Để tiếp cận được hệ thống hang động có tuổi đời cỡ 2 triệu năm này, du khách ưa khám phá phải luồn lách qua những măng đá và thạch nhũ khổng lồ dọc theo lối đi ở những hang lớn cao và khô ráo.
Ở một số lối đi khác nằm dưới mực nước, họ buộc phải bơi trên dòng sông ngầm mát lạnh hay vượt qua những đoạn thác nước để chinh phục chuỗi những hang động nối tiếp nhau. Có lẽ đây cũng là điểm thú vị bậc nhất trong hành trình, vừa là thử thách cho lòng dũng cảm và sự kiên trì, vừa là bài kiểm tra những kĩ năng leo trèo hay bơi lội được chuẩn bị kĩ càng trước chuyến đi của du khách.
Phần thưởng cho những mệt nhọc sau đó là cả một khung cảnh vượt qua mọi tưởng tượng của con người: vòm hang cao vút với những vách đá mang dấu vết của sự xói mòn khi mực nước dâng lên cao vào mùa lũ, những bậc đá uốn lượn trải dài dưới chân hay những cột thạch nhũ lấp lánh muôn hình vạn trạng và những viên “ngọc” tròn trịa đến khó tin…
Ở thế giới đầy bí ẩn này, các chuyên gia đã phát hiện ra một số loài vật mới cực kỳ hiếm gặp trong tự nhiên. Tại những thác nước kéo dài tới 1km trong hang Tú Làn, hay ở những hang khô, nếu may mắn có thể bắt gặp những sinh vật mới lạ màu trắng chỉ có thể tìm thấy ở môi trường này.
Bài: Chi Hoa
Ảnh: Ryan Deboodt
Tạp chí Heritage
Bình luận (0)