CLB CAHN gặp 'đá tảng'
CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đặt mục tiêu đánh bại đội khách Hà Tĩnh để chiếm vị trí thứ tư của chính đối thủ, đồng thời gây sức ép lên tốp 3. Tuy nhiên, đối thủ của thầy trò HLV Alexandre Polking là đội bóng khó bị đánh bại nhất V-League mùa này. CLB Hà Tĩnh chỉ thua vỏn vẹn 1 trong 21 trận đã qua. Nhìn rộng ra, trong 26 trận gần nhất tại V-League, CLB Hà Tĩnh cũng chỉ 2 lần phải nhận thất bại.
CLB Hà Tĩnh đã chứng minh tại sao đội bóng này là đối thủ "xương xẩu" đến thế. Trong trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 9.5 trên sân Hàng Đẫy, các học trò ông Nguyễn Thành Công đã dựng lên tấm lá chắn phòng ngự chắc chắn trước cầu môn của Nguyễn Thanh Tùng.
Cánh trái của Quang Vinh (áo đỏ) là mũi tấn công chính của CLB CAHN
ẢNH: MINH TÚ
Trước tuyến thủ hai lớp của Hà Tĩnh, với hàng hậu vệ lùi sâu che chắn và kèm người, còn tuyến giữa liên tục vây ráp gây áp lực, CLB CAHN lên bóng rất khó khăn. Trung lộ bị bịt kín, khiến đội chủ nhà phải triển khai bóng ở biên. Như thường lệ, cánh trái với Cao Pendant Quang Vinh và Phan Văn Đức vẫn là nơi CLB CAHN gây sức ép.
Phút thứ 4, Hoàng Văn Toản tạt bóng chuẩn xác để Thaileon bật lên đánh đầu, nhưng bóng đi đúng vị trí Thanh Tùng chọn sẵn. Phút 22, đến lượt Văn Đức thử vận may bằng cú sút xa, song bóng đi chệch cột dọc. Các mũi tấn công của CLB CAHN bị cô lập hoàn toàn, khi CLB Hà Tĩnh đã chuẩn bị chiến thuật kỹ lưỡng, phân chia các tuyến hợp lý, nhịp nhàng để đón lõng đối thủ.
Tình huống thể hiện rõ nhất sự bế tắc của CLB CAHN diễn ra ở phút 43, khi Phạm Văn Luân cầm bóng mà không có ai để phối hợp, nên phải thử vận may với cú sút xa ở vị trí khó. Tất nhiên, pha dứt điểm không thể mang về bàn thắng.
CLB Hà Tĩnh (áo trắng) tổ chức phòng ngự hợp lý
ẢNH: MINH TÚ
Không chỉ phòng ngự tốt, CLB Hà Tĩnh còn có những pha phản đòn khiến chủ nhà "lạnh gáy". Phút 33, hậu vệ Giáp Tuấn Dương đánh đầu phá bóng đúng vào tầm dứt điểm của Huỳnh Tiến Đạt bên phía Hà Tĩnh. Cựu cầu thủ U.23 Việt Nam tung cú vung chân bằng má ngoài uy lực, khiến thủ môn Nguyễn Filip phải bay người hết cỡ để cản phá.
Đấu trí
CLB CAHN nỗ lực đẩy cao đội hình trong hiệp 2, nhưng đội hình chắp vá với những gương mặt trẻ như Phạm Minh Phúc, Văn Toản hay Tuấn Dương không thể giúp chủ nhà chơi gắn kết hơn.
Các học trò ông Polking đá rời rạc, thiếu đường nét, với số lượng cơ hội tạo ra trong hiệp 2 thậm chí còn ít hơn hiệp 1. Ở chiều ngược lại, hàng thủ Hà Tĩnh với những cầu thủ cực "rắn" như Nguyễn Trọng Hoàng, Adou Minh đã chống trả rất tốt các pha lên bóng của CLB CAHN.
Tuy nhiên, do tập trung phòng ngự, nên CLB Hà Tĩnh cũng có rất ít thời cơ phản đòn. Bóng chỉ được dồn cho Mbo Noel độc lập tác chiến giữa 3 trung vệ CLB CAHN, nên những tình huống phản công của Hà Tĩnh trong hiệp 2 dễ bị bẻ gãy hơn.
Thế trận tấn công bế tắc khép lại màn so tài với tỷ số chung cuộc 0-0. CLB Hà Tĩnh và CLB CAHN tiếp tục dậm chân lần lượt ở vị trí thứ tư và thứ năm.
Sau đây 5 ngày, CLB CAHN sẽ đối đầu Buriram ở chung kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á, lúc 19 giờ 30 ngày 14.5 trên sân Hàng Đẫy.
FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn
Nguồn: https://thanhnien.vn/clb-cahn-hoa-nhat-nheo-voi-ha-tinh-don-suc-cho-cup-c1-dong-nam-a-185250509200505025.htm
Bình luận (0)