1. Cung đường leo núi dẫn lên đỉnh Kilimanjaro
Kilimanjaro không chỉ là ngọn núi cao nhất châu Phi mà còn là biểu tượng thiêng liêng của khát vọng chinh phục (Nguồn hình: Sưu tầm)
Nằm sừng sững trên cao nguyên Tanzania, Kilimanjaro không chỉ là ngọn núi cao nhất châu Phi mà còn là biểu tượng thiêng liêng của khát vọng chinh phục. Đỉnh núi Uhuru trên Kilimanjaro cao tới 5895 mét so với mực nước biển, là nơi mà bất cứ nhà leo núi nào cũng khao khát một lần đặt chân đến. Và giữa bao lựa chọn, cung đường leo núi ở châu Phi đưa bạn chạm tới Kilimanjaro là hành trình của sự nhẫn nại, của sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên khắc nghiệt nhưng đầy quyến rũ.
Có nhiều lối để leo lên Kilimanjaro, nhưng ba tuyến đường phổ biến nhất là Marangu, Machame và Lemosho. Mỗi cung đều mang một vẻ đẹp riêng. Cung Marangu – còn được gọi là “Con đường Coca Cola” – là lựa chọn êm dịu hơn, với các trạm nghỉ cố định và hệ thống trú ẩn gỗ đầy tiện nghi. Còn nếu bạn mong muốn trải nghiệm cảm giác hoang dã thật sự, cung Machame và Lemosho sẽ là lựa chọn hoàn hảo, nơi bạn phải vượt qua những rừng rậm nhiệt đới mù sương, băng qua cao nguyên núi đá khô cằn, và cuối cùng là dải tuyết trắng phủ lên mái nhà châu Phi.
Không chỉ là thử thách thể lực, cung đường leo núi ở châu Phi trên đỉnh Kilimanjaro còn là cuộc gặp gỡ của những cảm xúc rất thật. Càng lên cao, bạn càng lắng nghe được tiếng thì thầm của gió, của đá, của tuyết, và cả những hồi tưởng trong chính tâm trí mình. Khi mặt trời bắt đầu ló dạng trên đường chân trời, khi ánh sáng đầu tiên chạm vào tán mây dưới chân bạn, mọi mệt mỏi tan biến. Đó không chỉ là chiến thắng thiên nhiên, mà là chiến thắng chính bản thân.
2. Dãy núi Drakensberg
Drakensberg với chiều dài hơn 1000 km trải dài qua nhiều tỉnh của Nam Phi và Lesotho, Drakensberg (Nguồn hình: Sưu tầm)
Ở Nam Phi, dãy núi Drakensberg hiện lên như một bản nhạc trầm hùng vang vọng qua thế kỷ. Với chiều dài hơn 1000 km trải dài qua nhiều tỉnh của Nam Phi và Lesotho, Drakensberg không chỉ là bức tường thành tự nhiên chia cắt địa hình, mà còn là điểm hẹn của những tâm hồn phiêu lưu. Cung đường leo núi ở châu Phi tại Drakensberg là nơi hội tụ của những đỉnh núi cao chót vót, những thác nước tuôn trào từ độ cao hàng trăm mét, những thảo nguyên xanh thẳm trải dài tới tận chân trời.
Trong số các cung đường, hành trình đến Thác Tugela – thác nước cao thứ hai thế giới – là một trải nghiệm không thể bỏ qua. Cuộc hành trình bắt đầu từ khu bảo tồn Royal Natal, len lỏi qua rừng thông, leo lên các vách đá dựng đứng và cuối cùng là đỉnh Mont-Aux-Sources nơi bạn có thể nhìn thấy dòng thác trắng xóa đổ xuống vách đá sừng sững như một bức tranh thuỷ mặc đang chuyển động. Từng bước chân trên cung đường leo núi ở châu Phi này là từng khoảng lặng ngọt ngào, nơi bạn chỉ còn mình với gió, với cỏ và những vệt mây mỏng lướt qua vai áo.
