “gã khổng lồ” Bayern Munich ở trận ra quân FIFA Club World Cup 2025 vào lúc 23h ngày 15-6.

Trở lại chủ đề
THANH ĐỊNH

Nguồn: https://tuoitre.vn/auckland-city-nhan-vien-ban-hang-tai-xe-xe-nang-du-fifa-club-world-cup-20250615123138052.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bản làng trên đỉnh núi ở Yên Bái: Mây phủ bồng bềnh, đẹp như tiên cảnh
Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm
 Thành phố Hồ Chí Minh ẩm thực kể chuyện phố phường
Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm