Ngô Lan Hương trở về quê hương Thanh Hóa, mang yêu thương đến trẻ mồ côi
Xuất hiện trong tập 150 chương trình Mái ấm gia đình Việt do MC Đại Nghĩa dẫn dắt, ca sĩ Ngô Lan Hương nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ sự giản dị, gần gũi. Đặc biệt, giọng ca “Đi giữa trời rực rỡ” đã đưa mẹ đến theo dõi chương trình. Nữ ca sĩ chia sẻ niềm vui và hạnh phúc khi chương trình được tổ chức ngay tại quê hương Thanh Hóa của cô.
Trước câu hỏi từ MC Đại Nghĩa về việc có cảm thấy áp lực khi tham gia chương trình tại quê nhà, giọng ca sinh năm 1998 khẳng định đầy tự tin: “Em không hề thấy áp lực vì nơi đây là quê nhà của mình. Trái lại, có sự cổ vũ của rất nhiều khán giả là đồng hương càng khiến em được truyền thêm nhiều năng lượng hơn nữa”.
Đồng hành cùng Ngô Lan Hương trong vai trò khách mời là ca sĩ Nguyễn Thái Học. Giọng ca sinh năm 2000 mang đến nguồn năng lượng tích cực, cho biết bản thân đã chuẩn bị thể lực kỹ lưỡng để sẵn sàng vượt qua các thử thách của chương trình. Tuy nhiên, khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn của các nhân vật, cả hai nghệ sĩ không khỏi xúc động và nhiều lần nghẹn ngào trước ống kính.
Cậu bé mồ côi với ước mơ làm đầu bếp, khát khao chắp vá những bữa cơm thiếu thốn từ thuở ấu thơ
Hoàn cảnh đầu tiên là em Nguyễn Văn Anh (2014), học sinh lớp 6 Trường THCS Thạch Bình, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình. Cha mẹ ly hôn từ khi Văn Anh mới 3 tuổi. Kể từ đó, em theo mẹ về nhà ngoại sinh sống, còn anh trai là Nguyễn Hữu Đức (2011) ở với cha.
Ngoại cho hai mẹ con Văn Anh một khoảnh đất nhỏ để dựng tạm căn nhà. Mẹ em đi làm thuê để nuôi con, nhưng do sức khỏe yếu nên công việc không ổn định. Cuối tháng 7/2025, mẹ Văn Anh qua đời sau thời gian âm thầm chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Mất mát ấy để lại cú sốc tinh thần rất lớn đối với cậu bé mới 11 tuổi.
Hiện tại, ban ngày Văn Anh ở nhà thắp nhang cho mẹ, tối đến sang ngủ nhờ nhà bác dâu là chị Quách Thị Như (1975). Không chỉ chăm sóc Văn Anh, chị Như còn lo cho bà Nguyễn Thị Bàn – bà ngoại em, đã 80 tuổi, mắc bệnh Parkinson hơn 20 năm, không còn khả năng đi lại.
Cuộc sống của chị Như vốn đã vất vả, thu nhập từ công việc làm thuê chỉ khoảng 2-3 triệu đồng mỗi tháng, lại phải nuôi thêm hai con nhỏ. Dẫu vậy, khi mẹ Văn Anh qua đời, chị vẫn không ngần ngại gánh thêm trách nhiệm chăm lo cho cháu chồng, đứa trẻ không có chung huyết thống, nhưng được chị yêu thương như con ruột.
Cha của Văn Anh vì sức khỏe yếu, gia cảnh khó khăn nên dù rất muốn cũng không thể đón em về chăm sóc. Văn Anh là cậu bé tình cảm, hiểu chuyện, từng mơ có một gia đình trọn vẹn với đủ cha mẹ và được ở gần anh trai.
MC Đại Nghĩa không giấu được sự xúc động khi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Văn Anh. Anh chia sẻ: “Nỗi đau mất mẹ của bé còn quá mới, chỉ vừa hơn một tháng, nên việc em chưa thể chấp nhận là điều dễ hiểu”. Nam MC càng nghẹn ngào hơn khi biết ước mơ của em là trở thành đầu bếp để nấu thật nhiều món ngon, những bữa cơm mà em từng thiếu thốn trong suốt tuổi thơ. “Thông thường các bé hay mơ làm bác sĩ, giáo viên,… nhưng Văn Anh lại chỉ mong được nấu ăn. Có lẽ sự thiếu thốn trong từng bữa cơm hằng ngày đã gieo vào lòng em một ước mơ đặc biệt”, anh xúc động nói.
MC Đại Nghĩa cũng bày tỏ sự cảm phục trước tấm lòng của chị Như, người phụ nữ tận tụy không quản khó khăn, lặng lẽ dang tay chăm lo cho cháu chồng trong lúc khốn cùng. Anh nhắn nhủ Văn Anh hãy luôn trân trọng và yêu thương bác dâu.
