Từ cán bộ xã nhẫn nại
Giàng A Sai sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo ở vùng cao Toả Tình. Năm 2012, sau khi thi trượt đại học, chàng trai người Mông không từ bỏ ước mơ học tập mà chọn con đường đi đường vòng: học trung cấp rồi tiếp tục liên thông lên đại học. Trong khi bạn bè đã có công việc ổn định, anh vẫn miệt mài vừa học vừa làm, từng bước theo đuổi con đường mình đã chọn.
Tốt nghiệp trung cấp Hành chính văn phòng vào năm 2014, anh xin vào làm cán bộ bán chuyên trách tại xã Toả Tình với chức danh Phó trưởng Công an xã. Sáu năm công tác trong điều kiện khó khăn, phụ cấp ít ỏi không làm anh nản chí. Anh tiếp tục thi và đỗ Đại học Thái Nguyên chuyên ngành Quản trị văn phòng, và đến năm 2020, cầm trên tay tấm bằng cử nhân, anh quyết định ở lại quê hương, nhận nhiệm vụ là cán bộ văn phòng Đảng ủy xã.
![]() |
Anh Giàng A Sai và giấc mơ xanh giữa núi đồi Toả Tình. |
“Công việc tại văn phòng Đảng ủy rất nhiều, đặc biệt khi mình không phải cán bộ chuyên trách. Có khi một mình tôi phải đảm đương cả phần việc của các ban xây dựng Đảng cấp trên. Nhưng tôi nghĩ, đã chọn về bản thì phải gắn bó và cống hiến thật sự”, anh tâm sự.
Đến anh nông dân táo bạo
Trong quá trình sinh sống và làm việc tại địa phương, Giàng A Sai nhận ra rằng nếu chỉ trông chờ vào thu nhập từ phụ cấp thì sẽ khó ổn định cuộc sống gia đình. Với suy nghĩ đó, anh bắt đầu tìm hướng đi mới: chuyển đổi từ trồng ngô sang trồng cà phê - một loại cây ở thời điểm đó chưa phổ biến ở vùng đất này, nhưng anh tin tưởng vào tiềm năng dài hạn.
Năm 2019, anh trồng thử 2.000m2 cà phê đầu tiên. “Lúc đầu, tôi chỉ học mót từ mấy hộ làm trước, rồi dần dần bản thân chủ động tìm hiểu qua mạng, sách báo và đăng ký đi tập huấn do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức. Có khóa còn phối hợp với các viện nghiên cứu nông, lâm nên tôi học hỏi được nhiều điều quý lắm", anh kể lại.
Đến năm 2021, vườn cà phê đầu tiên bắt đầu cho thu hoạch. Tự tin hơn, anh mạnh dạn vay vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất. Hiện tại, anh đang canh tác khoảng 1,2ha cà phê, mỗi năm cho thu về khoảng 20 tấn cà tươi. Nhờ cà phê được giá, năm 2024 gia đình anh xây được nhà mới, chính thức thoát khỏi diện hộ nghèo, có điều kiện hơn và dần hướng đến phát triển bền vững. Năm nay, anh Giàng A Sai tiếp tục mở rộng mô hình lên 2 ha và có kế hoạch trồng thêm 1 ha nữa trong năm tới.
![]() |
Căn nhà khang trang mới được gia đình anh xây dựng vào năm 2024 nhờ vào cây cà phê. |
Lan toả mô hình thoát nghèo
Là một đoàn viên, Giàng A Sai không chỉ lo cho gia đình mình mà còn tích cực lan tỏa mô hình kinh tế mới tới thanh niên trong xã. Anh cùng Chi Đoàn tổ chức đào hố, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê cho các bạn trẻ có ý định làm theo. Với những kinh nghiệm học được qua thực tế và tập huấn, anh sẵn sàng chia sẻ, tư vấn miễn phí cho bất kỳ ai muốn bắt đầu.
Nhận xét về tấm gương cán bộ đoàn của mình, chị Lê Thị Nụ - Phó Bí thư Huyện đoàn Tuần Giáo cho biết: “Giàng A Sai là một hình mẫu tiêu biểu của thanh niên vùng cao dám nghĩ, dám làm. Việc anh chủ động tìm hướng đi kinh tế từ chính mảnh đất của mình, rồi chia sẻ cho thanh niên khác là điều rất đáng quý. Chúng tôi hy vọng có thể nhân rộng mô hình này ở những xã khó khăn khác".
![]() |
Anh Sai tự ươm cây giống cà phê chuẩn bị mở rộng mô hình. |
Với chất giọng mộc mạc và ánh mắt bình thản, Giàng A Sai nói về hành trình của mình như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng với nhiều người, câu chuyện đó là cả một quá trình vượt lên chính mình, vượt qua giới hạn của hoàn cảnh.
Là một trong số những tấm gương Đoàn viên thanh niên làm kinh tế vươn lên thoát nghèo, anh Sai luôn mang trong mình một tâm niệm: “Với tôi, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Thanh niên nếu không dám thử, không chịu học hỏi và hành động thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Mình phải thay đổi thì bản làng mới thay đổi".
Từ đồi dốc Toả Tình, chàng thanh niên người Mông Giàng A Sai cùng bà con trong bản làng mình ngoài cà phê còn đang gieo trồng thứ hạt giống đặc biệt. Đó là niềm tin vào sức trẻ và tinh thần không bỏ cuộc.
Nguồn: https://tienphong.vn/chuyen-ve-doan-vien-vuot-kho-lam-kinh-te-tu-ca-phe-tren-nui-doi-tay-bac-post1754084.tpo
Bình luận (0)