Giúp nhân dân thì quên hết mệt...

Khoảng 14 giờ ngày 8-10, Trung tá Phạm Hà Quý, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) nhận được thông tin: Tại cống Táo ở xóm Xây Tây, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên bị sạt, rò rỉ nước. Chỉ huy Trung đoàn lập tức hội ý, báo cáo cấp trên và điều lực lượng nhanh chóng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Lúc này, Trung đoàn còn có các đơn vị đang đưa đón người dân ở các điểm ngập lụt, vận chuyển cơm, nước uống và nhu yếu phẩm giúp bà con các tổ dân phố Bến Cả, Đồng Lẩm, Đình, Lợi Bến..., di dời người dân và tài sản tại tổ dân phố Tân Thịnh 1 (cũng thuộc phường Trung Thành) và lực lượng ứng trực sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ khác.

Bộ đội Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) vận chuyển bao đất gia cố điểm sạt lở ở cống Táo, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên.  

Ngay sau khi có mặt tại cống Táo, bộ đội Trung đoàn 209 khẩn trương xúc đất cho vào bao, vận chuyển đến vị trí sạt lở. Chỉ thoáng chốc là cả lưng áo và khuôn mặt, mái tóc bộ đội đều ướt đẫm mồ hôi. Vận chuyển các bao đất tới thân cống chỉ khoảng 50m nhưng đầy thử thách vì dốc, đá lổn nhổn, đường trơn trượt, song tiếng bước chân “lạch bạch, lạch bạch...” cứ đều đều như không biết mệt. Xong việc này, cán bộ, chiến sĩ lại bắt tay luôn vào vót cọc, vận chuyển cọc gia cố chân đê và nhiều công việc khác, đến tối muộn mới xong.

Tranh thủ lúc cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 nghỉ giải lao, chị Nguyễn Thị Việt ở tổ dân phố Xây Đông và chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang ở tổ dân phố Xây Tây (phường Trung Thành) chạy về nhà mang 3 quả dưa hấu ra bổ, mời bộ đội và cho biết: Bà con rất cảm phục tinh thần làm việc hết mình vì dân của bộ đội Trung đoàn 209, không chỉ riêng đợt này mà trong nhiều lần giúp dân ứng phó với thiên tai. Hạ sĩ Ngân Văn Hà (Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 209) chia sẻ: “Từ hôm qua đến trưa nay, tôi cùng đồng đội vào từng gia đình vùng ngập giúp sơ tán người, tài sản, gia súc, gia cầm... Lúc vác bao đất nặng tôi không thấy mệt vì chỉ mong làm thật nhanh, thật tốt để khắc phục kịp thời sự cố sạt lở, giúp bà con tránh nguy cơ thiệt hại nặng".

Vượt lũ dữ cứu đồng bào

Sáng 7-10, khi Trung đoàn 209 có mặt tại phường Trung Thành giúp đỡ địa phương, những con đường dẫn từ đê sông Cầu ra khu vực bãi sông vẫn còn đi lại thuận tiện. Đơn vị sử dụng xe tải Kamaz sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt. Nhưng từ chiều 7-10, nước lên nhanh gây ngập diện rộng và chia cắt nhiều khu vực. Chỉ cho chúng tôi vị trí con đường độc đạo vào khu Phú Cốc giờ đã “hòa” vào biển nước mênh mông, Trung tá Nguyễn Huy Phong, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 209, cho biết: Khu vực Phú Cốc có hơn 400 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề khi nước ngập sâu 2-3m; tất cả phương tiện cơ giới đường bộ đều không thể lưu thông, cách duy nhất là dùng xuồng quân sự của trung đoàn vận hành. Dọc con đường, hàng cau thẳng tắp bị làn nước đục ngầu "nuốt" gần hết thân cây, chỉ còn ngọn nhô lên lay lắt.