Ca sĩ Ngô Lan Hương nghẹn lại khi lắng nghe câu chuyện: “Cậu bé mới 11 tuổi mà đã phải đối diện với nỗi đau quá lớn. Em tủi thân vì mất mẹ, vì không được sống cùng cha, nhưng vẫn không oán trách. Em hiểu cha sức khỏe yếu, không muốn làm gánh nặng cho cha. Sự hiểu chuyện của bé khiến tôi rất đau lòng”.
Cùng đồng hành trong chương trình, ca sĩ Nguyễn Thái Học xúc động chia sẻ sự cảm phục dành cho chị Như – người phụ nữ tảo tần, một mình chăm sóc mẹ chồng, con, cháu sau khi chồng mất. Anh đặc biệt ấn tượng khi nghe chị nói: “Bây giờ tôi khổ rồi, nên càng phải cố gắng để con và cháu không phải khổ giống tôi nữa” – một lời tâm sự vừa chân thành, vừa thấm đẫm tình thương.
Cậu bé người Mường mất mẹ, chăm ông liệt giường, đỡ đần bà ngoại
Một hoàn cảnh lấy đi nhiều nước mắt của khán giả trong chương trình là em Trương Khánh Dương (2013), người dân tộc Mường, học sinh lớp 7 Trường THCS Ngọc Khê, xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Em hiện sống cùng ông bà ngoại trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo.
Ngay từ khi sinh ra, Khánh Dương đã không biết cha mình là ai. Em lớn lên bằng tình thương và sự chăm sóc của mẹ cùng gia đình bên ngoại. Thế nhưng cuộc sống của cậu bé sớm rơi vào bi kịch khi mẹ qua đời vào năm 2019 sau hơn 12 năm chống chọi với căn bệnh bướu cổ ác tính. Khi ấy, Khánh Dương mới chỉ là học sinh lớp 1.
Từ đó đến nay, em sống cùng ông bà ngoại. Nhưng sóng gió chưa dừng lại, khi Khánh Dương bước vào lớp 2, ông ngoại bất ngờ bị tai biến, nằm liệt một chỗ, không thể đi lại và phải phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc.
Gánh nặng gia đình nay dồn lên vai bà Phạm Thị Tiền (1961) – bà ngoại của Dương. Đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe yếu, nhưng vì hoàn cảnh, bà Tiền không dám đi khám bệnh mà chỉ mua thuốc uống cầm chừng. Hiện tại, bà làm thuê tại một quán cơm với công việc rửa chén, phục vụ. Tuy nhiên, vì phải chăm chồng bệnh và cháu nhỏ nên công việc không đều đặn, thu nhập chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng.
Mỗi tháng, Khánh Dương được hỗ trợ 750.000 đồng tiền trợ cấp mồ côi, thêm 150.000 đồng từ nhà trường và một ít gạo vào dịp Tết. Dù còn nhỏ, Dương rất hiểu chuyện. Ngoài giờ học, em luôn phụ bà chăm sóc ông, làm việc nhà. Buổi sáng, em còn dậy sớm đi cùng bà ra quán cơm để phụ rửa chén.
Cậu bé luôn mang trong mình nỗi nhớ mẹ khôn nguôi. Mỗi khi nhắc đến mẹ, Khánh Dương lại bật khóc nức nở. Em chia sẻ mong ước lớn nhất là kiếm được thật nhiều tiền để giúp đỡ bà, không muốn bà phải vất vả sớm hôm nữa.
Trước hình ảnh cậu bé người Mường nức nở vì thương mẹ, MC Đại Nghĩa không thể cầm lòng. Anh liên tục động viên, an ủi em và cũng không giấu được những giọt nước mắt khi trò chuyện. Nam MC bày tỏ sự cảm phục sâu sắc trước bà Tiền – người phụ nữ đã trải qua bao vất vả, nuôi con khôn lớn, rồi khi con mất lại tần tảo chăm cháu, lo cho chồng bệnh tật.
Ca sĩ Ngô Lan Hương cũng nghẹn ngào khi nghe câu chuyện. Nữ ca sĩ xúc động trước một cậu bé còn quá nhỏ đã phải chịu nhiều tổn thương, chưa từng cảm nhận tình cha, chưa kịp lớn đã mất mẹ. Cô liên tục vỗ về, gửi lời an ủi và hứa sẽ cùng ca sĩ Nguyễn Thái Học hỗ trợ hết mình trong các thử thách của chương trình, hy vọng phần nào sẻ chia và tiếp sức cho các gia đình vượt qua khó khăn.
Đón xem chương trình Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen – Dẫn nguồn hạnh phúc.
TẬP ĐOÀN HOA SEN
Nguồn: https://hoasengroup.vn/vi/bai-viet/ca-si-ngo-lan-huong-phan-khoi-khi-ve-que-thanh-hoa-ho-tro-cac-be-mo-coi-trong-mai-am-gia-dinh-viet/
Bình luận (0)