Đây là bước đột phá nghệ thuật, khẳng định sự trưởng thành trong phong cách của cô sau thành công từ Tình khúc Phú Quang - Nỗi nhớ mùa Đông (2022).

Mai Diệu Ly từng ấp ủ thực hiện một album jazz nhưng e ngại vì dòng nhạc kén người nghe. Giờ đây, cô tự tin thể hiện jazz một cách tự nhiên, bay bổng nhưng vẫn gần gũi. "Gió qua mùa Thu nhớ" gồm 10 ca khúc và 1 bản bonus, trong đó 6 sáng tác của Trịnh Công Sơn được phối mới với âm hưởng jazz, cùng 2 ca khúc blue jazz đầy thử thách của Giáng Son ("Thu cạn"; "Cỏ và mưa"). Đặc biệt, "Gió mùa hạnh phúc" - ca khúc độc quyền do Phong Vũ sáng tác được trình bày ở 2 phiên bản, mang đến nhiều trải nghiệm.
Mai Diệu Ly chia sẻ: "Hát nhạc Trịnh với jazz là cách tôi kể câu chuyện của riêng mình bằng ngôn ngữ phiêu linh, nhưng vẫn giữ trọn vẻ đẹp nguyên bản". Cô ví mỗi ca khúc như một bức tranh đầy cảm xúc, từ "Chiều một mình qua phố" đến "Rừng xưa đã khép"... Nhạc sĩ Hoàng Trung Đức đóng góp lớn với những bản phối jazz hiện đại, giúp cô mở rộng biên độ cho nhạc Trịnh.

Không chỉ là giọng ca trữ tình sâu lắng, Mai Diệu Ly bộc lộ cá tính mạnh mẽ, phóng khoáng qua album này. Cô coi đây là hành trình "được sống thật với đam mê", kết hợp giữa kỹ thuật và cảm xúc thuần khiết. "Gió qua mùa Thu nhớ" không chỉ dành cho tín đồ jazz mà còn hướng đến công chúng yêu nhạc qua cách truyền tải tinh tế.
Có thể nói, album "Gió qua mùa Thu nhớ" không chỉ là sản phẩm âm nhạc, mà còn là hành trình cảm xúc của Mai Diệu Ly. Mai Diệu Ly cũng khẳng định, đây là album cô cảm thấy được sống, được thăng hoa, và là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của mình.
“Hy vọng cuộc phiêu lưu âm nhạc trong album lần này của Ly sẽ đưa khán giả trải qua thật nhiều cảm xúc và cuối cùng là một cái kết chân thành, lãng mạn và đầy yêu thương bằng Gió mùa hạnh phúc”, Mai Diệu Ly chia sẻ.
Mai Diệu Ly không phải tên tuổi “nổi đình nổi đám”, nhưng cô là một trong những nữ nghệ sĩ trẻ đắt show ở Hà Nội. Cô có thể hát được nhiều thể loại, với thế mạnh là nhạc trẻ. Khi ra mắt album nhạc Phú Quang, không ít khán giả bất ngờ bởi một ca sĩ trẻ như cô lại có thể hát nhạc Phú Quang sâu lắng, đầy nữ tính và từng trải đến vậy.
Điều đọng lại nơi người nghe khi thưởng thức giọng hát của Mai Diệu Ly, chính là cảm xúc chân thật, sự tinh tế được rút ra từ trái tim. Cô hát như trút cả tâm hồn vào từng tác phẩm, dẫn dắt người nghe bằng chính những trải nghiệm của mình - một người phụ nữ từng bước vươn lên trong âm nhạc, đi qua không ít thử thách tình cảm, và lúc nào cũng rất giàu cảm xúc.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/gio-qua-mua-thu-nho-lam-moi-nhac-trinh-voi-jazz-post799507.html
Bình luận (0)