Cựu chiến binh Lê Văn Phong (sinh năm 1945, ngụ ấp Bình Phong, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) có hơn 10 năm gắn bó với công việc chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành (xã Châu Thành).
Năm 2016, do tuổi cao sức yếu, ông Phong không thể tiếp tục công việc ý nghĩa này. Con trai của ông - anh Lê Trọng Thương (49 tuổi) đã thay ông tiếp nối, ngày đêm trông coi, quét dọn và chăm sóc các phần mộ liệt sĩ.
Anh Lê Trọng Thương thắp hương các phần mộ
Anh Thương cho biết: “Sau khi nghỉ hưu, cha tôi nhận lời trông coi và chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành vì nghĩa tình với đồng đội. Sau khi cha nghỉ, tôi tiếp tục gắn bó với công việc ý nghĩa này”.
Đồng hành với anh Thương trong công việc quản trang còn có anh Trương Minh Thanh (SN 1979, ngụ ấp Bình Phong, xã Châu Thành). Hai anh thay phiên nhau quét dọn, vệ sinh xung quanh khu vực nghĩa trang, đón tiếp thân nhân liệt sĩ đến viếng mộ. Gần 10 năm làm việc tại nghĩa trang, anh Thương nhớ rõ thông tin, vị trí an nghỉ của từng liệt sĩ.
Khi có khách đến viếng, tìm kiếm mộ, anh đều tận tình giúp đỡ. Những lúc các trường học, cơ quan, đơn vị đến thắp hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ, anh Thương trở thành “hướng dẫn viên” giới thiệu về nghĩa trang, hỗ trợ mọi người thắp hương lên các phần mộ.
“Các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vì vậy, trông coi và chăm sóc các phần mộ liệt sĩ cũng là cách tôi bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha ông. Tôi rất tự hào với công việc của mình và hy vọng có thể gắn bó lâu dài” - anh Thương chia sẻ./.
Hà Quang
Nguồn: https://baolongan.vn/co-mot-cach-tri-an-nhu-the--a198969.html
Bình luận (0)