Sau thất bại tệ hại trước Ngôi sao Đông Nam Á vào ngày 28/5 tại Malaysia, các cầu thủ Man Utd chịu sức ép lớn khi thi đấu giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc). Đây là trận đấu thứ hai, cũng là trận đấu giao hữu cuối cùng của “Quỷ đỏ” tại châu Á trước khi các cầu thủ của đội bước vào giai đoạn nghỉ hè.
HLV Amorim đã bố trí đội hình có tới 5 cầu thủ trẻ, tuy nhiên với Fernandes, Casemiro, Garnacho và Hojlund trong đội hình, các cầu thủ đội khách vẫn dễ dàng có được thế trận nhỉnh hơn đội chủ nhà. Ngay phút thứ 5, lưới của Hong Kong đã rung lên sau pha đánh đầu của Casemiro nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Fernandes đối đầu với cầu thủ Hong Kong (Ảnh: Getty).
Đội khách tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn trong 15 phút đầu tiên của trận đấu, nhưng không thành công. Bất ngờ xảy ra ở phút 19 khi Juninho thoát xuống nhận đường chuyền của Wong Ho-Chun Anson. Hậu vệ Kukonki tỏ ra chậm chạp trong việc can thiệp, thủ thành Heaton mắc lỗi khi cản cú sút của đối phương, những sai lầm đó đã kết hợp giúp Hong Kong mở tỷ số trận đấu.
Bàn thua khiến các cầu thủ Man Utd choáng váng. Trong nửa sau của hiệp một, đội khách vẫn nhỉnh hơn đội chủ nhà, nhưng không còn tạo được áp lực liên tục như khoảng thời gian đầu trận. Fernandes, Garnacho hay Hojlund đều không thể ghi bàn và toàn bộ đội hình thi đấu trong hiệp một đều phải rời sân sau giờ nghỉ, bao gồm cả hai cầu thủ vào sân ở phút 27.
Với đội hình mới trong hiệp hai, Man Utd vẫn dồn ép đội chủ nhà. Phút 50, tiền đạo trẻ Obi đã nhanh chân lấy bóng và dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, cú sút vào góc trái của anh đủ tốt để hạ gục đội chủ nhà mang về bàn gỡ 1-1.

Obi ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Hong Kong (Ảnh: Getty).
Ngoài những sai lầm của hàng thủ, phung phí cơ hội cũng là một trong những nguyên nhân khiến Man Utd sa sút mạnh ở mùa giải vừa qua. Điều đó tiếp tục xuất hiện ở trận đấu này khi các chân sút của đội khách liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Phải tới phút 80, Man Utd mới ghi được bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-1 khi Obi đánh đầu chính xác từ quả tạt của Ugarte.
Xóa bỏ áp lực phải giành chiến thắng, mặc dù chỉ là một trận giao hữu. Man Utd đã ấn định chiến thắng 3-1 ở phút bù giờ khi hậu vệ trẻ Heaven đánh đầu ghi bàn sau cú tạt bóng như đặt của Amad.
Đội hình thi đấu
Hong Kong: Tse Ka-wing; Yue Tze-Nam, Wang-kit Su, Jones; Fernando; Markies, Ngan Cheuk-pan, Camargo; Ho-chun Wong; Udebuluzor, Juninho.
Dự bị: Lucas, , Chan Siu-kwan, Dudu, Gerbig, Helio, Ichikawa, Lau, Mahama, Ng, Stefan, Sun Ming-him, Tsang, Wong, Yu Wai-Lim.
Man Utd: Heaton (Bayindir 46); Kukonki (Armer 46 (Thwaites 74)), Evans (Heaven 46), Fredricson (Munro 46); Kamason (Amad 46), Casemiro (Kone 27 (Ugarte 46), Fernandes (c) (Collyer 46 (Moorhouse 74)), Amass (Dorgu 46); Garnacho (Mainoo 46), Lacey (T. Fletcher 27 (Mount 46); Hojlund (Obi 46).
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/cau-thu-17-tuoi-giup-man-utd-nguoc-dong-ha-hong-kong-20250530211440577.htm
Bình luận (0)