Lý do phía sau việc ôn thi lại đại học của doanh nhân Lý Long không phải là khủng hoảng tuổi trung niên mà là một giấc mơ tuổi 18 chưa kịp chạm tới: Được làm bác sĩ.
Mua nhà cho bố mẹ trước khi tốt nghiệp
Lý Long sinh năm 1989 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang - một thành phố lớn ở miền đông bắc Trung Quốc. Năm 2008, giữa hàng triệu thí sinh căng mình trong kỳ thi Cao khảo, chàng trai họ Lý xuất sắc giành 695 điểm.
Kết quả ấy đưa anh thẳng vào Đại học Thanh Hoa - ngôi trường được ví như “Harvard của Trung Quốc”, khiến chàng trai trở thành niềm tự hào của cả gia đình.

Ở tuổi 36, sở hữu hàng chục triệu NDT, 3 căn nhà ở Bắc Kinh và sự nghiệp thành công, Lý Long gây bất ngờ khi thi lại đại học. (Ảnh: Baidu)
Trong ánh mắt của người thân, hàng xóm và bạn bè, anh là hình mẫu của một thanh niên đổi đời nhờ học vấn, là minh chứng sống cho giấc mơ “thi đỗ Thanh Hoa, cả đời nở hoa” mà người Trung Quốc truyền tai nhau qua bao thế hệ.
Nhưng Lý Long không phải kiểu sinh viên chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Ngay trong thời gian học ở Thanh Hoa, nam sinh đã tranh thủ làm gia sư để tự trang trải chi phí và kiếm thêm thu nhập.
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Lý Long đã có thể kiếm 30.000-40.000 NDT/tháng (khoảng 109-146 triệu đồng) nhờ làm gia sư và tận dụng tốt danh tiếng sinh viên Thanh Hoa. Trước khi tốt nghiệp, anh đã mua được nhà cho bố mẹ ở quê nhà Cáp Nhĩ Tân, theo Jiupai News. Đây là điều “không tưởng” vì nhiều người đi làm cả đời vẫn chưa chắc thực hiện được.
Ra trường, Lý Long không chọn con đường an toàn như trở thành nghiên cứu viên hay công chức. Anh rẽ hướng sang lĩnh vực giáo dục tư nhân rồi khởi nghiệp.
Hơn một thập kỷ sau, Lý Long sở hữu mọi thứ mà xã hội định nghĩa là thành công: Tài chính vững vàng, địa vị đáng nể và hôn nhân viên mãn. Anh trở thành hình mẫu "con nhà người ta" phiên bản đời thực.
Cú "khởi động lại" ở tuổi 35
Nhưng điều khiến Lý Long trở nên đặc biệt là khi anh quyết định thi lại đại học ở tuổi 35. Không phải để lấy thêm bằng cấp, không phải vì thất nghiệp mà vì một lý do đơn giản: Anh từng mơ làm bác sĩ nhưng đành gác lại vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
“Lúc đó nhà tôi nghèo, học y vừa lâu vừa tốn tiền nên tôi chọn hướng khác để nhanh chóng đi làm, đỡ đần bố mẹ”, Lý Long kể lại.
Tuy vậy, giấc mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng chưa từng biến mất mà chỉ được cất kỹ suốt 16 năm. 16 năm trước, anh là sinh viên xuất sắc ngành Khoa học cơ bản của Đại học Thanh Hoa. 16 năm sau, anh là ông chủ công ty, sở hữu nhà cửa, xe cộ, gia đình viên mãn nhưng lựa chọn “bắt đầu lại”.

Dù không đỗ vào Thanh Hoa như kỳ vọng trong kỳ thi Cao khảo 2025 nhưng Lý Long vẫn giữ vững đam mê ngành y và chọn học tại một trường y khác. (Ảnh: Baidu)
Năm 2024, ở tuổi 35, Lý Long thi lại lần đầu và đạt 658 điểm nhưng thiếu vài điểm để vào trường Y khoa của Đại học Thanh Hoa. Không nản lòng, trong kỳ thi Cao khảo năm 2025 vừa qua, anh tiếp tục đăng ký thi lại, lần này được hơn 640 điểm, vẫn chưa đỗ.
Nhưng thay vì thất vọng, Lý Long bình thản: “Nếu không vào được Thanh Hoa, tôi học trường y khác cũng được. Điều tôi theo đuổi là ngành y, không phải danh tiếng”.
Theo Upstream News, để chuẩn bị cho kỳ thi, mỗi ngày Lý Long dành hàng chục tiếng ôn luyện. Sáng sớm ôn bài, ban ngày vùi đầu ở thư viện Thanh Hoa, tối về chờ con ngủ mới tranh thủ luyện đề. Ở tuổi mà nhiều người đã an nhàn ngồi văn phòng điều hòa, anh tập trung ghi nhớ công thức, đọc lại từng trang sách phổ thông.
Áp lực không chỉ đến từ bài vở mà còn từ ánh nhìn xã hội. Nhiều người mỉa mai: “Có tiền rảnh rỗi quá!”, “Tuổi này còn bon chen làm gì?”. Nhưng với Lý Long, đây không phải cuộc chơi danh vọng mà là hành trình tìm lại chính mình.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước quyết định của Lý Long. “Trong một xã hội cứ mãi lấy điểm số, bằng cấp, nhà xe để đo thành công thì anh ấy lại chọn đi ngược dòng. Không theo tiêu chuẩn xã hội mà đi theo tiếng gọi của trái tim mình”.
Một người khác viết: “Anh ấy không cần chứng minh gì nữa. Tự do là dám sống một lần cho chính mình, kể cả phải bắt đầu lại từ đầu, kể cả có thể thất bại”.
Nhiều bình luận cho rằng, câu chuyện của anh không chỉ là chuyện một người trưởng thành thi lại đại học mà là một lời nhắc nhở: Liệu mỗi người đang sống cho ước mơ hay đang sống theo những gì xã hội gán cho là đúng?

Thạc sĩ trường top từng gây bão khi chạy xe ôm để 'giải khuây' giờ ra sao? 0

Hành trình từ chàng bốc than trở thành tiến sĩ khiến triệu người cảm phục 0

Thần đồng Việt tốt nghiệp đại học ở tuổi 14, học cùng lúc 2 chương trình thạc sĩ 0

'Nữ thần Toán học' Trung Quốc bị chỉ trích vì quá xinh 0
Nguồn: https://vtcnews.vn/doanh-nhan-tre-36-tuoi-giau-co-bo-lai-su-nghiep-de-2-lan-thi-lai-dai-hoc-ar957511.html
Bình luận (0)