Hơn 62 năm với 22.723 ngày! Cùng đó là những phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động các hạng cho tập thể và 6 cá nhân; nhiều giải thưởng báo chí quốc gia… Nhưng phần thưởng quý giá nhất- đó chính là niềm tin yêu của bạn đọc!
Chặng đường hơn sáu thập kỷ qua là một hành trình đầy tự hào. Từ số báo đầu tiên (xuất bản ngày 27/3/1963) đến số báo cuối cùng, Báo Quảng Bình đã luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà; kiên trì thực hiện sứ mệnh làm người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng, mang hơi thở cuộc sống đến với bạn đọc, bảo vệ lẽ phải, cổ vũ những điều tốt đẹp và phản ánh chân thực mọi mặt của đời sống xã hội.
Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên... đã tận hiến không mệt mỏi cho sự lớn mạnh của tờ báo. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng các ban ngành, địa phương, cộng tác viên và bạn đọc gần xa đã luôn đồng hành, ủng hộ, chia sẻ và góp phần làm nên thương hiệu Báo Quảng Bình trong suốt hành trình hơn 62 năm qua.
Dẫu hành trình mang tên “Báo Quảng Bình” khép lại, nhưng tinh thần, bản lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm của những người làm báo Đảng Quảng Bình sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong chặng đường mới. Chúng tôi xin nguyện mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc và sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà!
BÁO QUẢNG BÌNH
Nguồn: https://baoquangbinh.vn/xa-hoi/202506/cung-ban-doc-2227406/
Bình luận (0)