Đêm 24 rạng sáng 25-5, những cơn mưa như trút nước bất ngờ đổ xuống xuyên đêm khiến nước dâng nhanh, tràn vào nhà dân tại các xã: Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thạch. Nhiều tuyến đường biến thành sông, nước ngập sâu đến gần 1m, có nơi cao hơn. Lũ về giữa mùa hè là điều mà người dân vùng rốn lũ Cẩm Xuyên chưa bao giờ chứng kiến. Dòng nước chảy xiết khiến nhiều gia đình không kịp trở tay. Lũ cuốn theo bùn đất, rác rưởi và cả những vật dụng sinh hoạt của người dân. Đồ đạc bị ngập, nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, hàng trăm héc-ta hoa màu ngập úng, nhiều tấn lúa vừa thu hoạch về chưa kịp kê cao cũng đã ngập chìm trong nước.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 giúp dân dọn dẹp sau lũ. Ảnh: ĐĂNG TUẤN |
Ngay trong buổi sáng 25-5, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 phối hợp cùng lực lượng của Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên và dân quân tự vệ tại chỗ triển khai công tác khắc phục hậu quả, nhanh chóng có mặt tại các điểm ngập nặng, khẩn trương hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, phơi sấy lúa, dọn dẹp sau lũ.
Trung tá Phan Văn Đức, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên là người trực tiếp bám địa bàn, chỉ huy công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các điểm ngập sâu, cho biết: “Trong đêm, khi mưa lớn đổ xuống ào ạt, chúng tôi lập tức kích hoạt lực lượng tại chỗ, đến từng nhà dân giúp bà con kê cao tài sản, di dời đồ đạc khỏi vùng nguy hiểm. Sáng nay, khi nước bắt đầu rút, chúng tôi tiếp tục điều động 28 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, phối hợp cùng hàng chục dân quân các xã, chia thành nhiều mũi về các thôn xóm dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, vận chuyển lúa đi phơi sấy, giúp bà con từng bước ổn định cuộc sống sau lũ".
Trời mưa như trút, nước lên nhanh, bà con đều không ngờ lũ về giữa mùa hè, nhiều hộ dân không kịp trở tay. Hàng chục tấn lúa vừa thu hoạch chưa kịp kê cao đã bị nước lũ ngâm sâu, đối mặt nguy cơ hư hỏng nặng nếu không được xử lý kịp thời. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 đã nhanh chóng có mặt tại các điểm ngập lụt, khẩn trương giúp bà con vận chuyển lúa bị ngâm nước đến nơi phơi sấy, cứu lúa khỏi nguy cơ nảy mầm, mốc hỏng.
Bộ đội giúp bà con vận chuyển lúa bị ướt đi phơi sấy. Ảnh: ĐĂNG TUẤN |
Trong thời tiết oi nồng sau mưa lũ, bộ đội không ngần ngại lội bùn, khiêng từng bao lúa nặng trĩu. Tại thôn Mỹ Đông, xã Cẩm Mỹ, gia đình ông Phan Thanh Hùng là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề. Hơn 1 tấn lúa vừa thu hoạch về chất tạm trong góc sân đã bị nước lũ tràn vào nhấn chìm. Không chỉ vậy, 35m hàng rào kiên cố quanh nhà ông cũng bị nước làm sập, nhiều vật dụng sinh hoạt như tủ gỗ, nồi niêu, chăn màn... bị ngâm nước, vùi trong bùn đất. Các chiến sĩ của Trung đoàn 841 đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ gia đình ông Hùng, dùng xẻng và tay gạt từng lớp bùn để đưa những bao lúa lên xe, vận chuyển ra sân phơi tập trung, rồi đưa đến máy sấy.
“Nhờ có các chú bộ đội mà gia đình tôi giữ được chỗ lúa này, chứ mấy hôm nữa không phơi được thì coi như mất trắng. Đây là mồ hôi, công sức của cả gia đình”, ông Phan Thanh Hùng xúc động chia sẻ.
Tại các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Thành, Cẩm Duệ... màu áo bộ đội nổi bật giữa cảnh hoang tàn. Người bê lúa, người cào bùn, người dựng lại hàng rào bị đổ... Tất cả đều làm việc với tinh thần khẩn trương, tận tình và trách nhiệm.
Trận mưa lũ giữa mùa hè là hiện tượng thời tiết hiếm gặp, đặt ra nhiều thách thức trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương. Với tinh thần “lúc dân cần là kịp thời có mặt”, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh đã hết mình giúp bà con, góp phần giảm thiểu thiệt hại, qua đó thắt chặt thêm tình cảm gắn bó quân dân.
Mưa lớn gây thiệt hại về tài sản, hoa màu tại Hà Tĩnh Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài suốt đêm 24-5 và kéo dài đến sáng 25-5 đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ, lũ quét tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Lượng mưa tại trạm hồ Kẻ Gỗ đo được là 524,4mm. Lưu lượng nước đổ về hồ cũng ở mức cao, làm gia tăng áp lực lên các vùng hạ lưu, đặc biệt là hai xã Cẩm Mỹ và Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên) nằm ngay dưới chân hồ Kẻ Gỗ. Lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt. Đường liên xã Cẩm Duệ-Cẩm Thành đoạn qua UBND xã Cẩm Duệ bị nước lũ tràn qua, gây cô lập. Tại xã Cẩm Mỹ, lũ cũng lên rất nhanh, khiến hầu hết địa bàn bị ngập, đặc biệt là 4 thôn giáp núi gồm Mỹ Phú, Mỹ Đông, Mỹ Lâm và Mỹ Hà với khoảng 450 hộ dân chịu ảnh hưởng. Mực nước có nơi dâng cao 0,5-1,5m, tràn vào nhà dân trong đêm khiến nhiều người không kịp ứng phó. Hàng loạt tổ liên gia bị nước bao vây, nhiều tài sản như lúa mới thu hoạch, gia cầm, đồ điện tử bị nước cuốn trôi hoặc hư hại nặng. Đặc biệt, mưa rất to, gây ngập lụt tại một số địa phương, ảnh hưởng lớn đến diện tích lúa vụ xuân ngoài đồng cũng như số lúa đã thu hoạch về nhà. Theo thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương, mưa lớn khiến 2.250ha lúa xuân chưa thu hoạch của người dân bị ngập; 2.076 tấn lúa đã thu hoạch bị ướt; gần 12.000 con gia súc, gia cầm bị nước cuốn trôi, tập trung ở các xã của huyện Cẩm Xuyên, gồm: Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Quan, Cẩm Thạch, Cẩm Hà, Cẩm Thịnh, Cẩm Sơn, Cẩm Minh và thị trấn Cẩm Xuyên. Còn tại huyện Thạch Hà của tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn cũng đã làm một đoạn đê đập Hà với dung tích khoảng 250.000m3 tại thôn Quý (xã Thạch Ngọc) bất ngờ bị vỡ. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng rà soát các điểm xung yếu, gia cố tuyến đê, khắc phục hậu quả. |
HOA LÊ
Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/giup-nhan-dan-ha-tinh-giam-thiet-hai-mua-lu-dau-mua-829931
Bình luận (0)