
Chia sẻ về cơ duyên ca khúc ra đời, tác giả tâm tình: “Tôi và nhà báo Thuận Hữu (nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên TBT Báo Nhân Dân) có mối quan hệ rất thân tình. Mỗi khi có bài thơ nào mới, anh Thuận Hữu đều gửi cho tôi xem. Lần ấy, anh gửi cho tôi bài thơ “Nghề báo của tôi”. Tôi đọc và thấy rất ấn tượng nên liền nghĩ sẽ phổ nhạc bài này, trước là để tặng cho người anh của mình, sau là tặng tất cả các anh em làm việc trong ngành báo chí”.
Ca khúc hoàn thành chỉ sau một đêm với bố cục hai phần: Phần mở đầu là lời tự sự chân thành, gần gũi về những nhọc nhằn, vất vả của nghề báo; phần sau đem đến cảm xúc tươi vui với lòng tự hào, biết ơn mà tác giả dành cho Đảng, nhân dân.
“Tôi tự hào với nghề báo của tôi/ Ơi nghề báo đầy nhọc nhằn vất vả/ Ngày dài đêm thâu trải lòng trên con chữ/ Luôn cảm thấy mình mắc nợ với thời gian/ Tôi tự hào về đồng nghiệp anh em/ Cuộc đời phóng viên chân trời góc bể/ Thương bao đồng đội đêm đêm không nghỉ/ Để ngày mai trang báo đến tay người...”. Với nét nhạc chủ đạo tha thiết, trữ tình pha chút bùng nổ đầy ngẫu hứng ở cuối bài, “Tự hào nghề báo của tôi” khắc sâu thêm niềm tự hào, tự tin của những người làm báo với tờ báo của mình, với sự nghiệp báo chí mà mình đã chọn.
Nhạc phẩm được kết lại bằng câu hát: “Trang báo ấm nồng nghĩa Đảng tình dân” - cũng là thông điệp chính mà nhạc sĩ Đình Thậm muốn gửi đến khán giả.
“Thật may mắn là ca khúc đã nhanh chóng lan tỏa, tiếp thêm nhiệt huyết và niềm đam mê cho những người làm báo” cha đẻ của ca khúc vui vẻ chia sẻ thêm.
Nhạc sĩ - NSƯT Đình Thậm sinh năm 1958 tại Quảng Ngãi. Ông được biết đến qua những sáng tác như “Đà Nẵng tình người”, “Huyền diệu sông Hàn”, “Chỉ còn biển thôi”, “Đêm xa làng”... Ông là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên là Giám đốc Nhà hát Trưng Vương (thành phố Đà Nẵng). Hiện nay, ông đang sinh sống và sáng tác tại thành phố Đà Nẵng.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/cau-chuyen-am-nhac-tu-hao-nghe-bao-cua-toi-706290.html
Bình luận (0)