
Tại xã Thu Bồn, không khí những ngày này rộn ràng hơn bao giờ hết. Người dân cùng nhau gói ghém những chiếc bánh tét yêu thương, những hũ đu đủ, hũ thịt ngâm nước mắm nghĩa tình gửi ra miền Bắc, chia sẻ phần nào khó khăn mà bà con đang oằn mình chống chọi với mưa lũ.
Bà Ngô Thị Hải, người dân thôn La Pháp xúc động nói: “Xem tivi thấy cơn bão số 10 gây lũ lớn ở Thái Nguyên, Bắc Giang, của cải bị cuốn trôi, tôi không cầm lòng được. Chỉ mong chút quà nhỏ này giúp bà con có thêm hơi ấm”.
Hoạt động ý nghĩa này được nhóm thiện nguyện “Duy Xuyên và những người bạn” khởi xướng. Trước tình hình bão lũ phức tạp, nhóm đã kết nối với Hội Phụ nữ thôn La Tháp và người dân xã Thu Bồn cùng nhau nấu bánh tét, làm thịt ngâm nước mắm gửi tặng đồng bào vùng lũ.
Anh Lê Kim Việt, thành viên nhóm “Duy Xuyên và những người bạn”, cho biết: “Chi phí được nhóm kêu gọi trên mạng xã hội. Khi biết nhóm chuẩn bị hỗ trợ người dân vùng lũ phía Bắc, rất nhiều người cùng hưởng ứng, người góp công, người góp sức, người góp tiền.
Sáng 12/10, nhóm xuất phát ra miền Bắc với 500 đòn bánh tét, 500 hũ thịt heo ngâm mắm, 300 hũ mắm đu đủ, hơn 1.000 thùng mì tôm, 1.000 thùng nước suối và hơn 500 thùng sữa. Việc cứu trợ chỉ thật sự có ý nghĩa khi đến đúng nơi, đúng lúc, nên ai cũng nỗ lực để kịp gửi hàng đi sớm nhất”.

Với thông điệp “Miền Bắc vẫy gọi - Miền Trung sẵn sàng. Miền Bắc cố lên!”, nhiều điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại Đà Nẵng cũng nhộn nhịp suốt những ngày qua. Tại số 26 Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh) và 61 Hà Thị Thân (phường An Hải), hàng trăm người dân mang gạo, mì tôm, sữa, nước uống, chăn màn, áo quần, đèn pin, thuốc men… đến quyên góp. Tất cả đều chung một tấm lòng hướng về miền Bắc ruột thịt.
Ngoài ra, gian bếp của Câu lạc bộ thiện nguyện Phan Đức (xã Đồng Dương) cũng luôn đỏ lửa. Chỉ trong hai ngày, các thành viên đã chế biến 400 hũ muối đậu và 400 hũ thịt ngâm mắm, sẵn sàng gửi đi vùng lũ. Đây là kết quả từ nguồn kinh phí do các nhóm thiện nguyện đóng góp và sự chung tay của những tấm lòng nhân ái trên khắp địa bàn.
Không chỉ góp sức bằng công việc, nhiều cá nhân và đơn vị tại Đà Nẵng còn phối hợp tổ chức chương trình “Hướng về miền Bắc” để tập kết hàng cứu trợ.
Mới đây, nhà xe du lịch Khánh Gia Phát (số 8 Nguyễn Phong Sắc, phường Cẩm Lệ) cùng anh Trần Thành và Trương Văn Khánh tổ chức điểm tiếp nhận quyên góp từ 9 giờ sáng ngày 9/10 tại Khu nhà hàng tiệc cưới trên đường 2 Tháng 9 (phường Hòa Cường).
Tại đây, người dân có thể gửi tặng các vật phẩm thiết yếu như: quần áo ấm, chăn màn, áo mưa, ủng, áo phao, mì tôm, lương khô, gạo, sữa, nước suối, đèn pin, thuốc cảm, thuốc hạ sốt, băng gạc… Tuy nhiên, ban tổ chức không tiếp nhận đồ cũ đã qua sử dụng nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa và giữ trọn tấm lòng của người gửi.
Từ những chiếc bánh tét, hũ thịt ngâm mắm đến các thùng hàng cứu trợ được chuyển đi liên tục, tất cả đều thấm đượm tình người Đà Nẵng, giản dị mà sâu nặng. Mỗi chuyến xe lên đường, mỗi món quà được gửi trao không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia, là tình người lan tỏa từ miền Trung yêu thương đến với bà con vùng lũ miền Bắc thân yêu.
Nguồn: https://baodanang.vn/gom-yeu-thuong-gui-ve-mien-bac-3306266.html
Bình luận (0)