Đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới diễn ra tối 12.10 trong không gian di sản của Hoàng Thành Thăng Long. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội, cùng đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế.
Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới bắt đầu trong giai điệu rộn ràng của xẩm, đồng dao, dân ca 3 miền, đầy màu sắc văn hóa của Việt Nam.
Lễ hội Văn hóa Thế giới - những ngày đáng nhớ của tình hữu nghị quốc tế
Phát biểu tại Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nói: "Phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm đã trở thành mục tiêu của nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo chung đó. Nhà nước Việt Nam đã xác định phát triển bền vững trên cơ sở phát triển văn hóa, con người là nền tảng, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên".
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025. Ảnh: Hải Nguyễn
Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, "Dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng với hàng ngàn năm lịch sử, có truyền thống yêu chuộng hòa bình, luôn thấu hiểu và hành động vì sự ổn định và hợp tác và nhận thức rất rõ coi sự giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên là tri ân truyền thống, bảo đảm quyền phát triển của các thế hệ tương lai, bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước".
Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Việt Nam là một minh chứng sống động; được khởi nguồn từ sáng kiến của bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tổ chức một sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc tế tại thủ đô Hà Nội - nơi tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi quốc gia - khẳng định sức mạnh của văn hóa trong việc kết nối con người với con người - và là một bức tranh sống động về sự Đoàn kết trong Đa dạng của nhân loại.
Lễ hội Văn hóa Thế giới diễn ra từ ngày 10-12.10 với sự tham gia của 48 quốc gia, tổ chức quốc tế.
Lễ hội được xây dựng hàng loạt chương trình, kế hoạch, hoạt động như: triển lãm Con đường văn hóa, trình diễn thời trang "Bước chân di sản", hội sách, giới thiệu văn hóa ẩm thực các quốc gia...
Lễ hội là bức tranh sống động về sự Đoàn kết trong Đa dạng của nhân loại. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, "Chúng ta đã sống những ngày đáng nhớ, chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu của các nền văn hóa trên khắp thế giới tại mảnh đất Hoàng thành Thăng Long lịch sử - di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận - trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất; chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, học hỏi và vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, địa lý để xích lại gần nhau hơn"...
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao tặng kỷ niệm chương và gửi lời cảm ơn đến các đại diện các Đại sứ quán và Tổ chức Quốc tế tham gia Lễ hội Văn hóa Thế giới.
Âm nhạc kết nối mọi dân tộc
Lễ bế mạc được tiếp nối với phần trình diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Ca sĩ Trúc Nhân tham gia trình diễn ca khúc “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” – ca khúc này từng được lựa chọn để biểu diễn tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sáng 2.9 tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Ca khúc mang âm hưởng dân gian, lấy chất liệu từ lời ru và vẻ đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam.
Trúc Nhân trình diễn tại Lễ Bế mạc. Ảnh. Hải Nguyễn
Ở ca khúc thứ 2 “Made in Vietnam” , Trúc Nhân trình diễn cùng vũ đoàn với hiệu ứng ánh sáng hoành tráng. Ca khúc cho DTAP sáng tác. Nhóm DTAP nói, họ sáng tác ca khúc này dựa trên tình yêu, niềm tự hào dân tộc mãnh liệt.
Tiếp nối màn trình diễn của Trúc Nhân, đoàn nghệ thuật Đại sứ quán Indonesia trình diễn giai điệu ca khúc “Hello Vietnam” qua những nhạc cụ dân tộc của người Indonesia.
Ca khúc “Hello Việt Nam” ra mắt từ 2004-2005, nguyên là một ca khúc tiếng Pháp có tựa đề "Bonjour Vietnam".
Ca khúc ca ngợi tình yêu dành cho Việt Nam của một người con xa xứ. Bài hát được thể hiện lần đầu qua giọng hát của ca sĩ người Bỉ gốc Việt – Phạm Quỳnh Anh.
Đoàn nghệ thuật Pakistan trình diễn tiết mục "Yaad". Đây là một bài thơ hoài niệm của nhà thơ vĩ đại người Pakistan Faiz Ahmed Faiz. Nhà thơ mô tả sức mạnh của ký ức và hoài niệm trong những khoảnh khắc cô đơn và lạc lõng có thể mang lại hy vọng, hạnh phúc và cảm giác được đoàn tụ với người mình yêu. Tiết mục đầy sâu lắng và xúc động.
Tiết mục “Gió Cuba” diễn ra trong điệu tango sôi động, quyến rũ trong khi 5 nghệ sĩ đến từ Iran trình diễn ca khúc “Bình minh”.
"Bình minh" là ca khúc đầy tinh thần yêu nước và khát vọng tự do. Nội dung ca từ ca ngợi Iran như mái nhà của niềm tin, nơi bình minh rực rỡ đã xuất hiện sau bao hy sinh, mất mát.
Màn trình diễn nghệ thuật của các nước bạn tại sự kiện. Ảnh: Hải Nguyễn
Chặng cuối chương trình, ca sĩ Hoàng Thùy Linh tham gia Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới với 2 ca khúc nổi tiếng, Gieo quẻ (Khắc Hưng) và See tình (DTAP).
Trong đó, See tình với giai điệu bắt tai, kết hợp chất liệu âm nhạc, văn hóa dân tộc với nhạc điện tử từng vượt biên giới, lan tỏa trên các nền tảng số, được nghe nhiều tại khắp các quốc gia châu Á. Nhiều ngôi sao quốc tế như Blackpink, diễn viên Hyeri khi đến Việt Nam đã trình diễn vũ đạo của “See tình”.
“Gieo quẻ” của Khắc Hưng lấy cảm hứng từ nét văn hóa lâu đời của người Việt vào mỗi dịp năm mới hay đi xin quẻ, hái lộc lấy may, tống cựu nghênh tân, mong có một khởi đầu an lạc, suôn sẻ.
Giai điệu tiết mục mash up “Chong chóng xanh” và “Tiếng chuông và ngọn cờ” kết thúc đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hoàng Thành Thăng Long với pháo hoa rực rỡ.
Lễ hội Văn hóa Thế giới kết thúc với dư âm hẹn gặp lại đầy lưu luyến như câu ca quan họ nổi tiếng của người Việt, "Người ơi, người ở đừng về".
Lễ hội Văn hóa Thế giới đã cho thấy bức tranh muôn màu, rực rỡ của văn hóa từng quốc gia. Mỗi dân tộc có cách kể riêng biệt về lịch sử, cốt cách, nghệ thuật của đất nước mình. Những câu chuyện riêng biệt, đặc sắc về văn hóa đã được cộng hưởng, giao lưu, tạo nên cầu nối đa sắc và đầy khát vọng về một thế giới thịnh vượng, hòa bình, nhân ái.
Nguồn:https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/be-mac-le-hoi-van-hoa-the-gioi-ruc-ro-luu-luyen-nhu-du-am-nguoi-o-dung-ve-1590496.ldo
Bình luận (0)