Drakensberg cũng là nơi bạn có thể cắm trại trên các bãi đá cao, nằm dưới trời đầy sao và nghe tiếng cú rúc đêm, tiếng nước róc rách giữa khe đá, như một bản tình ca cổ xưa của đất mẹ. Nếu Kilimanjaro là thử thách của ý chí, thì Drakensberg là hành trình của thi ca, nơi mỗi ánh sáng hoàng hôn, mỗi cơn gió nhẹ đều đủ khiến tim bạn rung lên những giai điệu không lời.
3. Dãy núi Rwenzori
Rwenzori là dãy núi của Mặt Trăng theo truyền thuyết Hy Lạp cổ đại (Nguồn hình: Sưu tầm)
Ít người biết rằng, nằm giữa Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo là một chuỗi núi thần thoại mang tên Rwenzori – dãy núi của Mặt Trăng theo truyền thuyết Hy Lạp cổ đại. Đây không phải là nơi dành cho những ai muốn chinh phục dễ dàng, mà là thánh địa cho những người say mê khám phá, khao khát cảm nhận từng khoảnh khắc nguyên sơ nhất của tự nhiên. Cung đường leo núi ở châu Phi tại Rwenzori không giống bất kỳ nơi nào khác, bởi sự giao hòa kỳ lạ giữa nhiệt đới và tuyết giá, giữa rừng rậm ẩm ướt và đỉnh băng ngàn năm.
Đỉnh cao nhất – Margherita – cao 5109 mét, là mục tiêu của phần lớn những người leo núi. Tuy nhiên, điều khiến hành trình tại Rwenzori trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở độ cao, mà ở quãng đường kỳ ảo dẫn tới đỉnh. Những khu rừng rêu phong như bước ra từ truyện cổ tích, nơi các loài cây rủ bóng xanh rì trong màn sương mù dày đặc. Các hồ nước trong vắt nằm lặng lẽ giữa các thung lũng sâu, phản chiếu bầu trời xanh lơ và những chòm núi hùng vĩ.
Địa hình ở đây phức tạp, đường trơn trượt, khí hậu thay đổi liên tục, là thách thức không nhỏ cho bất kỳ ai. Nhưng chính trong thử thách ấy, bạn tìm thấy sự sống động hiếm có. Cung đường leo núi ở châu Phi tại Rwenzori như đưa ta lạc vào một chiều không gian khác, nơi mọi thứ đều trầm mặc nhưng đầy sức sống. Leo lên từng đoạn đá phủ rêu, lội qua các con suối băng lạnh, dừng lại bên những khóm hoa hoang dại nở rực rỡ trên vách núi – đó là những khoảnh khắc khiến trái tim bạn lặng đi trong ngỡ ngàng.
Nếu bạn đang tìm kiếm một điều gì đó vượt khỏi những con đường mòn quen thuộc, một nơi để thử thách bản thân, để kết nối lại với thiên nhiên và với chính mình, thì những cung đường leo núi ở châu Phi là cánh cửa mở ra điều ấy. Từ đỉnh tuyết phủ Kilimanjaro đến mây trôi lưng chừng Drakensberg, từ rừng rậm mộng mị Rwenzori đến các vì sao lấp lánh đêm trại – mọi khung cảnh ấy sẽ khiến trái tim bạn vang lên như tiếng gọi của hoang dã, mời gọi một chuyến đi không thể từ chối. Hãy chuẩn bị ba lô, buộc chặt đôi giày, thở một hơi thật sâu. Và bước đi. Bởi ở cuối những cung đường leo núi ở châu Phi, không chỉ có đỉnh cao chờ đợi, mà là chính bạn – phiên bản kiên cường, tự do và đầy cảm hứng.
Nguồn:https://www.vietravel.com/vn/am-thuc-kham-pha/cung-duong-leo-nui-o-chau-phi-v17317.aspx
Bình luận (0)