Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chuyện ở thôn Ma Đao

Thôn Ma Đao giáp ranh với xã Đất Bằng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), là thôn xa nhất của xã Cà Lúi, từng một thời thuộc diện thôn nghèo, nhưng nay đã và đang phát triển. Hiện thôn này cách trung tâm xã Cà Lúi 7km, cách trung tâm huyện Sơn Hòa 35km và cách trung tâm TP Tuy Hòa hơn 80km theo đường ĐT643 và quốc lộ 19.

Báo Phú YênBáo Phú Yên04/06/2025

Niềm vui của người dân thôn Ma Đao trong ngôi nhà cấp 4 khang trang. Ảnh: HOÀNG HÀ THẾ
Niềm vui của người dân thôn Ma Đao trong ngôi nhà cấp 4 khang trang. Ảnh: HOÀNG HÀ THẾ

Thôn Ma Đao hiện có 69 hộ dân với 352 người, trong đó người dân tộc Chăm chiếm 98%. Diện mạo thôn Ma Đao từng bước khởi sắc nhờ được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với sự đoàn kết, nỗ lực trong lao động sản xuất của người dân.

Qua rồi thời khốn khó

Tâm sự với già làng Kpă Phắt, ông cho biết: “Ma Đao là thôn cuối cùng ở phía Tây của xã Cà Lúi, giáp ranh với xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai bởi ngọn núi Chư Prông. Thôn Ma Đao có từ xưa, lúc ấy chỉ có trên 10 hộ gia đình. Ma Đao là tên của người đầu tiên khai khẩn vùng đất này”.

Theo già làng Kpă Phắt, đến năm 1980, thôn có khoảng 30 hộ dân, toàn là hộ nghèo, nhà ở làm bằng tre hoặc lồ ô, mái nhà lợp tranh. Cuộc sống của người dân chủ yếu là khai thác rừng, trồng sắn và làm lúa rẫy, phụ thuộc vào thời tiết nên bấp bênh...

Là thôn ở vùng sâu vùng xa, thuộc diện đặc biệt khó khăn, Ma Đao hôm nay đang từng bước phát triển. Trên địa bàn thôn có cánh đồng KBông (Kà Bung) với 14/50ha lúa nước 2 vụ đang chuẩn bị thu hoạch và những vùng trồng mía cao sản, những vườn cây công nghiệp ngắn ngày xanh mướt ngút ngàn… Già làng Kpă Phắt chia sẻ: “Ngày xưa vận động dân làng làm lúa nước, trồng sắn, mía, nuôi bò lai… là không dễ. Vì bà con quen với trồng trọt và chăn nuôi theo kiểu cũ. Nay người dân đã thông hiểu, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi rồi. Trước năm 2000, việc đi lại của người dân Ma Đao gặp nhiều khó khăn do thiếu đường giao thông kiên cố. Nay nhờ sự hỗ trợ của nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, các tuyến đường liên thôn, liên xã đã được nâng cấp, mở rộng, giúp kết nối Ma Đao với trung tâm xã Cà Lúi và các khu vực lân cận”.

Thôn Ma Đao rất yên bình và trật tự. Người dân luôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, sống đoàn kết, tiết kiệm, văn minh…

Phó Trưởng thôn Ma Đao Y Tứ

Về thôn Ma Đao hôm nay có đường bê tông bằng phẳng, những ngôi nhà cấp 4 khang trang xây dựng theo kiến trúc nhà sàn xen với những ngôi nhà sàn mái tôn, mái ngói đỏ tươi. Công trình dân sinh điện, đường, trường học, nhà văn hóa… được Nhà nước đầu tư đã góp phần thay đổi diện mạo thôn Ma Đao. Theo ông Nay Y Thích, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ma Đao, giờ đây Ma Đao không còn cảnh đói nghèo nữa. Các công trình được Nhà nước đầu tư phát huy tác dụng rất tốt, bà con đã mạnh dạn đầu tư trồng trọt, chăn nuôi để tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Nâng cao chất lượng cuộc sống

Tiếp chúng tôi tại ngôi nhà cấp 4 khang trang của gia đình, Rơ Chăm Y Tứ, Phó Trưởng thôn Ma Đao phấn khởi cho biết: Lúc trước, người dân Ma Đao làm gì có ti vi, điện thoại, xe máy nhưng nay đã có đầy đủ. Bữa cơm hằng ngày không còn là cơm độn, canh lá sắn, mà được thay bằng bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng như người ở miền đồng bằng. Toàn thôn hiện có 32ha mía, lúa và sắn; tổng đàn gia súc gia cầm có hơn 1.000 con, trong đó có 250 con bò (55 con bò lai).

Qua trao đổi với Y Tứ, được biết thôn Ma Đao có được ruộng lúa nước là nhờ Nhà nước đầu tư xây dựng một trạm bơm điện (tháng 12/2006) lấy nguồn nước sông Cà Lúi để phục vụ người dân Ma Đao làm ruộng. UBND huyện Sơn Hòa thì cử cán bộ nông nghiệp về hướng dẫn kỹ thuật làm đất, ủ giống, gieo sạ và chăm sóc lúa nước… Vụ mùa năm 2007, người dân thôn Ma Đao bội thu. Và từ đó đến nay, bà con tiếp tục canh tác cánh đồng lúa nước của thôn Ma Đao dưới chân núi Chư Prông với diện tích trên 14ha.

Nay Mướp ở thôn Ma Đao trồng 2,6 sào lúa nước tại cánh đồng KBông bày tỏ niềm vui: “Nước bơm vào tận chân ruộng, tha hồ mở rộng diện tích trồng lúa. Bà con ở đây rất biết ơn sự đầu tư của Nhà nước”. Còn ông Ma Khuy (Oi Mi) bộc bạch: “Vụ mía năm 2025, bà con trồng mía nơi đây đều phấn khởi vì được giá. Gia đình tôi trồng 4ha mía, trừ chi phí còn thu được 50 triệu đồng/ha”.

Phó Trưởng thôn Ma Đao Y Tứ còn khoe rằng thôn Ma Đao rất yên bình và trật tự. Người dân luôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, sống đoàn kết, tiết kiệm, văn minh… Còn ông Ra Lan Thu, Chủ tịch UBND xã Cà Lúi chia sẻ: “Cuộc sống của người dân Ma Đao được như hôm nay là nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước”.

Nguồn: https://baophuyen.vn/xa-hoi/202506/chuyen-o-thon-ma-dao-1273593/


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm