Ảnh minh hoạ (AI)
Suốt mấy hôm nay nhớ thật nhiều
Chắc là lòng đã chớm hương yêu?
Nửa đêm thầm lén lên trang mạng,
Tin nhắn chờ mong, sáng lại chiều!
Nhưng mãi tìm hoài chẳng thấy đâu
Chỉ cần tin nhắn một đôi câu
Đơn sơ thế ấy mà không có
Ngồi ước trời ban phép nhiệm mầu
Người ở nơi nào có biết không?
Em như thiếu phụ bặt tin chồng
Bốn mùa ngóng đợi từng con nước
Những chuyến đò xuôi qua bến sông
Người nghĩ rằng em, cũng chỉ là
Vừa quen trên mạng, mới quen qua
Chia tay đâu có gì lưu luyến
Như khách cùng chung một chuyến phà!
Nhưng nỗi lòng em lại giá băng
Cô đơn chiếc bóng giữa cung Hằng
Băn khoăn không biết nơi trần thế
Chú Cuội đêm rằm có ngắm trăng?
Người hởi ! nếu mà ta gặp nhau
Xem như chưa có chuyện hôm nào
Để em quay bước thầm rơi lệ
Đóng cửa cô phòng nén nỗi đau!./.
02/8/2022
Hồng Vĩnh
Nguồn: https://baolongan.vn/em-mong-tin-nhan-nguoi-xa-thay-loi-cua-mot-nguoi-co-phu--a196210.html
Bình luận (0)