Bản đồ Đắk Lắk mới hiện ra, vẫn còn đó nhiều cái tên, địa danh mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và nếp sống của người dân như: Buôn Ma Thuột, Quảng Phú, Tân Lập, Ea Kao… nhưng được định danh ở một bản đồ địa lý khác có tầm nhìn chiến lược hơn. Điều này kỳ vọng sẽ mang đến những hiệu quả rõ rệt trong tinh gọn bộ máy hành chính, xây dựng chính quyền gần dân, sát việc hơn, tối ưu hóa nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Trong dòng chảy của sự phát triển đó, với không ít người Đắk Lắk hôm nay không tránh khỏi những hoài niệm sâu sắc về những điều xưa cũ. Cũng là lẽ thường, bởi trong đời người, ai cũng có một góc riêng để cất giữ những dư vị ngọt ngào, đắng cay từng nếm trải, gọi tên miền nhớ.
Ngã Sáu Ban Mê. (Ảnh: tư liệu) |
Công cuộc sáp nhập đang mở ra hành trình mới với nhiều khát vọng tương lai nhưng cũng là thời khắc để mỗi người điểm lại, tìm về tên xã, huyện thân quen, nơi níu giữ bao tình, bao nỗi nhớ…, khi thời gian chưa kịp phủ rêu phong của ngày cũ. Từng tên phố, tên huyện cũ không chỉ là địa danh trên bản đồ, mà còn từng là một phần máu thịt, một phần ký ức không thể tách rời trong miền nhớ ngự trị nơi tâm hồn mỗi người dân để mỗi lần nghĩ đến lại xốn xang, rưng rưng cảm xúc, cho dù năm tháng sẽ phủ bụi mờ. Thân quen và nhớ nhiều nhất có lẽ là danh xưng “phố”. Người Đắk Lắk lạ ở chỗ, từ bất cứ địa phương nào trong tỉnh đi đến TP. Buôn Ma Thuột (cũ) đều gọi là “đi phố”. Tiếng gọi “phố” thân thương như một định danh để biểu lộ những gì vừa gần gũi, thân thuộc lại vừa hiện đại, tấp nập lắm chỉ có ở TP. Buôn Ma Thuột.
"Phố" với biểu tượng Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột (Ngã Sáu Ban Mê) hiên ngang, rộn ràng với đường sách cà phê Buôn Ma Thuột, lãng mạn với những con đường Phan Đình Giót, Đam San rợp bóng cây xanh um cành lá và có cả nỗi nhớ “một ngày bốn bận còi tầm” rền vang trong khuôn viên Sở Điện lực cũ. Thứ âm thanh nghe quen thuộc đến nỗi nhàm chán với nhiều thế hệ người dân, nhưng khi thiếu vắng, lại thấy nhung nhớ.
Những người sống trong gạch nối của lịch sử này sẽ cất giữ ký ức hằn sâu trong tim, là chứng nhân để mai này kể cho con cháu mình nghe về sự chuyển giao giữa kỷ nguyên độc lập và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để thế hệ sau, dù không được gọi tên, nhìn thấy những phố, những huyện xưa y nguyên ngày cũ, nhưng vẫn sẽ cảm nhận được một hơi thở của Đắk Lắk giàu truyền thống, hồn cốt dân tộc và mạnh mẽ vươn mình trong tương lai.
Ngày mới đã gõ cửa, lịch sử đang sang trang, tương lai đang mở ra. Đắk Lắk - Phú Yên, hai vùng đất với những tiềm năng, thế mạnh riêng có sẽ là nền tảng để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế từng vùng tạo đà cho sự vươn mình mạnh mẽ của tỉnh Đắk Lắk mới. Lực đã mạnh, chỉ chờ hợp trí để sẵn sàng đi tới.
Nguồn: https://baodaklak.vn/du-lich/202507/di-giua-nhung-mien-nho-e810f12/
Bình luận (0)