Phim do NSƯT Nguyễn Danh Dũng đạo diễn, kể câu chuyện về Huy – một cán bộ công an được tăng cường về cơ sở trong giai đoạn địa phương thực hiện sáp nhập, tinh gọn bộ máy hành chính. Từ đây, những mâu thuẫn dân sinh, những câu chuyện làng quê tưởng chừng giản dị lại đặt nhân vật vào nhiều tình huống “cân não”, giữa lý và tình, giữa trách nhiệm công vụ và ràng buộc cá nhân.

Có anh, nơi ấy bình yên không chỉ tái hiện chân thực công việc thầm lặng nhưng đầy áp lực của lực lượng công an chính quy tại địa bàn dân cư, mà còn phản ánh những vấn đề thời sự như triển khai VNeID, chống hàng giả, gian lận thương mại… Tất cả được truyền tải một cách dung dị, gần gũi, đậm chất đời sống nông thôn Việt Nam.

Dàn diễn viên quy tụ nhiều tên tuổi kỳ cựu như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Bá Anh, NSƯT Quý Dương, Vân Dung, cùng các diễn viên trẻ như Gia Huy, Tuấn Anh, Tuấn Tú… Trong đó, Tuấn Tú đảm nhận vai chính và cho biết đây là vai diễn “khó nhất từ trước đến nay” trong sự nghiệp của anh.

Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt, NSƯT Lê Mạnh – Quyền Giám đốc Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC) – cho biết, bộ phim được thực hiện trong bối cảnh nhiều địa phương đang bước vào quá trình sắp xếp lại tổ chức hành chính, tiềm ẩn nhiều xáo trộn tại cơ sở. Phim đi sâu khai thác những góc khuất trong đời sống nông thôn, phản ánh sự vào cuộc đầy bản lĩnh, trách nhiệm và nhân văn của lực lượng công an nhân dân.
Thông điệp xuyên suốt được đạo diễn Nguyễn Danh Dũng và ê-kíp truyền tải là: “Hóa giải mâu thuẫn từ sớm, dập lửa nhỏ để ngăn cháy lớn” – một định hướng hành động gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/co-anh-noi-ay-binh-yen-phim-ve-luc-luong-cong-an-len-song-gio-vang-vtv1-post803876.html
Bình luận (0)