Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ca sĩ Phương Nga: “Làm mẹ rồi, tôi mới hiểu mẹ thương mình đến nhường nào”

(Dân trí) - “Làm mẹ rồi, tôi mới hiểu sâu sắc tình yêu thương và sự hy sinh vô điều kiện mà mẹ dành cho mình”, ca sĩ Phương Nga chia sẻ về hành trình trở lại với âm nhạc sau Sao Mai 2022.

Báo Dân tríBáo Dân trí28/06/2025

Sau Sao Mai 2022, Phương Nga - top 4 dòng nhạc dân gian - được giới chuyên môn đánh giá là giọng ca triển vọng. Cô tích cực biểu diễn nhưng gần 2 năm không ra mắt sản phẩm âm nhạc.

Nữ ca sĩ cho biết, bản thân tạm gác kế hoạch âm nhạc để dành thời gian cho gia đình. Trải nghiệm làm mẹ giúp cô trưởng thành hơn và có thêm chất liệu cảm xúc để nuôi dưỡng đời sống nghệ thuật.

Ca sĩ Phương Nga: “Làm mẹ rồi, tôi mới hiểu mẹ thương mình đến nhường nào” - 1

"Sao Mai" Phương Nga tỏa sáng sau hành trình làm mẹ, được nhận xét là có chiều sâu và cảm xúc hơn trong âm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

“Không phải tôi lui về ở ẩn, chỉ là tôi chưa thực sự sẵn sàng để nói điều gì đó bằng âm nhạc theo cách riêng của mình. Tôi vẫn đi hát, vẫn đứng sân khấu, nhưng để đầu tư một MV - nhất là với dòng nhạc dân gian - tôi cần một lý do đủ sâu”, Phương Nga chia sẻ tại buổi ra mắt MV Nơi tuổi thơ con về ngày 26/6.

Lý do đó đến trong những tháng ngày cô làm mẹ - một vai trò mới, đầy thử thách nhưng cũng đầy khám phá về tình yêu thương và ký ức. Chính hành trình nuôi con đã đưa cô trở về với ký ức tuổi thơ lam lũ nơi vùng quê nghèo, nơi từng có những buổi gặt lúa, bắt cua, phơi thóc cùng mẹ cha.

“Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông, nghèo lắm. Hồi bé, tôi đi gặt, đi cấy, bắt cua, mang thóc ra phơi giữa trưa nắng chang chang. Để được đi học ở Hà Nội là cả một chặng đường rất gian nan. Chính những ký ức ấy đã theo tôi đến tận bây giờ, trở thành động lực để tôi không ngừng cố gắng khi còn chênh vênh trong nghề”, Phương Nga xúc động kể lại.

Ca sĩ Phương Nga: “Làm mẹ rồi, tôi mới hiểu mẹ thương mình đến nhường nào” - 2

Phương Nga (áo dài xanh) bật khóc khi nhắc về tuổi thơ cơ cực. Việc được lên Hà Nội học với cô là một giấc mơ phải đánh đổi bằng rất nhiều gian nan (Ảnh: Ban tổ chức).

Phương Nga cũng cho biết, sau khi làm mẹ, cô nhìn lại những tháng ngày tuổi thơ bằng một lăng kính hoàn toàn khác.

“Làm mẹ rồi, tôi mới hiểu sâu sắc tình yêu thương và sự hy sinh vô điều kiện mà mẹ dành cho mình. Khi còn trẻ, ở độ tuổi 25-26 tuổi, tôi chưa cảm được điều đó. Bây giờ, mỗi lần nhìn mẹ chăm cháu, thương tôi, tôi lại thấy nghẹn ngào. Câu hát mình cất lên cũng khác, cảm nhận sâu hơn, thật hơn. Tôi không chỉ kể câu chuyện của riêng mình, mà mong những người làm cha, làm mẹ khi nghe cũng sẽ thấy mình trong đó”, Phương Nga bộc bạch.

Tham gia cuộc thi Sao Mai 2022, Phương Nga được đánh giá có chất giọng dày, tình cảm và phù hợp với dòng dân ca Bắc Bộ. Nhưng điều khiến cô chậm rãi trong lựa chọn con đường nghệ thuật không nằm ở kỹ thuật, mà ở cảm xúc.

“Tôi từng được khuyên nên tận dụng sức nóng sau Sao Mai. Nhưng lúc đó, tôi biết mình chưa đủ chín về mặt nội tâm để thể hiện một bài hát dân gian một cách sâu sắc. Với tôi, dân ca không phải thứ có thể “diễn” được phải thực sự sống, phải từng trải, thì lời hát mới đọng lại trong lòng người nghe”, Phương Nga nói.

Khi nói về thế hệ nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc này, Phương Nga thừa nhận áp lực lớn nhất là giữ được chất mộc nhưng không cũ kỹ, có bản sắc riêng nhưng không gồng gánh cách tân. Cô lựa chọn đi chậm, đi bền.

“Tôi không tìm cách để khác biệt. Tôi chỉ tin vào một điều: Hát thật lòng, hát bằng trải nghiệm sống thì tự nhiên sẽ có chất riêng”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Tại buổi họp báo ra mắt MV Nơi tuổi thơ con về, nhà báo Ngô Bá Lục, người theo dõi hành trình nghệ thuật của Phương Nga từ những ngày đầu tiết lộ: “Ngoài đời Nga tưng tửng, hay đùa, ai cũng nghĩ cô ấy là người năng động, nhí nhảnh. Nhưng khi cất giọng, mọi thứ như biến mất, chỉ còn lại sự thấm thía và sâu sắc”.

Ra mắt MV đầu tay mang tên Nơi tuổi thơ con về, ca sĩ Phương Nga đánh dấu bước chuyển mình trở lại với âm nhạc sau thời gian tạm dừng để chăm lo cho gia đình.

Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Vũ Ngọc Đảm, do đạo diễn Dương Lan Hương thực hiện, mang đậm dấu ấn cá nhân của nữ ca sĩ. Mang âm hưởng dân ca mộc mạc, ca khúc gợi nhắc về tuổi thơ qua hình ảnh mẹ tần tảo, cha lam lũ, con đường làng, mái nhà tranh, tiếng ru và bữa cơm đạm bạc. Trong không gian bình dị, MV dẫn dắt khán giả trở về với cội nguồn, nơi lắng đọng những yêu thương nguyên sơ nhất.

Đạo diễn Dương Lan Hương tiết lộ, toàn bộ ê-kíp hầu như là bạn bè quen biết, hỗ trợ hết mình cho nữ ca sĩ dù kinh phí hạn hẹp. Ca khúc được thu âm và thực hiện hoàn toàn bằng kinh phí cá nhân của Phương Nga.

“Không có đại gia nào hết. Tôi là đại gia của chính mình. Tôi dồn tất cả những gì mình có cho MV này vì nghĩ rằng, thời gian có thể qua đi nhưng cảm xúc thì không bao giờ lấy lại được”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/ca-si-phuong-nga-lam-me-roi-toi-moi-hieu-me-thuong-minh-den-nhuong-nao-20250628115322394.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên
DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm