
Đúng 10h05, tiếng trống báo hiệu thời gian 120 phút thi môn ngữ văn kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội kết thúc, thí sinh nộp bài, di chuyển qua khu vực lấy đồ cá nhân và ra về (Ảnh: Thành Đông).


Lúc này, trước cổng trường THPT chuyên Chu Văn An (quận Tây Hồ) và trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), dù trời nắng gắt nhưng điều đó không làm giảm sự háo hức đợi chờ của các bậc phụ huynh (Ảnh: Thành Đông, Hải Long).

Chị Linh Chi (ở quận Đống Đa) đứng chờ con bên ngoài cổng trường THPT chuyên Chu Văn An, ánh mắt không giấu được sự thấp thỏm, lo âu. Trước đó, con gái chị đã dự thi vào Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Chị chia sẻ, không chỉ riêng mình mà hầu hết phụ huynh đều có chung cảm xúc, và chị lo cho sức khỏe của con sau quá trình ôn luyện vất vả, nhiều đêm thức khuya, sợ ảnh hưởng đến tâm lý vào bài thi.

Khi bước ra khỏi phòng thi, Thuỷ Trinh - con gái chị Chi - bật khóc dù nói rằng đã làm được bài, nỗ lực hết sức để không phụ kỳ vọng của bố mẹ, chị sợ sai sót.
Chị Chi xúc động: “Thi trường nào là ước mơ của con, nên gia đình tôi luôn động viên và ủng hộ hết lòng. Không đỗ trường này thì học trường khác, dù kết quả ra sao, bố mẹ và thầy cô vẫn sẽ luôn ở bên con" (Ảnh: Thành Đông).

Thí sinh rời điểm thi trong sự chào đón nồng nhiệt, reo hò và chúc mừng của đông đảo phụ huynh (Ảnh: Hải Long).

Mẹ của thí sinh Thế Vũ trao cho con một cái hôn đầy yêu thương, động viên sau giờ thi.
Thế Vũ chia sẻ: “Em thấy đề văn ở mức cơ bản, có thể làm được trên 7 điểm. Việc đổi mới đề thi không gây khó khăn cho chúng em vì các thầy cô đã ôn luyện rất kỹ càng" (Ảnh: Thành Đông).

Ông Trần Đức Kiên (quận Ba Đình) đến đón thí sinh Hoàng Bảo Đan thay cho bố mẹ. Ông cho biết, một phần vì mẹ cháu bận, phần khác là do chính ông cũng mong muốn được đón cháu gái sau buổi thi.
Ông Kiên chia sẻ: “Cảm xúc khi chờ cháu thi xong khiến tôi nhớ lại những ngày từng đưa các con đi thi. Rất bồi hồi, xen lẫn lo lắng. Thấy cháu bước ra với vẻ mặt vui vẻ, tôi mới cảm thấy yên tâm hơn (Ảnh: Thành Đông).

Chị Nguyễn Hoàng Điệp (quận Ba Đình) dành cho con gái một cái ôm ấm áp kèm theo những lời động viên nhẹ nhàng.
Chị Điệp chia sẻ: “Gia đình không tạo áp lực về điểm số, chỉ mong con gái cảm thấy thoải mái nhất trong kỳ thi. Tôi cũng lo, nhưng vẫn rất tin vào khả năng của con” (Ảnh: Hải Long).


Kết thúc môn thi đầu tiên, các sĩ tử rời phòng với nhiều cảm xúc đan xen. Nhiều thí sinh rạng rỡ, phấn khởi vì làm bài tốt, một số thí sinh thở phào nhẹ nhõm khi đã vượt qua áp lực buổi thi đầu (Ảnh: Thành Đông, Đỗ Ngọc Lưu).

Tại điểm trường Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, chị Nguyễn Thị Hằng đón con gái Đỗ Thị Minh Trang (hệ THCS thuộc Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) là một trong những thí sinh rời khỏi phòng thi sớm nhất.
Chị cho biết, trước khi thi, con gái không những không áp lực, mà còn dặn mẹ phải cầm theo standee cầm tay hình nhóm nhạc con gái yêu thích để con có thêm động lực làm bài (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Phan Tố Thanh (Trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Đông) bước ra khỏi điểm thi với niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Thanh cho biết, ngày hôm nay rất đặc biệt khi gia đình em có cả 3 sĩ tử cùng thi tại điểm trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.
"Em thấy đề vừa sức, em đã ôn bài rất kỹ với mong muốn được trở thành một trong các học sinh của trường chuyên này”, Thanh chia sẻ (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/du-ket-qua-thi-ra-sao-con-van-luon-co-gia-dinh-dong-hanh-20250607120848218.htm
Bình luận (0)