Một cái hắt hơi, tiếng thở dài cũng làm mẹ lo lắng
Những ngày này, trên các nhóm, diễn đàn mạng xã hội dành cho phụ huynh Hà Nội, chủ đề nóng nhất vẫn xoay quanh kỳ thi vào lớp 10 sắp tới. Thời điểm ngày thi cận kề, không còn những bàn luận về việc chọn trường nào để tăng khả năng đỗ đạt nguyện vọng, phụ huynh quan tâm đặc biệt đến tâm lý, sức khỏe của các con khi bước vào kỳ thi này.
Kỳ thi vào lớp 10 trường công lập được coi là kỳ thi có nhiều áp lực với nhất với cả phụ huynh và thí sinh
ẢNH: TUẤN MINH
N.L.A, học sinh THCS ở Q.Thanh Xuân, chia sẻ mục tiêu số 1 của em là thi vào chuyên Anh trường "Ams" mà đây là một trong những môn chuyên cạnh tranh cao nhất. Xác định như vậy nên em phải học ở lớp luyện thi của thầy đến sát ngày thi, về nhà lại tự luyện đề 3 môn thi đến 1 - 2 giờ sáng.
"Mẹ em xót lắm, hôm nào cũng sang phòng giục đi ngủ, chưa ngủ mẹ cũng thức cùng nên nhiều hôm em phải tắt điện, giả vờ đi ngủ lúc 10 - 11 giờ đêm, chờ mẹ ngủ rồi lại lén dậy học bài tiếp", L.A kể và cho biết nếu không học như vậy em không yên tâm dù không ai gây áp lực cả.
Ngược lại, một học sinh lớp 9 Trường THCS Cầu Giấy tâm sự, vào bằng được trường chuyên là mong ước của bố mẹ em nhiều hơn là của em. Mẹ luôn chứng minh cho em là muốn giỏi giang, thành đạt như mẹ thì phải học tập ở trường chuyên… như mẹ ngày xưa. Do vậy, em cảm thấy rất căng thẳng, không dám tưởng tượng nếu mình trượt trường chuyên thì mẹ sẽ buồn thế nào, nên chỉ biết cắm đầu vào học với an ủi khi đỗ rồi thì ngủ bù, chơi bù…
Tuy nhiên, không chỉ học sinh thi vào chuyên mới căng thẳng như vậy. "Tấm vé" vào cửa hẹp trường THPT công lập cũng khiến đa số phụ huynh, học sinh lo lắng đến "thót tim" trước kỳ thi. Sau nhiều tháng vật vã với vai trò XO (xe ôm) đưa đón con chạy sô hết trường học này đến lớp luyện thi kia, giờ là lúc các phụ huynh chia sẻ với nhau làm thế nào để con có một tâm lý và sức khỏe tốt nhất khi bước vào kỳ thi trong nay mai.
Các con cần sự yêu thương của cha mẹ khi bước vào kỳ thi "sinh tử"
ẢNH: TUẤN MINH
"Những ngày này, con hắt hơi, thở dài, ăn không ngon miệng mẹ cũng lo, liên tục lên mạng tìm hiểu cho các con ăn gì, uống gì. Đêm thấy con tỉnh dậy đi vệ sinh mẹ cũng lén theo chờ ở cửa...", một phụ huynh có con đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Việt Đức tâm sự.
Tuy nhiên, vị phụ huynh này cho biết, lo đến mấy cũng không dám thể hiện trước mặt con, bố mẹ chỉ luôn động viên con cố gắng hết sức nhưng không đỗ công lập theo nguyện vọng 1 thì bố mẹ đã chuẩn bị một khoản kinh phí đủ để con học 3 năm ở trường tư chất lượng tốt rồi.
Con cần tình yêu thương thay vì thêm áp lực
Trên một nhóm đồng hành cùng học sinh, một phụ huynh có con từng thi vào lớp 10 chia sẻ "kinh nghiệm xương máu", trong đó nhấn mạnh: "Các con cần tình yêu, không cần áp lực". Với yêu cầu này, "những việc cần làm" với con sau mỗi buổi thi được vị phụ huynh khuyến khích là những cái ôm, bắt tay, những chai nước mát, khăn thấm mồ hôi; chuẩn bị cơm ngon với các thực phẩm lành, chỗ nghỉ yên tĩnh, giữ tâm thế vui vẻ, bình tĩnh với những nụ cười "nhẹ như mây"…
Bố mẹ cũng được khuyến cáo phải đưa đón con an toàn và đúng giờ. Làm điểm tựa vững chắc để con cảm thấy an tâm luôn có bố mẹ ở bên, "cả thế giới cứ để bố mẹ lo". Trên một số nhóm dành cho phụ huynh trên mạng xã hội, nhiều bình luận cũng tranh cãi không kém phần gay gắt về chủ đề này.
