Rất đông CĐV đã bất chấp sự ngăn cản của lực lượng an ninh khi tràn xuống sân cỏ, xé toạc lưới khung thành và thi nhau cắt các mảng cỏ đem về làm kỷ niệm sau khi PSG thắng đậm Inter Milan với tỷ số 5-0 ở trận chung kết Champions League diễn ra tại Munich (Đức) rạng sáng 1/6 (giờ Việt Nam).

Nhân viên an ninh không thể làm gì khi hàng ngàn CĐV tràn xuống sân ăn mừng chức vô địch Champions League của PSG (Ảnh: Getty).
Khác với dự đoán của các chuyên gia và người hâm mộ về một trận chung kết kịch tính, PSG đã chơi hoàn toàn áp đảo trước đội bóng của Italy khi dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số đậm 5-0.
Achraf Hakimi có bàn mở tỷ số ở phút thứ 12 trước CLB cũ trước khi tài năng trẻ 19 tuổi Desire Doue lập cú đúp bàn thắng ở phút 20 và 63.
Sau đó, Khvicha Kvaratskhelia và cầu thủ vào sân thay người Senny Mayulu lần lượt lập công ở phút 73 và 86, qua đó giúp PSG có lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch Champions League.

Hàng nghìn CĐV vây chật kín khung thành của PSG sau tiếng còi kết thúc trận đấu (Ảnh: Getty).
Phấn khích trước chiến thắng lịch sử của đội nhà, hàng ngàn CĐV đã tràn xuống sân cỏ để ăn mừng theo nhiều cách và khiến lực lượng an ninh bất lực trong việc ngăn chặn đám đông cuồng nhiệt.

CĐV thi nhau cắt lưới khung thành để làm kỷ niệm sau chiến thắng lịch sử của PSG (Ảnh: Getty).

Nhiều CĐV xúc từng mảng cỏ đem về làm kỷ niệm để ghi nhớ thời khắc lịch sử (Ảnh: Reuters).

Vitinha được người hâm mộ nồng nhiệt vây quanh (Ảnh: Getty).
Cảnh tượng càng trở nên điên rồ khi khu vực khung thành của PSG chật kín người hâm mộ đang tranh nhau xé toạc lưới của đội nhà để đem về làm kỷ niệm. Trong khi đó không ít CĐV cắt từng mảng cỏ của sân vận động để lưu lại dấu ấn lịch sử lần đầu tiên đội nhà đăng quang ngôi vương đấu trường châu Âu.

HLV Luis Enrique và các thành viên trong gia đình ăn mừng bên cúp vô địch Champions League (Ảnh: Getty).
Nhiều CĐV cũng tranh thủ bắt tay xin chữ ký của các cầu thủ PSG, trong khi đó HLV Luis Enrique xúc động trước việc người hâm mộ chia sẻ về tấm huy hiệu tưởng nhớ con gái ông, Xana, người đã qua đời khi mới 9 tuổi vào năm 2019.
"Con gái đã không còn nữa, nhưng con chưa bao giờ mất. Con sẽ luôn mãi trong tim chúng ta", HLV Luis Enrique bày tỏ.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/cdv-tran-xuong-san-xe-luoi-cat-co-an-mung-psg-vo-dich-champions-league-20250601073006945.htm
Bình luận (0)