Đại tá Trần Văn Bích, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 312 trực tiếp chỉ đạo các đơn vị giúp đỡ nhân dân, cho biết: Do nước dâng cao và dòng chảy mạnh, việc điều khiển xuồng tiếp cận khu vực ngập sâu ở Phú Cốc trở thành một thách thức lớn. Dây điện, biển báo, tường rào, vườn cây... đều chìm trong nước khiến việc xác định hướng đi rất khó, chỉ sơ ý là xuồng có thể bị lật hoặc mắc kẹt. Trực tiếp điều khiển xuồng, Đại úy Chu Đình Tuấn, Phó đại đội trưởng Đại đội Công binh 17 (Trung đoàn 209) cùng đồng đội phải căng mình giữa dòng nước đục ngầu, cuồn cuộn chảy, có nơi xuất hiện xoáy mạnh và dòng chảy ngược. Mỗi mét tiến vào vùng ngập đều tiềm ẩn nguy hiểm, bởi dưới nước có rất nhiều vật cản ngầm. Các chiến sĩ phải thường xuyên sử dụng sào dò đường, có lúc phải cúi gập người, nâng dây điện để xuồng vượt qua an toàn. Ánh nắng gay gắt hắt xuống mặt nước lấp loáng như muốn bào mòn thể lực của lực lượng cứu hộ. Xa xa, bà con vừa vẫy tay, vừa hô lớn.

Bộ đội Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 dùng xuồng cứu hộ đón bà con tổ dân phố Lợi Bến, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên.  

Nơi chiếc xuồng cứu hộ của Trung đoàn 209 “cập bến” là mái tôn nhà bác Trần Văn Các ở tổ dân phố Lợi Bến, phường Trung Thành. Thấy bộ đội đến, bác Các cùng nhiều bà con với gương mặt đang lấm lem, mệt mỏi sau gần hai ngày chống chọi với lũ lớn bỗng rạng rỡ hẳn lên, tiếng reo vang lên giữa không gian tràn ngập tiếng nước đánh vào mái tôn: “Bộ đội đến rồi. Được cứu rồi!”. Các chiến sĩ nhanh chóng đón mọi người sang xuồng rồi tiếp tục cơ động...

Bà Trần Thị Quỳnh, tổ dân phố Đồng Lẩm, phường Trung Thành vẫn chưa hết bàng hoàng, giọng run run kể: “Lúc đầu tôi vẫn cố ở nhà vì còn phải chạy đồ, kê thóc. Nghĩ nước chỉ dâng một chút như mọi năm thôi, ai ngờ lại lớn đến thế này. Cả căn nhà giờ chỉ còn phần mái là nhô lên. Hơn 50 bao thóc-công sức của cả vụ mùa-nổi lềnh bềnh. May tôi được xuồng cứu hộ của Trung đoàn 209 đến cứu. Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm!”. 

Xuồng cứu hộ của Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 sơ tán người dân vùng ngập sâu ở phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên đến nơi an toàn.  

Giữa dòng nước lũ, những chiếc xuồng của Trung đoàn 209 như con thoi xuôi ngược, kiên cường tiếp cận từng ngôi nhà đưa người dân ra khu vực an toàn và chuyển lương thực, nước uống vào cho các hộ có người bám trụ ở lại. Đồng chí Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Thành, cho biết: Từ ngày 7-10, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 đã cùng với lực lượng tại chỗ của địa phương hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản trong vùng ngập lũ đến nơi an toàn. Dù tham gia giúp địa phương việc gì, cán bộ, chiến sĩ cũng rất tích cực, trách nhiệm với tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của Bộ đội Cụ Hồ.

Theo Thượng tá Phạm Quang Huy, Chính ủy Sư đoàn 312: Trong ngày 7 và 8-10, các đơn vị của Sư đoàn 312 đã giúp các địa phương bị ngập lũ sơ tán 1.435 người già, trẻ em; 300 con lợn; 150 con bò; 20 tấn gia cầm và 32 tấn thóc; đồng thời khắc phục các sự cố. Sư đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên để nắm chắc tình hình; chủ động và kịp thời cơ động lực lượng giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

 

Bài và ảnh: TUẤN HÙNG - SONG HIẾU

Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-doi-su-doan-312-giup-dan-that-nhanh-that-tot-849789