Một số ý kiến cho rằng bố mẹ không nên bao bọc các con quá, cần phải để các con chủ động tìm điểm thi, phòng thi, chuẩn bị các đồ dùng mang vào phòng thi thay vì chuẩn bị hết cho các con.
Tuy nhiên, lập tức đa số phụ huynh vào phản đối, rằng: "tự lập, tự chủ để lúc khác, không phải vào lúc quyết định đỗ - trượt trong một kỳ thi quá quan trọng như vậy"; hoặc: "khi con căng thẳng, hồi hộp như vậy làm sao có thể nhớ hết mọi thứ, một đứa trẻ 15 tuổi vẫn rất cần bố mẹ sát sao, đặc biệt là những lúc này"…
Trong "kinh nghiệm xương máu" kể trên, có rất nhiều điều cấm kỵ gửi đến bố mẹ khi con thi xong, như: tuyệt đối không hỏi ngay "con làm được không?" nếu con muốn kể, con sẽ tự kể; tuyệt đối không tìm, hỏi, soi đáp án; không trách móc nếu con nói làm bài chưa tốt….
Trong tâm thư gửi học trò 2k10, cô Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Q.Hoàn Kiếm) nhắn nhủ: "Cô hiểu rằng lúc này, trong trái tim mỗi con là rất nhiều cảm xúc: hồi hộp, lo lắng, nhưng cũng đầy hy vọng và quyết tâm… Bước vào kỳ thi, các con hãy nhớ, hành trình các con đã và đang đi không hề đơn độc. Luôn bên cạnh các con là sự dõi theo, chăm sóc và yêu thương vô điều kiện của các thầy cô giáo và cha mẹ. Do đó, các con hãy bình tĩnh, tập trung và thể hiện hết khả năng của mình. Đừng áp lực, đừng lo lắng vì các con đã chuẩn bị rất tốt để làm bài thi. Các con hãy tin, kết quả ra sao, chính sự nỗ lực hết mình đã là một thành công lớn".
Thầy Nguyễn Quốc Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Thống Nhất, (Q.Ba Đình), cũng chia sẻ, rất thấu hiểu khi "trò có những phút giây lo âu khiến lòng nặng trĩu, những khoảnh khắc hồi hộp làm tim đập nhanh hơn, nhưng xen lẫn trong đó là ngọn lửa hy vọng cháy bỏng và ý chí kiên cường không gì dập tắt được".
Nhắn nhủ học trò "đừng để áp lực đè nặng đôi vai", thầy Dương động viên HS hãy coi kỳ thi không chỉ là một thử thách, mà còn là một cánh cửa mở ra để các con trưởng thành hơn, nhận ra mình mạnh mẽ hơn những gì mình nghĩ.
"Nếu có lúc nào đó các con cảm thấy chênh vênh, hãy nhớ rằng xung quanh mình có gia đình, thầy cô, bạn bè, tất cả đều đang hướng về các con với niềm tự hào…", thầy Dương nói.
Ở khâu coi thi, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, lưu ý kỳ thi vốn đã rất căng thẳng, áp lực, do vậy, Sở GD-ĐT yêu cầu "coi thi nghiêm túc nhưng không tạo áp lực".
Các giám thị cần thể hiện sự nghiêm túc trong giám sát nhưng vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, thân thiện, tạo tâm lý ổn định cho thí sinh. Việc xử lý các tình huống bất thường phải dựa theo quy chế, hướng dẫn và bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh, không khiến các em căng thẳng không cần thiết.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 của Hà Nội sẽ được tổ chức vào các ngày 7 và 8.6; thi chuyên vào ngày 9.6.
Hà Nội có số thí sinh dự thi vào lớp 10 lớn nhất cả nước. Toàn thành phố có 115.951 lượt thí đăng ký dự thi (trong đó có 102.860 thí sinh dự thi công lập không chuyên, 13.091 lượt thí sinh dự thi chuyên).
Tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lập năm 2025 được giao tăng khoảng 3% so với năm trước, đạt khoảng trên 64% trong số học sinh tốt nghiệp THCS.
Nguồn: https://thanhnien.vn/cung-con-buoc-vao-ky-thi-dau-tim-185250605173328817.htm
Bình luận (0)